Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Phía bên kia mặt trời lặn. - Thanh Hồng


    Không biết vì sao tôi rất thích ngắm cảnh mặt trời lặn, cái khỏanh khắc cuối ngày có khi đỏ rực, có khi tím ngắt tựa như sự nuối tiếc, luyến lưu của một cuộc chia ly.  Và có phải chăng bởi vì ở cuối chân trời ấy, nơi mặt trời sắp đi về là nơi tôi vẫn luôn ngóng trông ?!

      
    Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức nói về tình hình trên biển đông. Lo lắm, thương lắm cái đất nước nhỏ bé ấy hết chiến tranh lại thiên tai bão lụt. Biết bao giờ mới hết cái nghèo, cái đói vây quanh? Nhưng nghe cuộc chiến sự  này không chỉ có Trung Quốc và Việt Nam, bên cạnh Việt Nam còn có Philippines, Inđo, Úc, ...và trợ giúp của Mỹ cũng như bạn bè quốc tế như vậy là đỡ lo nhiều rồi. Cuộc chiến nào phần thắng cũng nghiêng về kẻ mạnh, nhưng sức mạnh của lẽ phải còn lớn hơn gấp nhiều lần so với súng ống đạn dượt, chính lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều đó. Tôi tin rằng với những kẻ tham lam, hiếu chiến thì sẽ phải trả cái giá tương xứng.


       Bầu trời đỏ rực dưới ánh hoàng hôn cùng với những đám mây tạo  nên khung cảnh tuyệt vời.











Mặt trời hôm ấy rất to.





Mây kín cả bầu trời.



Mặt trời lặn xuống tí nữa nên tạo thành một màu khác.



Hôm nay thì mây tỏa ra tua tủa như ánh hào quang.



Những đám mây với những hình dạng khác nhau.







Mây được ánh hoàng hôn hắc lên tạo màu sắc trông thật đẹp mắt.



Với những bức ảnh thế này, tôi không biết phải chọn lựa thế nào, vì tôi yêu tất cả chúng.









Kể cả khi không thấy được mặt trời bầu trời vẫn đẹp

.

Mặt trời đang lẫn vào mây, tạm biệt nhé, ông hãy ngủ ngon nhé!





Chỉ còn sót lại những tia sáng.



Lại một hôm khác nữa bầu trời đầy mây với những cụm đen như thế này.



Hôm nay thì đỏ chói lọi.











Hai tấm cuối này chụp bằng máy compact .





    Có lẽ một ai đó sẽ bảo tôi yên tâm đi, lo hưởng thụ trên đất nước giàu đẹp mà tôi đang sống đi, nhưng biết sao được khi cuống rốn của tôi được chôn dấu nơi đó, nơi tôi còn có mẹ già, anh em, bạn bè ,...nơi tôi đã được sinh ra, lớn lên với biết bao kỉ niệm, vì vậy bên kia mặt trời lặn vẫn là nơi cất giữ một phần máu thịt và tâm hồn tôi.

    Thanh Hồng
    http://blog.yume.vn/xem-blog/phia-ben-kia-mat-troi-lan-.hongleo.35D40C5E.html

    Mây Hồng ơi! cô đem về lưu ở nhà cô nữa nha
    cám ơn những bức ảnh - em chụp thật là huyền diệu đó !


17 nhận xét:

  1. vẫn còn nhiều tấm tuyệt lắm mà chưa 'lộ hàng" đó cô ! hihi , cảm ơn cô nhiều , nhờ cái từ "cuống rốn" của cô mà con có được đọan cuối đó. big hug !

    Trả lờiXóa
  2. Vậy hả, vậy là cuống rốn có thương hiệu rồi đó..! Nhưng big hug vừa vừa thôi nha hông thôi.. cô ngộp nha nhỏ...hiiiii

    Trả lờiXóa
  3. hihi , tức nhiên rồi , còn chừa sức cho cô big hug người khác nữa chứ, hihi

    Trả lờiXóa
  4. Hihi.. MH ơi! em copy đưa về entry bên nhà lưu lại đi

    Trả lờiXóa
  5. do ngày xưa con có post vài hình rồi cô à ! sợ post lại nhàm mọi người, với lại có note rồi, thôi vầy chắc được rồi đó cô, để khi nào post ảnh hoàng hôn mới rồi lại nhờ cô nha !

    Trả lờiXóa
  6. Em rất thích nhìn ngắm cảnh hoàng hôn về chiều lắm chị.

    Trả lờiXóa
  7. Hoàng hôn làm cho con người ta trầm mặc lại đó phải không NGáo ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Bữa sau trước khi mở thì để cô giúp đưa về trước rồi mới mở cho bạn bè xem luôn ở entry khỏi theo link đi xem nhỏ à.
    Với lại Yume nó để khổ hình lớn quá, cô phải chỉnh khổ lại từng tấm đó.

    Trả lờiXóa
  9. Ảnh đẹp nhìn mê luôn cô nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. Hình con bé Mayhong chụp đăng trên Yume đó BTT ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn mặt trời lặn phía tây lại nhớ cõi Tây phương cực lạc của ông Phật A Di Đà, Lý thuyết Tịnh Độ bảo ta cứ thường xuyên niệm danh ngài thì được vãng sanh vào xứ ngài. Bu thủ thêm cái canon G12 để sang đó chụp hình mặt trời gửi về tặng ban bè chơi hehehe

    Trả lờiXóa
  12. Kho ảnh của mẹ Mây dễ cũng mấy ngàn tấm rồi đó nhỉ. Tay nghề cứng rồi đó.Tuyệt lắm.

    Trả lờiXóa
  13. em qua thăm chị HT, ngủ say ngon nha chị :)

    Trả lờiXóa
  14. chòi oi, vô hệ em rồi ! em mê hoàng hôn & mặt trời lặn lắm ! bộ sưu tầm hình của chị rất đẹp, em mê nhất màu cammmmmmmmmmmmmmm . Cho em xin nhé chị ? Cảm ơn chị nhiều

    Trả lờiXóa
  15. riêng máy mới chắc cũng cả 10.000 tấm rồi đó cô !

    Trả lờiXóa
  16. Tặng chị hình ảnh mặt trời lặn của em nè

                  Khi mặt trời ngủ yên
                  
                 
                 
                 
                  .....Và loài hoa chợt mất
                 
                 
                 
                 
                  Ta  còn lại gì?
               Nilan
              
              
      

    Trả lờiXóa
  17. cảm ơn bạn đã chia sẻ, ngoài ra mình cũng muốn chia sẻ đến mọi người địa chỉ cung cấp DV phiên dịch, dịch thuật. Công Ty Phiên Dịch - Dịch Thuật A2Z, đơn vị cung cấp số 1 tại Việt Nam trong ngành phiên dịch, dịch thuật A2Z. DV nhanh chóng, uy tín, chất lượng, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian, hoàn phí khi có lỗi từ DV. Tham khảo chi tiết ngôn ngữ phiên dịch: Phiên dịch tiếng anh, Phiên dịch tiếng đức, Phiên dịch tiếng pháp,
    Phiên dịch tiếng Nga, Phiên dịch tiếng Nhật, Phiên dịch tiếng Hàn, Phiên dịch tiếng Trung ..............

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM