Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Đêm trở mưa.. 11/6/11.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM




    Chiều nay thứ bảy vậy mà trời bỗng đổ cơn mưa, cơn mưa thật lớn, tiếng mưa đổ ầm ĩ ở trên vòm mái của nhà máy nơi tôi làm việc, làm cho con người cảm thấy thật nhỏ bé dưới bầu trời giông gió này và tôi, cũng chợt thấy tí cô quạnh quanh đây...





    Ăn cơm chiều xong thì trời đã tối, và tôi lại muốn đi ra ngoài dạo vào đêm nay, cái đêm thứ bảy cuối tuần, cái đêm thứ bảy đáng lẽ như mọi người trong thiên hạ, người ta sẽ ở trong cái mái nhà nhỏ ấm cúng của mình, thế mà tôi lại một mình ở nơi xa như thế này..


    Thế là tôi cất bước đi dạo, bình thường tôi chỉ đi dạo quanh trong khuôn viên nhà máy mà thôi và đây lần đầu tiên tôi một mình đi bộ hơi xa khu vực của Cty vào ban đêm như vậy. Ra khỏi nhà máy một đoạn thì đến cái chợ mới hình thành ở khu dân cư quanh đó.


    Tôi cứ cắm cúi mà đi tới phía trước, đèn đường không sáng và tôi vẫn cứ đi như thế....Trăng non đã mọc ở trên đỉnh đầu. Cái gì thế nhỉ, cái gì làm tôi chợt thấy lồng ngực mình có tí gì rưng rức.. trong trời đêm vời vợi như thế này.

    Ôi! chắc là tại cái tuổi nó lại hành hạ mình đây mà !

    Nhưng nào phải, cái con đường mình đi tối nay nó như thế này cơ mà.. sợ chứ, nên trái tim nó cứ rưng rức lên..




    Con đường vào chung cư của khu vực dân cư quanh đó..




    Phố xa gì mà mới chưa tới 8 giờ mà đã tối thui thế này, tới một đoạn nữa thì tôi lại vòng vào con phố có đèn sáng hơn, nhưng nhà nhà đều cửa đóng then cài, trong đó mỗi người đang quây quần ấm cúng ở cái tổ ấm mình rồi.. Chỉ mình tôi lang thang ở chốn này...




    Đi một đoạn thì có chậu hoa dại..
    (bs nhỏ nói đây là hoa Dừa Cạn biểu tượng cho phụ nữ!!)




    Hoa Nguyệt Quế.




    Hoa Bát Tiên..




    Thêm một luống hoa Lài (Nhài)..




    Vậy đó, đêm nay là đêm thứ bảy, viết ra thì sợ người nhà đọc được sẽ buồn, các con tôi vẫn dặn mẹ rằng: "mẹ nhớ tập Yoga cho người thật khỏe, cho cái thân và tâm điều hòa mẹ nhé !"

    Nhưng thật tình đêm nay tôi thấy có ti tí rưng rưng trong cái bầu trời đang bắt đầu chuyển mưa... Thôi đành vậy, cứ cho tôi tung tí cô quạnh, tí rưng rức từ tận trong trái tim của mình trải ra bầu trời đêm nay ...

    TTM.
    PP. 11/6/11



    Dieu Tristesse


15 nhận xét:

  1. Vì trời mưa nên mắt rơi giọt lệ..
    Trời không mưa mắt có quên buồn?

    Trả lờiXóa
  2. Chị à, đừng đi dạo bên ngoài như vậy nữa. Không an toàn đâu. Loanh quanh trong sân công ty và trên multi, rồi quay sang chat với yahoo là được rồi, nhé.

    Và cũng để ý đến trái tim hay lục xục không yên của chị nữa đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn em. Chị cũng hơi sợ tí đó, nhưng đêm nay muốn đi ra ngoài tí ý mà.

    Trả lờiXóa
  4. Vâng, cám ơn anh Núi, anh cũng vậy nhé.

    Trả lờiXóa
  5. tìm hoài mà kg thấy tay bà già hứng mưa nên hông tin có mưa. đi dzìa thôi. heheheeee

    Trả lờiXóa
  6. @moonbel wrote today at 2:26 AM
    hehe.. mưa tạnh và bà già đi ngủ rồi nhỏ à...............!
    (04:53AM)

    Trả lờiXóa
  7. Chị của em vẫn còn loãng moạn quá đi thôi hà.... :))) ( Sao em yêu cái tiếng "bà già" nhỏ Moon gọi chị ghê đi á!)

    Trả lờiXóa
  8. Chị cũng yêu tiếng gọi bà già đó đó em...hihi cười cho vui em nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Chậu hoa dại mà cô chụp đó là bông dừa cạn. Có lần con nghe ngta nói Bông dừa cạn là biểu tượng số phận của ng phụ nữ... Lúc đó con còn nhỏ xíu, cũng chẳng hiểu ý của nó, giờ chợt thấy rồi chợt nhớ
    Mong cô vui... :)

    Trả lờiXóa
  10. Cô đang zui nè bs nhỏ của cô ơi! huhu..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM