Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Tung tăng với Phượng vĩ ở CV Lê Thị Riêng.







Trời vừa bước sang tháng sáu, nhưng dư âm tháng năm rực nắng vẫn quanh đây..

Lần đầu tiên tôi đến công viên Lê Thị Riêng, trước đây chỉ là bãi đất trống ở ngay cuối đường CM tháng 8.. Bây giờ thì đã là một công viên với đầy hoa, chim chóc, các hồ nước nhỏ ở quanh, nhất là hàng Phượng vĩ đỏ rực giữa bầu trời trong xanh..



Tôi vẫn tiếc là tháng năm vừa qua tôi chưa có thời gian đi chụp hình Phượng vĩ, vậy mà hôm nay lại được thấy Phượng ở nơi này.. nhưng sẽ để ở một entry khác nhé..

Chả là sau khi những kế hoạch về nhà của tôi, có những việc tạm gác lại, có những việc sẽ tiếp tục làm.. thế là lại có thời gian thực hiện việc hẹn hò với nhóm bạn của mình..



Hôm nay là ngày làm việc, nên chỉ có mấy chị em chúng tôi hẹn gặp ở đây, và với tôi đây là lần đầu tiên mà tôi đi off với các bạn ngoài khuôn viên cái nhà của mình.. và cảnh vật nơi này thật là thanh bình đó...





Cám ơn các bạn đã cùng đến nơi này vui chơi một buổi sáng với tôi nhé..
Các bạn nhỏ ơi đừng ganh tị với pà già nha... hihi.

TTM
Công viên Lê Thị Riêng
02/06/2011



190 nhận xét:

  1. Boss Yến chụp hìh mà kg rời phone.

    Trả lờiXóa
  2. Trùi ui..coi 2 pà già xì ten kìa..chịu hem nổi luôn á :)))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  3. haha.. đang định chạy qua báo tin thì đã thấy ở đây gồi..

    Trả lờiXóa
  4. Ai cũng tươi vui hết dễ thương lắm nè.

    Trả lờiXóa
  5. 2 pà già này xí xọn thiệt chớ hâhhaaaa

    Trả lờiXóa
  6. Chà..Bống đang nịnh boss Yến để được may nhìu áo mới đây mà hihii

    Trả lờiXóa
  7. Tóc của Bống sao nhìn vui thế :D

    Trả lờiXóa
  8. Há há gì mà căng thẳng thế Bống ?

    Trả lờiXóa
  9. Không có em nên Gió lẻ loi 1 mình òi nè hihii

    Trả lờiXóa
  10. Tấm này ai cũng tươi hết nè. Đẹp

    Trả lờiXóa
  11. Đẹp đôi quá đi. Tấm này chị Yến anh Khánh trẻ măng à

    Trả lờiXóa
  12. Ủa sao lẻ loi hả Khúc.. 5 chị em mà.

    Trả lờiXóa
  13. chộp hơi cao nên thấy bà già hơi kênh. hahaa

    Trả lờiXóa
  14. hahhahaa... chị Hà teen ghê, giơ 3 ngón kg phải 2.

    Trả lờiXóa
  15. éc éc ngồi bàn ăn gì bà già?

    Trả lờiXóa
  16. chu choa, quà gì thế bà già? sao em hem có ta. hahaa

    Trả lờiXóa
  17. chị Hà cười tươi quá, Bống liếc quà đối diện? hahaha

    Trả lờiXóa
  18. Lát xem album của từng người nhé. Mạng hơi chậm.

    Trả lờiXóa
  19. 4 bông hoa hồng và 1 bông súng. hahaha

    Trả lờiXóa
  20. lúc nào chị Y cũng bận tay hết. hahaha

    Trả lờiXóa
  21. giống các bạn chia tay lớp học quá. heeee

    Trả lờiXóa
  22. Cái con nhỏ này nhiều tưởng tượng nha..haha.

    Trả lờiXóa
  23. ai cũng xinh hết, nhìn miệng chị Y kìa, như đang đòi nợ ai. hahaha

    Trả lờiXóa
  24. ui, tươi xinh quá các chị ui.

    Trả lờiXóa
  25. hai chị cười "hăng rết" còn hai chị ngủ gục à? haha

    Trả lờiXóa
  26. bà già điệu quá nha, ai cũng cười bà già lại mím.

    Trả lờiXóa
  27. ngta âu yếm ngã đâu vô còn chị Gió ngã ra nha. hehee

    Trả lờiXóa
  28. chị Hà ốm quá ta ui. hai bà già tình đó hả?

    Trả lờiXóa
  29. teen quá Moon chịu hem nổi nha hai bà già. ặc ặc...

    Trả lờiXóa
  30. lúc nào chị Bông Cao cũng bận bịu quá. Hai chị xinh như phượng kia.

    Trả lờiXóa
  31. có trợ lý theo chộp hình an tâm bà già há. hehe

    Trả lờiXóa
  32. là bé bé xinh xinh á bà già.

    Trả lờiXóa
  33. Nhỏ Khúc bận ngủ nên hem có ra nè. hehehe

    Trả lờiXóa
  34. Chị thấy tụi trẻ nó bận việc ... ngủ gục, nên chỉ báo thôi mà hổng có dám hú đó..
    nên năn nỉ là đừng ganh tị với pà già rồi mà... hihi

    Trả lờiXóa
  35. Công viên nầy xây lại cổng chính đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  36. Vụ gì mà cười dữ vậy chị?

    Trả lờiXóa
  37. Khi ve VN em o Phu Nhuan, hay ra day choi lam,
    Nhin may chi gap nhau vui ve, em thich qua

    Trả lờiXóa
  38. Nếu có duyên thì sẽ có dịp gặp nhau mà em.

    Trả lờiXóa
  39. Phố phường tấp nập người...đông nghẹt!

    Trả lờiXóa
  40. Vẫn là Út Lâm làm tài xế, sao hong rủ anh í đi hả chị?

    Trả lờiXóa
  41. Bắt thăm trúng thưởng hay gì vậy?

    Trả lờiXóa
  42. Quà của bà già đó LY ơi! chống gụng tóc..haha.

    Trả lờiXóa
  43. Mấy con chim dễ thương ở CV này nhiều lắm Nilan ơi!

    Trả lờiXóa
  44. Tấm này đẹp chỉ có chị Hà đứng ngủ là hơi xấu...hehe...

    Trả lờiXóa
  45. Ai cũng ẹp, chỉ có ngừ ngủ hẻm ẹp.

    Trả lờiXóa
  46. Dễ sương quá, mới thấy chị Hà mặc áo có cổ đó nha.

    Trả lờiXóa
  47. Mấy cô giáo lo đi chơi để học trò bị quánh cà...hì hì...

    Trả lờiXóa
  48. xa lắc mà vẫn ráng chộp cho được.. hi hihi..

    Trả lờiXóa
  49. định rủ nàng nhưng biết ngày làm việc nên thôi đó, không thôi đã thêm 1 nàng quậy rồi.. hì hihi..

    Trả lờiXóa
  50. hehhee.. bà già từ xa chưa vào đã lo chộp.. nhìn tức cười quá.

    Trả lờiXóa
  51. mỗi người có 1 phần quà chống rụng tóc của bà già cưng. hhehehe..

    Trả lờiXóa
  52. dám nói khánh có súng hử? hehehe..

    Trả lờiXóa
  53. hóng hớt chuyện của ai vậy chời..

    Trả lờiXóa
  54. tấm này zì mà cũng post lên vậy chời...

    Trả lờiXóa
  55. Chị ơi! vì tấm đứng chỉ có 1 tấm nên đành post .. hihix

    Trả lờiXóa
  56. chủ nhật mà còn đừng mong nó dậy sớm chị ui huống chi thứ 5 á. hehehe

    Trả lờiXóa
  57. há há... cái này chị Hà si ra nha, em nói 4 hoa hồng là phụ nữ còn hoa súng là anh nam duy nhất mừ.

    Trả lờiXóa
  58. Sáng nay em có cuộc họp đầu giờ ở quận 7 lận,nên e đi làm sớm ko ghé ôm pà già được chứ ko phải ham ngủ đâu nha. hihi pà Mun kia nói xấu tui nha pà :D

    Trả lờiXóa
  59. há há... có chứ bộ hem hả mại???

    Trả lờiXóa
  60. Hihii tấm này đẹp và vui mà..chị Hà vui đến nổi ngủ trong mơ cũng cười kìa hihii

    Trả lờiXóa
  61. Hè về , ve kêu ran ran , phượng vỉ đỏ cành .Nangchiêu nhớ áo trắng ,sân trường ngày xưa qúa chị ơi.

    Trả lờiXóa
  62. Chị Hà đang cằn nhằn bà già kìa. Nói sao để tấm xấu lên..hihi

    Trả lờiXóa
  63. Vâng, năm nào chị cũng đi tìm hoa phượng em ạ.

    Trả lờiXóa
  64. sau này bà già đừng "tham" vì có ai nhắm mắt hay xấu là bỏ hết á. hehehe

    Trả lờiXóa
  65. Em là người ghanh tỵ trước tiên nè hiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  66. luôn mỉm cười mãi như thế này nha các chị ơi! hiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  67. 2 con người cùng có một suy nghĩ nè hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  68. em cùng cười theo 2 chị nè hiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  69. pic này đẹp và nhí nhảnh quá , em thích đó hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  70. tông màu trắng đen luôn đi đôi với nhau hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  71. bống ơi! đeo kính đi chứ ko chị nheo mắt rồi kìa hiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  72. ko biết pic này chộp trước khi đi ra công viên hay sau khi từ công viên về đây ta hiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  73. Lần đầu ....ỘP ở CV mà ...Hoành Tráng quá! Thiếu mỗi ...Điệu Tango thôi CG ơi!

    Trả lờiXóa
  74. Bống cười sau khi nhắc : Tuần sau đấy !

    Trả lờiXóa
  75. Bà già hôm nay mặc áo chẹp nghen

    Trả lờiXóa
  76. Nhớ gì ...ko biế nhưng đang nhìn cu Lâm

    Trả lờiXóa
  77. người chụp ảnh cố kéo lại thời gian chứ già lắm rồi... ;-))

    Trả lờiXóa
  78. đời như thoáng mây bay... hì..

    Trả lờiXóa
  79. Chị H đội nón giống ...hiệp sĩ ghê

    Trả lờiXóa
  80. Sáng sớm đó nhỏ ơi, chứ từ LTR về thì phờ ... râu gồi..haha

    Trả lờiXóa
  81. Bicon ghé là hoành tráng rồi đó ..

    Trả lờiXóa
  82. Vâng, M sẽ có riêng album này đó anh ạ.

    Trả lờiXóa
  83. Phượng bao giờ cũng đem lại cảm giác bùi ngùi.

    Trả lờiXóa
  84. Phượng bao giờ cũng đem lại cảm giác bùi ngùi.

    Trả lờiXóa
  85. Chị lúc nào cũng lo xa và chu đáo cả.

    Trả lờiXóa
  86. Ai cũng tươi tắn, dễ thương hết.

    Trả lờiXóa
  87. Ừ há, sao ngủ quài dị trời.

    Trả lờiXóa
  88. Người ta đang đòi nợ mình thì có.

    Trả lờiXóa
  89. Vẫn tại góc cầu thang, CG ....Đứng mỏi chân, Nay CG lại Ngồi. Đẹp và nhiều kỉ niệm quá CG nhỉ?

    Trả lờiXóa
  90. HT cũng hay đi trên con đường này cách đây ....3 năm rồi! Heeeeee Vẫn đông và ....như xưa.

    Trả lờiXóa
  91. Xem Ôm Lâm....Chiều Khách-Mẹ quá trời, đưa CG đi tham dự Vũ hội Xa thế là xa!

    Trả lờiXóa
  92. HT đi công tác nhiều lần trong HCM, nhưng chẳng được đi ...Công Viên bao giờ! Tiếc...thật! CV này có cái cổng đẹp quá!

    Trả lờiXóa
  93. CG ơi ...Quán Nhậu hả! Lại thấy Bống rồi! Kẻo ...Nhậu ...Nhầm Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  94. CG ơi sao Út Lâm Nhà Mình không....Mang giầy...Nhẩy Vũ Hội!

    Trả lờiXóa
  95. Chia cho Bicon với chứ, Bống ơi! Nịnh ....này!

    Trả lờiXóa
  96. Nụ cười mãn nguyện....Vì CG quan tâm đấy! Hạnh phúc ghê! Hôm nay vẫn là ngày....Làm việc đấy....Huuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  97. Thần Công hay Súng Ngắn hả HP?
    GhiChú: Bicon là....Khánh đây! Chẳng có khẩu nào! Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  98. Để Chim ...Úc xổng mất à Bống? Chia....Vui nhá! ta về ...Đồng cỏ của ta mà!

    Trả lờiXóa
  99. Em cũng thích tấm này, Bống à.

    Trả lờiXóa
  100. Lâu lắm hai đứa mình mới chụp chung với nhau.

    Trả lờiXóa
  101. HT thấy ...Thích! Tấm hình chủ đạo mà!
    GhiChú: Thiếu mỗi ...Phó Lâm thôi!

    Trả lờiXóa
  102. Bicon chụp lại cho HP nhé!

    Nhưng cười lên nhá!
    Đây nè!

    Trả lờiXóa
  103. Năm ...Chị Em trong CV LTR! Bicon thấy.....Đẹp thật! Heeeee
    GhiChú: Hay tại ....Út Lâm! Haaaaa

    Trả lờiXóa
  104. Ui giời ạ ! Đọc những lời Bicon viết ... mà Cô cười... nức nở đó Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  105. Bicon ơi! Quà của Bicon, Cô còn để dành mà.. đợi nhé Bicon.

    Trả lờiXóa
  106. Thì Út Lâm luôn cưng mẹ đó Bicon à.

    Trả lờiXóa
  107. hai người này kỷ niệm bao nhiêu năm ngày cưới hông nói rõ... ghét. Chị mà cầm máy phải tình tứ mới chộp,.. hi hi..

    Trả lờiXóa
  108. hhehee.. chờ off với bicon HP sẽ cười díp mắt... đang chờ.. mỏi cổ.. buổn ngủ... hahhaha...

    Trả lờiXóa
  109. thần công hay súng ngắn?... chắc phải hỏi Ngọc Yến bicon ới ời.. |Chỉ có Yến mới biết.. hahhaha...

    Trả lờiXóa
  110. cám ơn chị H. nhé. vui vui trên blog là chính thôi, đang tất bật cuộc sống quá mà;-)

    Trả lờiXóa
  111. Em cũng ghé qua, các chị đi off vui thiệt, thấy chị nào cũng tươi, :)

    Trả lờiXóa
  112. Chị em mình có dịp sẽ gặp nhau mà em. Cuối tuần vui đầy em nhé.

    Trả lờiXóa
  113. Vâng, chị cũng cuối tuần vui nha ! :)

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM