Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Răng... thôi mà!




    Cũng hơn một năm à gần hai năm rồi, cũng vì cứ cắm cúi bận rộn trong những cái bận rộn của mình, nên tôi chẳng có thời gian để mà đi làm săm xoi lại cái răng cái miệng của mình nữa.


    Thế là sáng nay, tôi quyết định đạp cái xe đạp mini của con chạy ra con phố nhỏ, ghé vào cái dental clinic mà nhe hàm răng ra cho Nha sĩ khám và kiểm tra lại toàn bộ hiện trạng hàm răng, và sau đó tôi được Nha sĩ làm tổng vệ sinh lại hàm răng của mình.


    Đang nằm nhắm mắt lại, thì phải nhắm mắt lại, không thôi lỡ có nước bắn vào mắt thì sao.., mà nhắm mắt lại thì lại hay nhớ, cái bộ nhớ bé nhỏ của tôi có nhiều cái để nhớ lắm, mà đã thường tự dặn là nên xóa bớt, nhưng nó cứ tự nhiên nhớ lại và lại dẫn tôi về cái thủa mười tám năm ấy...


      Năm đó, sau khi tốt nghiệp Tú Tài II, lũ tân sinh viên chúng tôi trước khi nhập học thì cũng bị và được mời đi khám sức khỏe tổng quát, nghĩa là khám tất tần tật, từ răng tới phổi phèo...



    Khi tới khoa Răng ở ngay trường Đại Học Y ngày ấy, thì tôi được một anh Nha Sĩ trẻ khám răng cho mình. Sau khi khám xong thì tôi lại tiếp tục được Nha sĩ ấy làm vệ sinh răng. Mà trời ạ ! từ nhỏ đến những năm 1972-73 thời ấy, tôi chưa một lần đến Nha khoa khám răng cả, nghĩa là suốt 18 năm trời chưa vệ sinh răng lần nào!!! mà thủa ấy, cũng chẳng ai gọi mình đi cạo vôi răng cả, mà ...vì ai cũng nói tôi có hàm răng... trắng xinh cơ mà!!


    Vậy mà hôm xưa đó, tôi được nằm trên cái ghế khám răng ở Khoa Răng của Trường Y, và được anh Nha sĩ trẻ ấy tận tình (hình như rất tận tình) cạo vôi răng cho từng cái răng của mình... lúc tôi đang nhắm mắt mơ màng, thì nghe tiếng nói của một cô gái nói nhỏ bên chàng Nha sĩ trẻ đó "anh làm đại khái thôi, làm gì mà phải làm kỹ thế..".


    Tôi mở mắt ra nhìn, thì thấy cô Nha sĩ mặc áo blue trắng xinh xinh, đang cứ xoay quanh anh Nha sĩ nhưng với nét mặt đang rất là nhăn nhó.. tôi đang ngại vì phải há cái miệng mình lâu quá, lại nghe phải lời nói này.. Ủa ! mà sao thế nhỉ? Tới bây giờ tôi cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy nói như vậy nữa. Lúc ấy tôi chỉ thấy anh Nha sĩ ấy chẳng trả lời gì mà vẫn cứ từ từ nhẹ nhàng mà lấy vôi răng của tôi cho đến cái răng hàm cuối cùng...


    Sau đó, tôi tung cánh bay vào bầu trời của tôi và quên đi việc đó ngay. Nhưng sau này khi tôi hoài thai đứa con thứ hai, thì cái răng hàm đầu tiên của tôi bị yếu đi, thì tôi lại chợt nhớ lại và nhớ mãi đến bây giờ về những chăm sóc tận tình dễ thương của anh Nha sĩ - người đầu tiên chăm sóc hàm răng cho mình - những tận tình ấy thật đáng yêu, đáng quí và đáng nhớ biết bao!


    Vâng, cám ơn anh, cám ơn sự tận tình của người không quen biết và ngay đến tên của anh ấy tôi cũng không biết nữa...



      Đó, cái bộ nhớ lại dẫn tôi đi hơi xa rồi, để tôi trở lại chuyện cái răng mà tôi muốn kể ra đây cho các bạn nghe nhé.


    Chả là, từ cái năm 18 tuổi ấy tôi đã được hướng dẫn cách đánh răng, cách chà răng cửa ra sao, cách đánh răng hàm ra sao... nhưng tôi vẫn cứ .. quên, cứ chải ngang ở hàm răng trong vì lười ý mà... Cho nên hôm nay Nha sĩ nói, răng hàm trên của cô phía bên ngoài hơi bị mòn nên cô cảm thấy hơi ê ê đúng kg? (mà ê thật), vì cô cứ đánh răng ngang mà không kéo xuống...


    Thế là kết quả cuối cùng có đến ba hay bốn răng bị mòn ngay nướu.. hix thảo nào đôi khi thấy ê ê cái răng. Thế là lại phải trám ngay tại chỗ.


    Vậy đó, tôi chỉ muốn kể chuyện hôm nay là tôi và các bạn mình nhớ 6 tháng đi làm vệ sinh răng một lần nhé.. hihi lỡ có quên thì một năm một lần chắc cũng chẳng sao!!, nhớ đánh răng đúng cách, nhớ đánh răng xong thì xúc qua tí nước muối nữa đó...


    Ôi! lại nhớ đến bài ca dao và một bản nhạc nữa rồi, cái đầu nhỏ của tôi nhiều cái chất bên trong quá đi thôi..


      "Một đàn cò trắng bay quanh
      Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta
      Mình nhớ ta như cà nhớ muối
      Ta nhớ mình như cuội nhớ trăng
      Mình về mình nhớ ta chăng
      Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.."



    Chúc các bạn luôn vui đầy với hàm răng khỏe xinh nhé!

    TTM
    PP. Thứ Bảy, 25/6/2011

62 nhận xét:

  1. Chuyện cái răng duyên nhỉ ..anh Nha sĩ kia giờ chắc là ông già gần 70 rồi hén chị ..
    Bài hát hay quá !!! Tình Hoài Hương hả chị ?

    Trả lờiXóa
  2. Không đâu em, chỉ hơn chị em mình vài tuổi thôi em ạ.! cái gì dễ thương thì cứ nhớ mãi.!

    Trả lờiXóa
  3. Lớp trẻ của tụi em bây giờ còn biết đi cạo vôi răng 6th-1n / lần. E thấy độ tuổi lớn hơn thì ko quan tâm lắm đến vấn đề răng chị ạh. Chỉ khi nào răng sâu răng hư nhức quá mới đến nha sĩ. Chuyện cạo vôi răng là 1 điều gì đó ghê gớm lắm hehe và ko cần thiết. Có người còn nói với em mấy chục năm trời có cạo gì đâu răng vẫn tốt, bày đặt đi nha sĩ cạo rồi về năm nào cũng đi hoài..bị mấy cha nha sĩ bỏ bùa dụ dỗ rồi đó ..ặc..ặc...pó tay :D

    Trả lờiXóa
  4. A, haha, đúng như chị "tự khai". Từ chuyện răng mà nhớ đến chuyện lần đầu đi khám răng hồi 18 tuổi rồi cuối cùng là một bài ca dao (em đoán là ca dao không biết có đúng không) rất tình tứ tuy chỉ nói về "hàm răng mình cười".

    Trả lờiXóa
  5. Phải quan tâm thôi em, vì lớp già ngày ấy cũng thiếu phương tiện hơn bây giờ nên họ quen đi rồi em ạ.
    Pà già thì từ khi bị cái răng hàm vào 1980 là bắt đầu đi chăm sóc răng, nhưng những năm ấy còn khó khăn lắm, bây giờ thì tốt rồi, vào tư vấn răng ở cái Clinic ở hồ Con Rùa mà mất 25 USD/ lần tư vấn đó. Mắc.. hix.

    Trả lờiXóa
  6. Thì chị tự khai rồi mà, cái đầu óc bé nhỏ của chị đã nạp vào là chị hay nhớ lắm..

    Trả lờiXóa
  7. Hì...Đọc cái tựa cứ tưởng cô nói...tiếng Huế không chứ!

    Trả lờiXóa
  8. Hihi.. viết tí cho vui buổi sáng nay em ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Một kỷ niệm thiệt đặc biệt há Mùi !

    Mà nè, cô Mùi làm ơn cất cái ảnh gái xuân thì đi cho mấy cháu gái nó nhờ !

    Trả lờiXóa
  10. Sao vậy anh CB...!!!! Nỡ lòng nào mà anh nói thế, cho M khoe hàm răng tí mà...hix

    Trả lờiXóa
  11. Đưa hình Mùi ra thế này làm các cháu gái không dám đưa ảnh Mul đó !

    Mùi với ngoại em Thảo ly làm đám nhỏ trốn hết á !

    Trả lờiXóa
  12. Ôi! thế thì sao nhỉ, thôi để M đưa một lần này thôi! anh CB nhé!
    Đám nhỏ bỏ trốn vì nhìn thấy thì ... sợ quá thôi mà... Vậy là M trở thành là ngáo ộp rồi đấy ư!!!

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là người khiêm nhường !
    Các cháu gái đang la làng " mấy bà khoe hình kiều này, ai thèm dòm tụi con nữa !"

    Trả lờiXóa
  14. Ôi! nói thế thì M lại phải cám ơn anh quá khen.!
    Cám ơn anh CB lần nữa nha.! chúc anh cuối tuần vui đầy
    - mà vì cái tiểu luận này mà chạy qua chạy lại cũng cười được một nụ vui anh CB nhỉ? -

    Trả lờiXóa
  15. CB nói có ý đúng đó ! Bây giờ nhiều người trẻ dùng nhiều đồ ngọt và nước uống lạnh ...thiếu canxi nên răng khó giữ được nguyên vẹn. Cũng nhiều người làm nghề" phong thủy " răng cũng không còn nhiều...vì " hòn đất mà biết nói năng- thì thày địa lý hàm răng chẳng còn "... khà khà !

    Trả lờiXóa
  16. Chắc phải nghe theo chị mà đi khám răng mới được ,hổng biết đã qua bao nhiêu năm rồi mà chưa khám .Em có cái tật hay quên khám răng ,cố ý quên thì đúng hơn hehehe .
    Chỉ sợ đi khám lần này ,chắc chắn nha sĩ sẽ bứng đi tới mấy cái răng lận ,những cái răng mà em biết trước bắt buộc phải bứng đi thôi .Vậy mà em cũng ráng để dành được bao nhiêu năm rồi đó chị híhíhí

    Trả lờiXóa
  17. NGhe M nhắc mới nhớ vụ chăm sóc răng

    Trả lờiXóa
  18. Em rất ái mộ với hàm răng của mình, nó ngoan lắm, không hành hạ em đâu và gan lắm, nó ăn Sâu Răng ngấu nghiến, nên Sâu răng không có cơ hội để ăn nó hi..hi..

    Trả lờiXóa
  19. Khen thì phải khen rồi Nhưng quá khen thì không ! ;>)))
    Phải công nhận bộ răng của Mùi đáng khoe ! Nó làm tăng ý bài hát vì ai cũng mong có 1 hàm răng tươi đẹp cười chờ đón khi hồi hương .

    Nhìn tấm hình này ai dám bảo là A40 !
    Cuối tuần thư thả nha Mùi

    Trả lờiXóa
  20. Anh Núi lại đồng ý với anh CB rồi... hihi.. nhưng làm người mà nghe khen cũng thích nghe anh ạ.!
    Cám ơn anh về tấm hình cô bé dễ thương quá.. răng lúc còn bé thì thế, chứ cô ấy bây giờ chắc đẹp lắm rồi..

    Trả lờiXóa
  21. Trời ! ở đó mà còn nói để dành, đi khám ngay họa may còn chữa được đó Ròm à.

    Trả lờiXóa
  22. Vậy thì chúc mừng hàm răng xinh xinh của Nilan. Hy vọng được hữu duyên hạnh ngộ.

    Trả lờiXóa
  23. Đó đó.. phải nhớ đó Bống à.! Mà răng Bống thì tốt rồi, chỉ là đi để chăm sóc thôi.

    Trả lờiXóa
  24. Vâng, cám ơn lời anh khen lần nữa.
    Chúc anh cuối tuần đầy niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
  25. răng em kg đều lắm mà bà già cho lên nha. hahaha
    hồi nhỏ thiếu thốn cha mẹ kg để ý răng cho con lắm.
    đến sau này lớn em rất sợ đi nha sĩ đó chị.
    Mãi khi đọc báo người ta nói kg đi nha sĩ 6 tháng /lần cạo vôi răng dễ viêm nha chu, nướu răng và hư răng nên em đi, ban đầu 1 năm/lần.
    Kể từ khi qua đây em đi 6 tháng 1 lần, tự tin ghê nè. hehe

    Trả lờiXóa
  26. đúng là ở VN mình nha sĩ kg có dạy đánh răng chị ui, em đi mà có ai chỉ nè.
    Em đi cả bệnh viện và nha khoa tư á.
    Qua đây người ta chỉ đánh kéo xuống, xoay tròn cho thức ăn bám chân răng ra hết.
    Và có Oral B nó có bán bàn chảy auto đánh cũng sướng, sạch.

    Trả lờiXóa
  27. em cũng có thói quen ngậm nước muối ấm 2 lần/ngày để kg bị viêm chân răng nữa. hehee
    Bà già nay mà kg chăm thì rụng răng sớm xấu cho biết. hahaa

    Trả lờiXóa
  28. Giời ơi! bà già răng đẹp đến Mun đen thui còn ghen với cái hàm răng mà... hihiiiiii

    Trả lờiXóa
  29. Khỏi cần muối ,ngậm nước biển cũng được mà hehehe
    Hồi trước 80 khi còn ở bển ,sống dưới biển và theo làm dưới ghe .Chỉ dùng nước biển xúc miệng đánh răng ,hổng có kem kiết gì hết hehehe cho tới bây giờ Ròm ít khi nào ghé thăm nha sĩ lắm ,sợ tới thăm nha sĩ bứng hết răng của Ròm lắm hihihi

    Đã Ròm mà còm Mốm nửa thì hết lẹp giai sao hahahaha

    Trả lờiXóa
  30. Đừng có khoe nha, rồi mọi người không gọi Ròm mà gọi là Móm nữa thì thôi í hiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  31. Hổng biết Móm với Ròm cái nào lẹp hơn chị há ? híhíhí

    Trả lờiXóa
  32. JU...........................Hu...............................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Vậy là hổng đi khám thì giử Ròm lẹp nguyên vẹn i chang như cũ
    Còn đi khám thì có thêm Món lẹp háháháháhá

    Trả lờiXóa
  33. Hồi xưa mình chả biết cạo vôi răng.. giờ sao bày ra nhiều thứ ghê. 1 năm chị mới đi làm 1 lần.. mất thời gian chờ đợi lắm..

    Trả lờiXóa
  34. há há... đều xấu hết Gòm ui.

    Trả lờiXóa
  35. Cũng ráng đi cho hàm răng phẻ mà cười thêm xinh mà chị.

    Trả lờiXóa
  36. Coi chừng Ròm Móm rượt chạy có cờ bi giờ... haha.

    Trả lờiXóa
  37. Mun ơi! Chạy có cờ xiệt đó, nhưng mà Ròm vẫn chạy ở phía sau thôi .. haha...

    Trả lờiXóa
  38. há há... vui ghê, Ròm chạy riết còn có bộ xương à.

    Trả lờiXóa
  39. Bộ xương "lẹp" đó mà háháháhá mệt quá ...thở síu..............OK, chạy tiếp ....háháháhá

    Trả lờiXóa
  40. Bà già siêng đánh răng nè. hehehe

    Trả lờiXóa
  41. Bà già phái làm đẹp nè. hihi

    Trả lờiXóa
  42. Răng em hỏng hết rồi cô ơi.

    Trả lờiXóa
  43. Thì đành phải nhờ đến Nha sĩ làm lại nhé.!

    Trả lờiXóa
  44. @ Ròm
    @ Mun đen thui
    Hai đứa ui ùi !!!!!!!!!!! bà già mà xí thế sao.. hihiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  45. Mun vổ tay khen lẹp đó mà chị híhíhí

    Trả lờiXóa
  46. Được ngắm chị ngày xưa ..thật xinh ...

    Trả lờiXóa
  47. Cám ơn em khen, chị cũng mới chụp vào tháng 7 năm 2009 thôi em ạ!
    Chỉ là minh họa tí cho bạn bè cười vui...hi

    Trả lờiXóa
  48. Câu chuyện rất hay và ý nghĩa , bài thơ tuệt vời , chúc chị và gia đình luôn bình an và hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  49. Bicon đi khám răng định kì ( Lúc đó Bicon đang có...Chức):
    - Mời Thủ trưởng ngồi xuống em kiểm tra cho! Tôi há miệng, BS soi đèn, sau 20 giây nhận xét:
    - Răng của Thủ trưởng tốt cả!
    - Sao? Rụng bốn cái rồi, còn 2 cái đang sâu mà! Hé.
    Không nói, BS liếc nhìn tờ bìa sổ khám sức khỏe của tôi:
    - Vào tuổi này của Thủ trưởng, người ta chẳng rụng gần hết răng rồi! Còn hai cái sâu, Thủ trưởng đến nhà Em, chứ chữa kiểu Bảo hiểm YT thì...Chán lắm!
    Đấy BS thời Bicon 54 tuổi đấy, sao bằng BS thời CG 18 nhỉ? Phú quí ....giật lùi mà CG!

    Trả lờiXóa
  50. Không quýnh mà khai nhé.. hihi vậy là rụng 4 cái răng rồi hả..! phải trồng răng mới thôi. Kẻo về già lại MÓM MÉM hihi.

    Mà vào thời Cô 18, chẳng tốn tiền đâu, lại được anh Nha Sĩ dễ thương ấy chăm sóc thật tận tình.. vậy mà Cô lại quên ngay cái mặt đẹp trai, chỉ nhớ mãi tấm lòng thôi Bicon ạ. ! tấm lòng làm người ta cứ nhớ mãi.. và cũng nhớ mãi cái vẻ nhăn nhó dễ thương của cô bạn Nha sĩ ấy nữa.. hihi

    Trả lờiXóa
  51. Rụng cái ....Xấu mà CG, cái Tốt giữ lại. Nay lại ....Trồng cái Giả lại ....Tốt CG à! Heeeeeee
    GhiChú: Giả lại tốt hơn cái ...Thật.........

    Trả lờiXóa
  52. Ừ đôi khi cứ nghĩ thế cho đời nó zui zui nhỉ Bicon.

    Trả lờiXóa
  53. Nhưng cái Cũ bao giờ cũng quí hơn cái Mới, tuy rằng....đã Cũ lắm rồi! Anh BS Nha Khoa cũng ....Xưa rồi CG nhỉ? Hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  54. Năm đó là tháng 7 năm 2009 đấy Bicon ơi, cả nhà đi Vũng Tàu mà.. hix nào phải là mười tám đôi mươi đâu!!!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM