Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Người ngày xưa.. 1925-1930 !

    Vừa mở trang compose blog entry ra thì tôi gõ ngay cái tựa là "Người ngày xưa.." gõ xong đọc lại thì chợt nghĩ.. có khi nào bạn bè lại tưởng tôi đang nhớ và viết về một người ngày xưa nào đó chăng.. hihi.. thế là thêm ngay năm tháng vào kẻo... bạn bè lại nhầm to...

Đám cưới của Vua Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan.
Và chuyện sẽ đến đã đến: đám cưới của vị thiếu quân hào hoa với một nữ lưu tràn trề hương sắc miền Nam đã diễn ra tại Huế ngày 20-3-1934.
Ngay ngày hôm đó Nguyễn Hửu Thị Lan được tấn phong làm Hoàng hậu với danh hiệu Nam Phương.


    Thật ra tôi chỉ muốn đưa vào đây hình ảnh của người Việt Nam ta ở ngày xưa, mà cũng chẳng xưa lắm, vì hình này được vị vẽ bản đồ người Pháp chụp vào những năm 1925 - 1930 thôi, vì vậy cũng chẳng xưa lắm đâu nhỉ ?


    Nam Phương Hoàng Hậu cũng đám cưới trong năm 1934, so với những người dân bình thường ở dưới đây ta cũng thấy rõ sự cách biệt của từng tầng lớp trong xã hội thời đó, cho nên ta thấy ở vào thời đại nào cũng có những cách biệt như thế mà thôi..


    Nhưng nhìn lại thời xưa và thời nay, thì con người, về hình thức và nội dung, sẽ thay đổi theo không gian và thời gian, theo thời đại nhỉ ! Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh của người xưa mà tôi sưu tầm được nhé, để xem xem chúng ta ngày xưa và chúng ta ngày nay cũng khác rất nhiều lắm đó...


    Vì hình ảnh gốc có nhiều tấm cũng không ghi rõ chụp ở địa phương nào, thôi đành đoán vậy..

1.



2.



3. Ở đâu nhỉ ? Chẳng lẽ là đường đèo Hải Vân sao ??



4. Xe này bây giờ mà còn giữ thì thành đồ cổ bộn tiền đây !!



5.



6. Lễ hội..



7. Ăn mặc cũng khác với người Thượng bây giờ nhỉ !



8.



9.



10. Xem lễ hội.
Người ta ngày xưa ấy mặc áo dài đi xem lễ hội..



11. Cảnh làng quê, chiếc nón lá có bao đời rồi nhỉ



12. Làng nghèo ven sông...
làm tôi lại nhớ đến làng nghèo bên Campuchia mà năm ngoái tôi vừa đi qua.



13.



14.



15.



16.



17.  Áo dài ở nông thôn xưa..



18. Người Thượng ngày xưa..



19.



20.



21.



22. Chắc là ở nông trường cây cao su đây..
Lại làm ta nhớ lại thủa ấy cha ông ta đi làm phu cho các nông trường của người Pháp, có người đã bị sốt rét, thú rừng.. và đi không trở về.


23.



24. Thủa ấy người Pháp gọi người Việt mình là Anamite..!



25.



26.



27.



28.



29. Những con thuyền xưa.. ở đâu nhỉ ?



30. Ở đâu nhỉ ?



31. Sông La Ngà ngày xưa đây rồi..



32.



33. Nhìn học sinh mặc áo trắng thì chắc là con nhà có tiền


37 nhận xét:


  1. Từ nhà Ròm và nhà chị, em được xem bao nhiêu là ảnh tư liệu quý hiếm như thế này.

    Trả lờiXóa
  2. Quí em nhỉ? Cứ hình dung mãi, bây giờ nhìn cụ thể con người xưa cũng lạ em há.
    Nên tìm được thì chị lại lưu vào đây để cho bạn bè cùng xem mà.

    Trả lờiXóa
  3. Chị sưu tầm tiếp hình xưa há hehehe

    Trả lờiXóa
  4. Trên hình chỉ có Nguyễn Hữu Thị lan và một vị Giám Mục Pháp thôi. Chắc vua Bảo Đại ở phía đối diện chị huynhtran à.

    Trả lờiXóa
  5. Những bức ảnh thật quí giá ha chị.Nhà em cũng có nhiều tấm hình của ông bà cố cố hồi xưa đó hihi giông giống như mấy tấm hình này .

    Trả lờiXóa
  6. Chắc là vậy vì ai cũng mặc áo dài hết, mà hồi đó xà phòng hiếm. Nói chung, chỉ có nhà nào tân thời mới mặc áo trắng hoặc áo màu sáng.

    Trả lờiXóa
  7. Để chị sửa lại là đám cưới của vua BĐ và NHL.
    Chứ chị biết đó là Đức Cha chứ.

    Trả lờiXóa
  8. Giữ được hình ông bà thật là quí nhỏ há.

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn nhỏ đưa hình vào thêm nhé.
    Cái trang Manhhai, khó lấy hình lắm..hihi

    Trả lờiXóa
  10. M sưu tầm được nhiều ảnh xưa hay quá.


    Trước giải phóng chị còn nhớ vào rạp xem phim chị mặc áo dài, đi dạo trên đường phố tà áo dài bay bay và thậm chí có lần trên xe buýt cũng áo dài - hồi ấy đi làm ở Nha Kinh tế Nông nghiệp.. Sau giải phóng họ nói rằng: Mặc áo dài, tóc dài buông lơi là thiếu tác phong lao động nên thay vào bộ đồ bà ba, tóc cột túm lại, họa hoằn lắm mới diện được chiếc quần tây.. hi hihi...

    Trả lờiXóa
  11. Nhớ ngày xưa tụi mình ra đường là mặc áo dài nghĩ lại cũng vui và hay chị há.

    Trả lờiXóa
  12. Người bi giờ đẹp hơn ngày xưa bà già ơi. hehee
    Em khoái Nam Phương hoàng hậu thôi à, sắc sảo mê quá.
    Đúng là tư liệu quý hiếm bà già hén.

    Trả lờiXóa
  13. Ngày xưa BT có bộ tem Nam Phương, tiếc là năm 1975 phải vứt ở dọc đường!

    Trả lờiXóa
  14. Aó dài ngày nay khác xa ngày xưa . Nhiều hình tư liệu quí đấy

    Trả lờiXóa
  15. Em mới đọc tựa thì cũng nghĩ ngay là chị muốn viết về " người ngày xưa" của chị.
    Xưa và nay, thời nào cũng có cái đẹp riêng,
    Chiều vui nha chị

    Trả lờiXóa
  16. Để dành đó sau này xem nữa hén.. người bây giờ biết chăm sóc bản thân mình hơn,
    và được hưởng những gì tiên tiến nhất của nhân loại mà.
    Ngày xưa đi bộ, bây giờ đi máy bay. Ngày xưa gửi thư, bây giờ gửi email..và v.v.....hihiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  17. Sẽ có người giữ lại đó Linalol ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Tư liệu để cho ngày sau nữa xem, để biết xưa và nay Bống nhỉ!

    Trả lờiXóa
  19. Chị nghĩ thế, nên vội bổ sung đính chính ngay trước khi open ..hiii

    Trả lờiXóa
  20. những hình ảnh thật quý, cảm ơn cô ! mà hồi đó dân mình đen và cực khổ quá cô ha ! thương ghê !

    Trả lờiXóa
  21. những tư liệu thật hay chị ơi

    Trả lờiXóa
  22. Em rất thích Hoàng Hậu Nam Phương chị à.

    Trả lờiXóa
  23. Dân đen thời nào cũng khổ mà MH ơi!

    Trả lờiXóa
  24. Nhìn bà thật hay em nhỉ! tiếc rằng ..

    Trả lờiXóa
  25. Em tình cờ lụm được và giử lại cho đến bây giờ đây nè híhíhí

    Trả lờiXóa
  26. Có Tem của Nam Phương Hoàng Hậu thì hổng thể thiếu Tem của vua Bảo Đại .

    Trả lờiXóa
  27. Hoàng tử Bảo Long cũng đeo theo luôn hehehe



    Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại

    Trả lờiXóa
  28. Em tình cờ lụm được tem của chị vứt đi ở dọc đường thời 75 hehehehe (há há nổ quá xá là nổ híhíhí đùng bùng tùng xèn hahahaha)

    Trả lờiXóa
  29. Uiiii Cám ơn Ròm của chị nhiều nhiều nha, đẹp và hay quá em à.

    Trả lờiXóa
  30. Chè sạch...thật đấy! Hiiiiiiiiiiiii Thiếu.... mác: "Hồng-Khánh" Heeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  31. nhạc hay mà hình lại gợi nhớ đến 1 triều đại xưa ....Chị ơi những hình này mình có thể download và in bự ra làm tranh treo tường được không ??? Chị cho em link nhé ...Cám ơn chị trước ....

    Trả lờiXóa


















  32. “Trời mưa trời gió kìn kìn.
    Đắp đôi dải yếm gấp nghìn chăn bông.”

    Trả lờiXóa
  33. Trang này chị quên đưa link vào, có link ở entry Đà Lạt xưa đó Sdzung ơi!

    Trả lờiXóa
  34. Bicon ơi! mấy tấm hình này thì người nay áo .. giống xưa tí thôi.
    Mà sao giống hình của cô ghê, hình trong một entry nhạc nào đó.. để CÔ đi tìm lại đã vì lâu lắm rồi
    Hình như "hồng hồng tuyết tuyết" gì đó.

    Trả lờiXóa
  35. HT đi chôm của blog bọn trẻ đấy. Nhưng cũng là mốt xưa, nay các cô gái đương thời sao không mặc nhỉ? Hiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  36. Lại muốn nhìn bằng hiện thực nữa cơ đấy.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM