Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Khánh Yến ơi! Âm vang ngày ấy vẫn quanh đây..







 Anhdepblog.com




Hôm nay đi chơi mà Chị vẫn nhớ cái entry của Khánh và cái note của Yến viết vài giòng bâng khuâng cho cái ngày kỷ niệm, cho cái ngày mà hai bạn nên duyên nợ với nhau..




  • Ba mươi mấy năm qua, trải qua thì thật là quá dài quá lâu nhỉ, nhưng quay đầu nhìn lại thì thấy hình như.. chỉ mới đây thôi, chỉ là một thoáng qua.. một thoáng qua mà ta tưởng chừng như chẳng có tất cả những gập ghềnh gian khổ của cái thời kỳ khó khăn vật vã chung ấy để mà dắt díu nhau tiến vế phía trước..



  • Vậy mà bây giờ nhìn lại thì thật là nhẹ, nhẹ như lông hồng vừa chợt bay.. bay qua đời mình ấy Khánh Yến nhỉ!



    Nên hôm nay mượn cái entry này viết vài lời thân thương gửi cho hai vợ chồng Khánh Yến: cầu mong cho tình yêu vơi đầy của ngày qua sẽ mãi mãi ngày càng gắn bó keo sơn với những ấm nồng của tình chồng nghĩa vợ... đôi bàn tay ấy sẽ mãi mãi dìu nhau vượt tiếp con đường gian nan của đời người và đi cho đến ngày qua khỏi bờ bên kia..
    • Mãi mãi nắm tay nhau thật chặt mà đi tiếp như thế nhé Khánh Yến ơi!





  • 59 nhận xét:

    1. Ôi chị. Cám ơn chị thật nhiều.
      Một ngày giản dị nhưng thật đáng nhớ, đáng yêu vô cùng.

      Trả lờiXóa
    2. Sao cậu lúc nào cũng trầm ngâm thế?

      Trả lờiXóa
    3. ...ba ba năm tình lận đận
      hai đứa cùng hư hao!!!

      Trả lờiXóa
    4. Trông cũng hay hay chị nhỉ. Cám ơn chị.

      Trả lờiXóa
    5. Người thì phải hư hao đi ít nhiều,
      nhưng tình thì chẳng lao đao với sóng đời..

      Trả lờiXóa
    6. Hai chú cháu tám với nhau dữ lắm.

      Trả lờiXóa
    7. Thì thấy hai chú cháu hạp lắm.. nhìn mà thương.

      Trả lờiXóa
    8. Sao lúc này cười dữ vậy chứ.

      Trả lờiXóa
    9. Hổng dám bỏ bịch quà của chị xuống cỏ nữa kìa.

      Trả lờiXóa
    10. Hạnh phúc mãi mãi nhé chị Yến, anh Khánh ơi!
      Cảm ơn chị TTM nè! Hug!

      Trả lờiXóa
    11. Chị cám ơn em ghé và chúc mừng cho KY nhé.
      Chị cũng ôm em.

      Trả lờiXóa
    12. Không biết hay vờ như không biết hả Y? Mình đều có những vết nhăn trên trán giống nhau phải ko?

      Trả lờiXóa
    13. Mong nàng vẫn cười tưoi như ngày nào. ;-)

      Trả lờiXóa
    14. giản dị nhưng gần gũi và đáng yêu;-)

      Trả lờiXóa
    15. Bống đang kể chuyện cái toilet phải ko? ;-))

      Trả lờiXóa
    16. Vẫn còn một phía xanh hy vọng... ;-)

      Trả lờiXóa
    17. cứ nhấp nha nhấp nhổm vì cchuyện toailet của Bống. Hì...

      Trả lờiXóa
    18. Đang cường điệu với Lâm chuyện gì đó!;-)

      Trả lờiXóa
    19. Mình thích khung cảnh giản dị nhưng chân tình này hơn cả mấy chỗ đèn màu. ;-)

      Trả lờiXóa
    20. Rồi nó nổ bùm thế nào hả Bống? ;-))

      Trả lờiXóa
    21. thế này mới là chân dung một nhà thơ con cóc chứ!;-))

      Trả lờiXóa
    22. phải chi là áo dài trắng để nhớ một thời.

      Trả lờiXóa
    23. sao lại chọn cái "ao nhà" này nhỉ?... ;-)

      Trả lờiXóa
    24. tự nhiên vui hồn nhiên... ;-)

      Trả lờiXóa
    25. ah đây đúng là ngũ long giai phụ... ;-))

      Trả lờiXóa
    26. May mà viết chữ giai.. chữ sai một letter thì tiêu gồi huhu..

      Trả lờiXóa
    27. Vâng anh Khánh ạ.. mong rằng tình bạn dài lâu.

      Trả lờiXóa
    28. Em vẫn nhớ những entry ngày xưa của chị Yến ở Yahoo!360. Ngày ấy, trong một entry, chị Yến kể ngày xưa đi dạy bình dân học vụ ban đêm, đêm nào cũng có "hắn" cầm đèn trứng vịt đến chờ về chung...

      Hai anh chị ấy luôn nắm tay nhau với nhiều sức mạnh cho nhau chị nhỉ.

      Trả lờiXóa
    29. E thích tấm này nhất, 2 anh chị nhìn hiền ơi là hiền hahaaa

      Trả lờiXóa
    30. Đúng rồi em ạ. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà.

      Trả lờiXóa
    31. thanks. vừa hiền vừa thóangchút buồn. ;-)

      Trả lờiXóa
    32. Chúc Khánh Yến luôn cùng dăt tay nhau đi trên đường đời

      Trả lờiXóa
    33. Qua phóng sự ảnh của CG, Bicon xin cầu mong nhiều đôi lứa: Vui và Hạnh phúc như Gia đình Hai Nhân vật chính nhá!
      Chúc Gia đình KhánhYến Hạnh Phúc!
      GhiChú: CG có một phóng sự ảnh, tuyệt quá CG ạ, cả về ....Tình Bạn nữa!

      Trả lờiXóa
    34. Cám ơn lời của Bicon gửi ở nơi này nhé.

      Trả lờiXóa
    35. Hai anh chị chọn ngày thật đẹp, ngày Tết của thiếu nhi đấy.

      Trả lờiXóa
    36. Đằng sau người đàn ông ...không phải cái bóng ..mà là người đàn bà thật !

      Trả lờiXóa
    37. Vâng, tội lắm nếu đằng sau người đàn ông không có người đàn bà...
      và cũng tội lắm nếu không có bờ vai cho người phụ nữ ấy tựa mái đầu đó anh Núi ạ.

      Trả lờiXóa
    38. Cám ơn các bạn đã gởi lời chúc mừng hạnh phúc của mình. Dù " hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay?".

      Trả lờiXóa

    Bạn từ đâu đến..



    Bạn từ đâu đến bạn ơi!
    Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

    free counters


    Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

    Sắc tím Đài Đông

    Sắc tím Đài Đông

    Sương khói




    Suy tư vầng trán thêm gầy
    Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





    Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
    ................ bụi bặm...
    ..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
    ............cũ đến chẳng còn quen.......
    ................. TTM