Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Những mẫu người khó tìm thấy hạnh phúc !

     

Những mẫu người khó tìm thấy hạnh phúc


    Nhiều người tự tạo ra tâm lý không thoải mái, từ đó bản thân họ luôn thấy mình bất hạnh.

    Những mẫu người khó tìm thấy hạnh phúc

    Ảnh minh họa


    1. Luôn nhìn thấy những điều bất hạnh của cuộc sống

    Trong cuộc sống có rất nhiều thứ xảy ra và việc gì cũng có mặt tốt, mặt xấu.

    Nhưng có rất nhiều người lại không chú ý đến mặt tốt của vấn đề mà chỉ nghĩ đến những điều không hay.

    Họ chỉ nhìn thấy những điều bất hạnh, không nhận ra những niềm vui, hạnh phúc của mình.

    Hơn thế, họ có xu hướng phóng đại hạnh phúc của người khác và coi nhẹ niềm vui của bản thân.

    Nếu bạn luôn có suy nghĩ như vậy thì làm sao thấy được hạnh phúc?


    2. Không có mục tiêu, mơ ước

    Sau rất nhiều năm lăn lộn, vất vả vì cuộc sống, có những người phụ nữ ngoài việc kiếm tiền ra chẳng biết được mục đích cuộc sống của mình là gì. Thậm chí còn chẳng biết bản thân mình muốn gì.

    Những người sống không có mục tiêu và mơ ước rất khó để có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.


    3. Thích so sánh

    Cuộc sống hiện đại khiến con người tập trung toàn bộ sức lực vào sự cạnh tranh về công việc, tạo dựng sự nghiệp, của cải… So đi, so lại rốt cuộc chỉ còn lại những cảm giác hư vinh mà chẳng cảm nhận được hạnh phúc.

    Nếu thứ bạn theo đuổi không thể là hạnh phúc thì hạnh phúc với bạn mãi là sự xa vời.


    4. Không biết cách cho đi

    Một nghiên cứu của đại học Harvard cho thấy, nếu bạn thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh thì bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui từ cuộc sống.

    Thế nhưng cuộc sống hiện đại khiến cho người ta trở nên ích kỷ, ngày càng ít người muốn cho đi mà chỉ muốn được nhận.

    Nếu là một người lúc nào cũng so sánh thiệt hơn thì bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, khó có thể tìm thấy niềm vui.


    5. Luôn không bằng lòng với hiện tại

    Biết bằng lòng với những gì mình có thì sẽ hạnh phúc. Thế nhưng những người biết bằng lòng với hiện tại càng ngày càng trở nên hiếm.

    Có được một ngôi nhà nhỏ bạn lại muốn có ngôi nhà to hơn, có được một công việc tốt bạn lại muốn có được công việc tốt hơn thế, có tiền rồi lại muốn có nhiều hơn…

    Những mong muốn khát khao luôn thôi thúc người ta phải cố gắng vắt sức để đạt được nó.

    Nhưng luôn sống trong trạng thái căng thẳng như thế liệu bạn có hạnh phúc?


    6. Không tin tưởng người khác

    Cuộc sống bận rộn, áp lực công việc khiến cho bạn khó có thời gian dành chuyện trò, tâm sự với những người xung quanh. Dần dần khoảng cách giữa bạn và họ bị kéo dài ra vô tận, sự tin tưởng cũng vì thế mà mất đi.

    Hơn nữa, cuộc sống cạnh tranh khiến cho con người vì muốn bảo vệ bản thân nên luôn dùng ánh mắt nghi ngờ để quan sát người khác.

    Như thế sẽ khiến bạn cảm thấy cô độc, mệt mỏi, khó có thể cảm thấy hạnh phúc.


    7. Luôn lo lắng

    Nhà ở, nuôi dạy con cái, các vấn đề gia đình, những vấn đề lo lắng phát sinh từ áp lực công việc, bạn bè và đồng nghiệp là nguyên nhân chính khiến cho bạn trở nên căng thẳng, mệt mỏi.

    Ở các thành phố lớn, bất luận là người già, thanh niên hay trẻ con thường phải sống trong trạng thái lo lắng bồn chồn, khiến cho bản thân bạn không thể cảm thấy được hạnh phúc do cuộc sống mang lại.

    Theo Afamily
    http://www.zing.vn/news/tinh-yeu-gioi-tinh/nhung-mau-nguoi-kho-tim-thay-hanh-phuc/a119164.html




20 nhận xét:

  1. Sống mà cầu toàn quá cũng khổ M ơi

    Trả lờiXóa
  2. Em có hai, ba người bạn. Một bạn thấy gì cũng kêu "Ôi, đau lòng quá không muốn sống nữa!". Mà chị có biết cái gì làm bạn ấy đau lòng đến mức không muốn sống không: Đó là chỉ vì đọc một bản tin trên báo nói về con gái Việt Nam sang ngoại quốc làm vợ rồi bị hành hạ. Còn khi đọc tin sóng thần ở Nhật Bản thì lại kêu: "Sống hôm nay không biết chết lúc nào. Ôi, sao chán sống thế này hỡi giời ơi là giời!". Đọc tin một em bé bị công anh đánh bầm cả hai bên mông và đùi, bạn ấy lại kêu "Đau thương quá, chỉ còn muốn tự tử chết quách cho xong".

    Còn một bạn cho mình là nhất, suốt ngày ru rú ở nhà blog của mình chứ lười đi thăm ai. Có mới quên cũ, quên bạn cũ dễ ợt, chỉ chơi với những người cùng đẳng cấp, sau đó lại than "Đời tôi cô đơn quá".

    Còn một người bạn khác tự cho mình là cực kỳ hoàn hảo, nhìn ai cũng thấy người ta tội lỗi đầy mình và đâm ra ghét. Không phải ghét bình thường mà thù ghét đến mức ghi tâm khắc cốt mang xuống tuyền đài!

    Vậy mà họ cho là họ hạnh phúc vô cùng và đi rao giảng rỗng những điều hạnh phúc cho kẻ khác! Hết ý kiến!

    Trả lờiXóa
  3. Thì chỉ chiêm nghiệm tí, chứ đời làm gì có sự hoàn hảo, mình cứ sống theo thuyết Tương đối đi Bống nhỉ!

    Trả lờiXóa
  4. Do đó, thấy việc gì hơi khác khác... thì có lẽ mình chỉ nên chiêm nghiệm lại bản thân mình thôi em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. hehehehehe. E kg y kien vi kho chế ngự long tham kg day cua con nguoi ve hanh phuc, tien tai nen e thay bóng e o 7 loai nguoi nay! Hehe

    Trả lờiXóa
  6. Không phải ai cũng thấu đáo những điều trên và cũng không ai hoàn hảo... và cũng không nên có cái nhìn về một ai đó khi mình chưa hiểu về họ. Tốt nhất là hãy nhìn lại bản thân mình trước khi phán xét ai đó.... còn hạnh phúc tùy theo mỗi người quan niệm thôi,.

    Trả lờiXóa

  7. Thích cái còm này của chị Hà vì theo em thì em thấy hợp ý em. Em cũng nghĩ và quan niệm như vậy. Cái gì cũng nên xét thấu đáo. Khi đã xem xét vấn đề cặn kẽ và tự tin chắc chắn mình đúng thì lúc đó hẵng đưa ra một quyết định hợp lý và hợp tình.

    Trả lờiXóa
  8. Nghe cười hehe là biết vẫn đang nằm trong mùng chùm chăn gồi...

    Trả lờiXóa
  9. Đúng như chị nghĩ chị nhỉ! hãy tự chiêm nghiệm lại bản thân mình trước.

    Trả lờiXóa
  10. Qua Blog ....Nhòm bản thân HP nhỉ! U....60 rồi, còn lại bao nhiêu năm là bấy nhiêu ...Hạnh phúc. Loại người nghiện Mul chắc là hạnh phúc rồi và sẽ MUL TỬ thôi! Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  11. Đừng nghiện bất cứ cái gì đó Bicon à. Mul chỉ là phương tiện giúp mình giao lưu, giải tỏa và chia sẻ .. đôi điều thôi mà..
    Chứ Mul. Tử thì KHÔNG TÁNG sao Bicon. Vì Mul. là ảo mà.

    Trả lờiXóa
  12. Yes, còn lại bao nhiêu năm vui được cứ vui. Hạnh phúc vốn giản dị mà bicon, nếu mình đừng trông xa vời vợi cứ đòi nắm bắt những điều không thể... hi hihi.. Vui mult nhưng bicon nhớ đừng nghiện nha. Có người ngồi miệt mài đến nỗi "đột tử" đó. Cẩn thận với sức khỏe U.60. Bọn Hà và Bống có cái may mắn là còn biêt bộ môn khiêu vũ và vui với nó mỗi ngày.

    Trả lờiXóa
  13. Mỗi người đều tìm thấy hạnh phúc ở một khía cạnh khác nhau và ai cũng có những góc khuất riêng mà ở đó không chỉ là niềm vui ... Em thì nghĩ Hạnh phúc là điều rất khó phán đoán vì có khi cùng một sự việc nó làm người này hạnh phúc mà người kia lại thấy bình thường .Và ngay cả người khốn cùng cũng có lúc họ cảm thấy hạnh phúc khi bất chợt tìm được niềm vui . Em nghĩ tính chính xác của bài viết chỉ tương đối thôi . Không ai thấy lúc nào cũng hạnh phúc và chẳng ai thấy lúc nào cũng đẫm thương đau. Hạnh phúc lại rất giản đơn và chẳng ngoái đầu với ai cả

    Trả lờiXóa
  14. Đúng như em nói đó em! Và với chị thì khi ta chấp nhận cái hiện tại mà ta đang thụ hưởng, dù đó là cái thụ hưởng đau khổ hay hạnh phúc, thì ta cũng đã là người biết cảm nhận hạnh phúc rồi.

    Trả lờiXóa
  15. Thì cũng đúng như em nghĩ, ở đời mọi sự việc sự vật chỉ là Tương đối thôi mà.

    Trả lờiXóa
  16. Tán đồng ý kiến nầy của Gió.

    Trả lờiXóa
  17. Mỗi người có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc.
    Và dĩ nhiên, ai có mưu cầu hạnh phúc đơn giản hơn thì sẽ dễ gặp hơn.

    Trả lờiXóa
  18. "Nhưng có rất nhiều người lại không chú ý đến mặt tốt của vấn đề mà chỉ nghĩ đến những điều không hay. " Sống thế này cũng buồn chị nhỉ , đi đâu làm gì cũng chỉ thấy u ám ... Nhin ra được điều hay tốt chung quanh mình thì cuộc sống sẽ trở nên tươi tắn hơn nhiều phải không chị

    Trả lờiXóa
  19. Bài của chị hay quá ..em đọc '' tâm thế của người chiến thắng'' ... và đôi lúc phải tự thắng mình ..nên cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều ... '' mỗi ngày ta chọn một niềm vui '' chị hén ..

    Trả lờiXóa
  20. Bài của chị sưu tầm đó em. Đọc để suy gẫm tí.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM