Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Phụ nữ là những bông hoa !!!


    Nằm lật lại những trang sổ tay, đọc lại những câu nói, những câu thơ hay những đoạn ghi chú lời hay ý đẹp... trong sách báo mà mỗi khi đọc tôi thường hay ghi lại. Chỉ một đoạn thôi, nhưng vui vui, do Nguyễn Hồng sưu tầm, nhưng tôi lại quên ghi là từ nguồn sách báo nào rồi, thôi đành vậy biết tác giả sưu tầm cũng được rồi.
     
    Thế là lại ngồi dậy tìm vài bông hoa minh họa cho vui!
     
    Chúng ta cùng suy gẫm và mỉm nụ cười vui vui nhé!
     
    TTM
    PP. 30/8/2011


Một nhà văn nổi tiếng nói :
Phụ nữ là những bông hoa !
 



Cô gái trẻ
là một bông hoa trong vườn mùa xuân



Bạn Nguyễn Thanh Thảo (trong Miss Ngôi Sao)

Người phụ nữ độc thân
là một bông hoa trong bức tranh treo tường




Người phụ nữ có chồng
Là một bông hoa cắm trong lọ.
 


Có người hỏi :
Thế một bà lão thì sao?

Bà lão thì giống như
một bông hoa khô ép trong sách cũ..
 




Nguyễn Hồng sưu tầm



32 nhận xét:

  1. Trùi uii..pà già cũng mê gái đẹp nữa nha :))))))))))

    Trả lờiXóa
  2. Gái đẹp ai mà không mê chứ, nhưng vấn đề không phải là hình mấy cô gái đẹp mà là.. xem kỹ ở trên đi nha.!!!!
    Hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  3. Hahaa dạ báo cáo là đã đọc xong rồi ạh

    Túm lại em là là một bông hoa trong bức tranh treo tường phải hông ạ :)))))))))

    Trả lờiXóa
  4. Lời thú nhận trước bình minh hả nhỏ ??? hổng được đâu đó nha!
    Hãy là bông hoa xinh xinh trong vườn rực nắng ý nha!!
    Hãy là hoa xin khoan là trái..
    Hoa nồng hương còn trái lắm khi chua ...
    Nhớ chưa nhỏ ơi!!!

    Trả lờiXóa
  5. không có hoa thì cũng không có bướm... hi hi...

    Trả lờiXóa
  6. Há há pà già hiểu sai ý em gồi á...e thì nghĩ già già tuổi như em giống bức tranh treo tường hơn ...hoa xinh xinh trong vườn dành nói mấy em teen 18 pà già ui :D

    Trả lờiXóa
  7. Em thì không ngưỡng mộ lắm những bông hoa hậu ...mà khoái những bông hoa như bà già Mul vậy ..giản đơn, gần gũi !

    Trả lờiXóa
  8. Thì họ thường nói bướm hoa mà..hiiii

    Trả lờiXóa
  9. chị cũng vậy đó Gió.. chị không ngưỡng mộ những bông hoa kiểng này, chị thích những bông hoa dại multi thôi.. hehehhee..

    Trả lờiXóa
  10. Chị đi tìm cô gái xinh thì thấy hình 12 cô gái nên đưa vào lưu thôi. Chứ họ không là chủ đề của bài này nên lưu ở comment.
    Chị em mình thì chỉ thích hoa cỏ thôi mà..!

    Trả lờiXóa
  11. Thì cỡ như ... vậy chị há...hiiiiiii

    Trả lờiXóa
  12. Pà già ơi..bài hát nền tên là gì ạh ?

    Trả lờiXóa
  13. Bài "Thầm lặng ý trăng" - Thơ của Tuệ Nga - do Từ Công Phụng phổ nhạc đó nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  14. Cú hoa là ...đẹp :)
    nhất là "Hoa hậu" thi đẹp ....hậu !! :)
    PS. Giống như "Bạn Hoàng Hạnh với bộ ảnh "Cô búp bê xinh xắn"

    Trả lờiXóa
  15. Hu hu...chị lại tặng em bông hoa khô ép trong sách cũ, bắt đền chị nè

    Trả lờiXóa
  16. Cái gì đẹp hả em! Mấy cô Miss thì dĩ nhiên là đẹp rồi..

    Trả lờiXóa
  17. Hiiiii Hoa Hồng đó là hoa mừng sinh nhật từ những năm xưa rất xưa hôm qua chị chụp 1 tấm minh họa đấy.. chứ không có ý lấy câu nói của ông nhà văn này nói em và chị đâu...hihiiiiiiii

    Trả lờiXóa

  18. Phụ nữ là bông hoa hồng
    Còn đàn ông là bông bụp!

    :))

    Trả lờiXóa
  19. Hãy là hoa xin khoan là trái..
    Hoa nồng hương còn trái lắm khi chua ...
    Phụ nữ là bông hoa hồng
    Còn đàn ông là bông bụp!
    Đã là Phụ nữ, đều đẹp;
    Nhưng nếu không có đàn ông, thì ....đẹp làm gì?
    Heeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  20. ÔI trời nghe tướng Bi nói mà... mát cả ruột!. Hì...

    Trả lờiXóa
  21. Ôi giời ạ !!! 2 ông tướng Khánh này thiệt ááá !!!

    Trả lờiXóa
  22. Thì KHÔNG có đàn ông thì cũng CHẲNG CÓ.. đàn bà thế thôi !!!! hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  23. Phụ nữ đúng là những bông hoa, đẹp thật ! :D

    Trả lờiXóa
  24. Truyện Hai chị em trai:
    Chị gái đang giặt quần áo cho thằng em trai hay nghịch bẩn:
    - Các em không có bọn Chị, thì quần áo bẩn hơn ...Lợn!
    Thằng em vừa thay bộ quần áo mới, vừa nói:
    - Nếu không có bọn Chị, chúng em chẳng phải ....mặc...Quần, áo....!!!???
    Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  25. May mà có.. bọn chị...hông thôi em BICON thành MỌI... heeeeee

    Trả lờiXóa
  26. Thì thế.. nhưng thế thì đàn ông là gì nhỉ?

    Trả lờiXóa
  27. Nhớ hồi lâu rồi có người nói với con rằng" Trăm hoa đẹp nhất hoa hồng, trăm lòng đẹp nhất là lòng thủy chung "

    Trả lờiXóa
  28. hehehe ... đàn ông như là những cành cây và lá. Cành cây và những bông hoa tạo thành 1 gia đình cây chị à,
    tất nhiên cành cây và lá cũng đẹp nhưng hoa chắc chắn là xinh gái hơn ! :D

    Trả lờiXóa
  29. cac co gai dep qua , thiet nhu nhung bong hoa

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM