Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Siêu cụ bà Yoga tràn trề sinh lực ở tuổi 84 !




Siêu cụ bà Yoga tràn trề sinh lực ở tuổi 84

Được viết bởi: tuvan98 | 02/08/2011
http://blog.yume.vn/xem-buzz/sieu-cu-ba-yoga-tran-tre-sinh-luc-o-tuoi-84.ttm0123.35A888CE.html


Với dáng vẻ của ngôi sao điện ảnh và cử chỉ nhẹ nhàng, cụ bà quyến rũ này sẽ làm bạn bất ngờ.

Bette Calman đã dạy Yoga được 50 năm, và không có dấu hiệu chậm chạp nào.

Ở tuổi 84, những động tác uyển chuyển của bà trên sàn nhà có thể khiến hầu hết chúng ta cảm thấy khá choáng.


[Bette Calman]:

"Đừng lo lắng nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nằm xuống, thực hiện một vài động tác yoga và bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn".


Bette bắt đầu tập luyện yoga khi bà làm việc trong ngành khách sạn, lúc ấy bà phát hiện ra rằng tập tư thế trồng cây chuối lâu ngày giúp giảm đau chân.



[Bette Calman]:

"Tôi bắt đầu mày mò tự mình luyện tập, cho đến khi tôi tìm được thầy Michael Volin và ông bắt đầu hướng dẫn tôi luyện tập".


Không có cuốn sách nào viết về yoga khi bà bắt đầu luyện, vì vậy bà đã học theo hướng dẫn miệng của Michael Volin, một thầy dạy yoga nổi tiếng trong thập kỷ 50. Bà hiện vẫn dạy theo cách này .


Tư thế yêu thích của bà là vai và trồng cây chuối, bà đều có thể thực hiện hai động tác này một cách dễ dàng.


Truyền hình và báo chí vây lấy bà trong những năm 50, và bà đã trở thành nhân vật quen thuộc, với dải cao su buộc tóc luôn luôn gọn gàng.


Bà vẫn đang giảng dạy tại trường Yoga của con gái mình ở một khu ngoại ô tại Melbourne.



[Evlleen Darcey, sinh viên Yoga]

"Vâng, các lớp học của bà đã giúp tôi rất nhiều. Ở đó rất sôi nổi. Bạn bước vào đó với cảm giác căng thẳng, và bước ra nhẹ bẫng. Vì thế, tôi muốn nói rằng thật tuyệt vời, bà ấy thực sự là một giáo viên giỏi".


Bette là một người ăn chay trường nhiều năm, và nhận thấy chế độ ăn uốngkết hợp với yoga đã giúp bà không bệnh tật và khỏe mạnh cả đời.



[Bette Calman]:

"Tôi chưa từng đi bác sỹ, tôi tới bác sĩ nhãn khoa, nhưng chưa từng gặp bác sĩ nào khác suốt 50 năm qua. Tôi không bị cảm lạnh, không bị đau đầu vì vậy tôi cho rằng mình khỏe mạnh".


Vì thế, với một lối sống ít ngủ, tập thể dục nhiều giờ mỗi ngày, ăn ít thức ăn giản dị và tràn trề sinh lực, siêu cụ bà này có thể khiến hầu hết chúng ta phải tự hỏi về lối sống của chính mình.


Thật vậy, sau một ngày dành cho hiện tượng yoga Bette, tôi nghĩ rằng mình cần phải dựng chân lên và thư giãn.




19 nhận xét:


  1. Hy vọng và ráng làm sao cho khi mình đến tuổi 70 vẫn còn giữ được sức khỏe như bà cụ Yoga này chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay chị xem ở nhà Bactu rồi.. hi hi... yoga mang lại sức khỏe dẽo dai, nhưng không phải ai cũng tập được... chị mê bơi lội và khiêu vũ thôi, không ham yoga.

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ mong khỏe mạnh đừng bịnh tật cho đến lúc thở ra.. em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  4. Khiêu vũ thì cần có bạn đó chị.

    Trả lờiXóa
  5. Thì hai nàng có bạn nhảy mà, bà già ở bên ni chỉ có một mình..huhu

    Trả lờiXóa
  6. bai phuc bai phuc! Ba gia of mun rang tap biet dau toi tuoi nay super hon do hen! Hehe

    Trả lờiXóa
  7. rang tap di ba gia ui, đùi thon gon hơn do! Haha.

    Trả lờiXóa
  8. Phải kiên nhẫn đó Linalol ơi! mà kiên nhẫn thì kg phải ai cũng làm được nhỉ.?

    Trả lờiXóa
  9. Thấy cụ bà mà ham, mình hổng biết mình trụ nổi tới sáu mươi không nữa ! Giờ này đã thấy rệu rã hết rồi. Hic !

    Trả lờiXóa
  10. Làm việc lâu lâu đứng lên vận động tí em à, mà em vẫn dancing đều đặn thì sẽ khỏe đó Y ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Ngưỡng mộ quá, nhưng kg biết mình có kiên nhẫn như cụ bà kg? vì mỗi ngày tập chỉ một lát lại hẹn ngày mai tập tốt hơn, rồi lại hẹn ... và hẹn.. hihi

    Trả lờiXóa
  12. Chi M . oi...Minh moi co may muoi ...vay ma sap het dat... Trong ba 84 ,ma phat them thuong cho ta .....

    Trả lờiXóa
  13. Yoga thì tốt rồi ..nhưng phải tập cho đúng và phải kiên nhẫn ... nên có động cơ thì sẽ kiên trì ...nếu không bệnh lười luôntái phát ..Ai cũng biết tập thể dục là tốt cho sức khỏe ..nhưng mấy ai thực hiện đúng lịch của mình ...[ em cũng bệnh lười nè chị ơi ..]

    Trả lờiXóa
  14. ngưỡng mộ bà cụ quá, em giờ cũng chưa phải dùng thuốc nhưng đấy là chủ quan chứ sức khoẻ thì chẳng tốt tý nào!

    Trả lờiXóa
  15. Tụi mình cố gắng lên sống cho vui và khỏe TT nhỉ!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM