Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Gió heo may đã về ...





Gió ơi! chị rất vui vì buổi sáng nay em lặn lội đường xa từ Q9 đến cái công viên này để bạn bè một thoáng vui cười với nhau..









Thế đó, mấy chị em chúng tôi đi chơi trong buổi sáng nay, mỗi một người có một cuộc đời riêng để lo toan.. nhưng vẫn tìm tí nguồn vui trong tình bè bạn.. đâu có ảo đâu nhỉ..


47 nhận xét:

  1. Vừa đến cổng đang ngắm nghía chụp hình cái cổng công viên và chùm hoa phượng vĩ thì Gió cũng vừa đến nơi.

    Trả lờiXóa
  2. chà chà.. giống teen điệu quá!

    Trả lờiXóa
  3. kg coi hình kg biết công viên LTR hén Gió. hehee

    Trả lờiXóa
  4. hé hé.. 1 lớn 1 nhỏ... nhưng đều rõ. Đố mọi người là cái gì?

    Trả lờiXóa
  5. Gió nhìn cứ như học sinh trung học ta ơi. hihi.......

    Trả lờiXóa
  6. phải cái tay thấp xuống xíu hay quá.

    Trả lờiXóa
  7. tạo dáng chuyên nghiệp quá à.

    Trả lờiXóa
  8. chòi oi, đúng là chị Gió nha. hahaa

    Trả lờiXóa
  9. hình ảnh ngồi quen thuộc nà.

    Trả lờiXóa
  10. tấm ngũ long này đẹp nhất chị ui.

    Trả lờiXóa
  11. hehehehe... người mẫu và nhiếp ảnh gia bà già.

    Trả lờiXóa
  12. Sáng nay trời xanh đón chào pà già đến dạo công viên đó nha :D

    Trả lờiXóa
  13. Hahaa còn trẻ lắmgià đâu mà già Bống ui

    Trả lờiXóa
  14. Bà già chụp đó Mun đen thui à...ha hà

    Trả lờiXóa
  15. Vừa nãy còn đau ...sang chỉ chôm về thôi chị ơi ..cám ơn chị và cu Lâm

    Trả lờiXóa
  16. Gió làm mặt cỏ lay động khác thường ! khà khà

    Trả lờiXóa
  17. Anh Núi nói gì mà Gió nhột vậy .. haha..

    Trả lờiXóa
  18. hahaha ...tự nhiên anh Núi nói làm em giật mình ...nhột !

    Trả lờiXóa
  19. Cái dáng nhỏ nhỏ dễ thương chưa .

    Trả lờiXóa
  20. Ôm cột cũng điệu được. Hết biết luôn á.

    Trả lờiXóa
  21. May mà mấy ông bảo vệ đi ăn trưa hết đó.

    Trả lờiXóa
  22. các chị ai cũng có tâm hồn trẻ trung quá. :)

    Trả lờiXóa
  23. Yến cười cái giọng thấy mà thương .. heee

    Trả lờiXóa
  24. Cô già đem theo giỏ đồ nghề đã ghê.

    Trả lờiXóa
  25. Hihi.. cô già luôn vậy cho đời vui mà Trứ.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM