Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Một trời hoa tím Jacranda !

http://www.sgtt.com.vn/Goc-anh/Chi-tiet/145246/Jacaranda-mot-troi-hoa-tim.html

    Chiều thứ bảy lại đến, biết bao chiều thứ bảy đã trôi qua, nhưng sao chiều nay tự nhiên thấy chiều chợt tím... lê thê quá..

      "Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
      Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
      Mây bay quan san, có hay?.........





Jacaranda một trời hoa tím



    SGTT.VN - Jacaranda theo cách gọi của người Việt chính là hoa phượng tím. Nhưng khác với Việt Nam, khi hoa phượng nở là lúc mùa hè đến, Jacaranda ở Úc như một loài hoa báo hiệu mùa xuân đã về. Mỗi khi mùa xuân đến, cả một vùng rực rỡ trong ánh tím đẹp đến mê hồn.





    Cũng có nhiều người lại ví von loài hoa này với bằng lăng tím, nhưng chỉ có điều mỗi khi nở rộ, lúc ấy chỉ thấy toàn hoa là hoa không thấy lá đâu. Cả một thành phố chỉ thấy một màu tím của Jacaranda.





    Dọc hai bên đường đi lúc ấy cũng chỉ một sắc tím bao bọc hết cả một khoảng trời tỏa mùi hương ngào ngạt . Không những vậy, cánh hoa rơi rụng còn tạo thành những thảm hoa đẹp đến ngất ngây.


    Khác với nhiều nơi trên thế giới, Úc nằm ở Nam bán cầu nên bốn mùa xuân hạ thu đông lại trở nên ngược với Việt nam hay các nước châu Âu, Mỹ ở phía Bắc bán cầu. Vì thế, nếu muốn được thưởng thức, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này bạn nên chọn đi vào tháng 9, 10, 11 vì đây là những tháng mà Jacranda nở rộ đẹp nhất.

    Đào Duy Chữ (Úc)


















    Chiều Tím

    Đan Thọ - Đình Hùng

    Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
    Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
    Mây bay quan san, có hay?

    Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vần trăng viễn hoài
    Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
    Lúc chia tay còn nhớ chăng?

    Ai nhớ ... mắt xanh năm nào
    Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
    Kề hai mái đầu nhìn mây tím... nhớ nhau ...

    Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài
    Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao
    Nếp chinh bào biếc ánh sao ...

    Từ đấy đàn nhớ thanh âm chùng dây vỹ cầm
    Người xa vắng rồi chiều sang em ơi!
    Thương ai hoa rơi lá rơi ...

    Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào
    Tìm trong tiếng đàn ... mùi hương chưa phai
    Ý giao hoan người nhớ chăng?

    Mây gió ... bốn phương giăng hàng
    Mùa thu thêu áo nét hoa mơ màng
    Và em với chàng kề vai áo ... vấn vương

    Chiều hỡi! Đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu
    Người đi hướng nào ? Tìm trong chiêm bao
    Tóc bay dài, gió viễn khơi ...





    Còn tấm hình này là của chị Hà tặng, cám ơn chị nha, chị Haphan ơi!

26 nhận xét:

  1. Mấy chùm ảnh trên thấy quen quá ta... hi hihi... Bài nài Khánh Ly hát hay lắm M. Mỗi lần thấy hoa tím là hay nhớ Chiều tím chiều nhớ thương ai..

    Trả lờiXóa
  2. Vậy thì đổi Khánh ly hát chị nhé. Chùm ảnh là ở trang web mà M để link đó chị.
    Vì thấy Chieukim có entry hình này, nên M đi tìm.. hihi Cũng phải cám ơn Chieukim đã thông tin về hình..

    Trả lờiXóa


  3. ngày anh đến đồi sim hoa nở tím
    nắng hanh vàng màu sim tím lung linh
    trên đồi sim áo tím bỗng thẹn thùng
    mắt e lệ ngước nhìn màu hoa tím

    em áo tím đồi hoa sim cũng tím
    tím ngập trời cho xao xuyến lòng anh
    lá thư tình mực tím viết thật nhanh
    anh trao vội về em nàng áo tím

    và từ đó những cánh thư mực tím
    gửi về nhau cho tím cả không gian
    tím hoàng hôn se sắt lạnh không buồn
    người tình nhỏ là em "nàng áo tím"


    chiều dừng chân bên đồi hoa sim tím
    lòng nhớ về trường áo tím thân thương
    người em nữ sinh áo tím thật hiền
    đang ríu rít trong sân trường áo tím

    nhớ ngày xưa em anh yêu màu tím
    mình quen nhau trong chiều tím hoàng hôn
    em ngây thơ trong áo tím hồn nhiên
    như cánh bướm tung tăng trong chiều tím

    cánh thư tình em viết bằng mực tím
    gởi đến anh trong màu tím rừng sim
    lời thư tình mang màu tím thủy chung
    nét hồn nhiên cô nữ sinh áo tím

    và chiều nay trên đồi sim hoa tím
    viết về em bé áo tím của anh
    nơi hoang sơ không có màu mực tím
    chỉ có đây cành hoa tím tặng em

    khung trời kia áo tím có buồn không ???
    vì em đã trót yêu màu sim tím
    cho anh hẹn lần sau mùa thu tím
    sẽ về để áo tím hết chờ mong


    có những chiều hoang mang màu tím
    tím cả đồi sim tím lạnh lùng
    nhớ người con gái yêu màu tím
    tóc dài, áo tím, mắt bâng khuâng

    mỗi độ thu về rừng sim tím
    tóc cài hoa tím, lệ rưng rưng
    nhớ kẻ phương xa khung trời tím
    tím cả đồi sim, tím cả lòng


    có những chiều tím dạ bâng khuâng
    nhìn khung trời tím, tím thật gần
    xa nhau từ độ mùa sim tím
    nên khi chiều tím lệ sầu dâng

    có phải tím buồn của nhớ thương ???
    nàng thơ áo tím, tím sân trường
    mùa thu xưa đó trong chiều tím
    giả từ áo tím bước sang sông
    Bicon đi chôm của Nhà thơ đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn Bicon nha. Những câu thơ rất hay và rất buồn..

    Trả lờiXóa
  5. chi Ha thay hinh hoa tim trong entry nay quen vi em cung thay tren web, tren bao roi ne.
    Phuong tim o Uc nam nao em cung co doc tren Vietnamnet, Vnexpress nguoi ta goi dep qua, mau tim dep hon bang lang do ba gia hen.

    Trả lờiXóa
  6. Màu hoa tím đẹp quá Mun há, cũng như ở VN thì mùa hè cả cây phượng đỏ rực, hay cây hoa Bằng lăng tím ngát.. cái hoa nào cũng xinh hết nhỏ há.

    Trả lờiXóa
  7. hehehe. Má NC thay hoa tím mê ly roi ma Mun kg the vao vi tinh nên chưa chôm hoa cua ba gia di tang má Nc.
    Mun thay tím la mê a ba gia oi, du la hoa nao cung me.

    Trả lờiXóa
  8. Để bà già đem đi tặng cho nhé..hiii

    Trả lờiXóa
  9. da, merci ba gia nhieu lăm. Tai ba gia cho nhà Mun xinh qua do mừ. Hehe.

    Trả lờiXóa
  10. hi hi.. chị thấy quen vì chị nhớ TrangL và cả Đen đều đã tặng hình phượng tím cho chị đó moon oi. Chị về nhà xem lại y chang luôn.. hi hihi..

    Trả lờiXóa
  11. Chị sang ngắm lại và nghe KL hát... hay lắm M. Kề hai mái đầu nhìn mây tím.. nhớ nhau...

    Trả lờiXóa
  12. Hoa này ở Úc đó chị Hà ơi! có điều mấy tấm hình này do anh gì ở trên entry M có viết đó - anh ấy post lên trang báo.. hihi M chôm về.

    Trả lờiXóa
  13. NC rất thích màu tím nên hay ê a ;" Trắng của thơ ngây , Tím của tình" , tím buồn , tím mộng mơ , chị hén

    Trả lờiXóa
  14. Hihiiiiiiiiiii cám ơn nhỏ nha.
    Bà già đọc sách rồi đi ngủ đây.

    Trả lờiXóa
  15. De em hoi ban em, no co nhieu hinh dep lam ba gia ma gui dang bao het roi.
    Ban em ngay xua hoc va lam o Uc ca chuc nam do ba gia.

    Trả lờiXóa
  16. NC qua nghe nhạc Chiều tím rồi về ngủ nhen chị

    Trả lờiXóa
  17. Dạ em đi làm mới về :)) Đang đợi dọn cơm chiều, tranh thủ dạo :)

    Trả lờiXóa
  18. Em đã đi Úc năm 2005, khi đó em chưa thấy hoa Phượng Tím, còn hoa Phượng đỏ thì dọc hai bên nhiều lắm chị ơi

    Trả lờiXóa
  19. Hoa phượng tím quyến rũ. thơ tuyển chọn hay quá và những lời bình phẩm ý nhị vui !

    Trả lờiXóa
  20. Vậy Người Rừng có thích hoa Tím không?

    Trả lờiXóa
  21. Troi nhuom hoa phuong tim
    Cái màu cua thuy chung
    Uoc gi ta cung duoc
    Troi mang ta nhuom cung !!!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM