Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Tháng sáu và cành Tường vi..


♥ Đóa Tường Vi ♥



    Trời tháng sáu, run rẩy
    với trời... đầy mưa đầy nắng

    Người tháng sáu, ray rức
    với trời... đầy nắng đầy mưa
    với tay lên trời ... hứng
    một ngụm cay.. ngụm đắng...

      Lữ khách về... ngơ ngẩn
      với trời... cả nắng cả mưa
      Với tay khẽ vịn... đóa Tường vi
      thì thầm khẽ lời.. xưa chưa kịp nói



      Cúi xuống bên đời.. đặt nhẹ
      môi hôn
      Ôi! đóa hoa đời.. một nụ..
      xôn xao..
      chợt nhè nhẹ.. run run
      trong bầu trời nắng mưa.. tháng sáu
      của trời hạ.. đã qua chưa !


      TTM
      PP. Tháng sáu 09/06/2011





30 nhận xét:

  1. Đưa tay hái, tường vi bé nhỏ
    Vịn vào hoa trong mưa nắng giữa đời
    Tháng sáu,lòng còn nhuốm đỏ
    Phượng chiều, bất chợt, rơi...rơi...

    Trả lờiXóa
  2. Hạ chưa qua, thu về quá nữa!
    Xuân muộn màng ngủ trọn giấc đông dài!
    Lâu quá không ghé thăm bác. Bài thơ này bác làm thật hay và cũng thật buồn cho những ngày mưa tháng sáu Sài Gòn đầy mưa!

    Trả lờiXóa
  3. hay quá già ui, nhạc réo rắt...

    Trả lờiXóa

  4. Tháng Sáu dường như làm lòng người xao xuyến bởi thơ và nhạc hay nói về tháng Sáu. Tháng Sáu, với những cơn mưa thoảng hoặc, những cơn nắng chói chan, những cành hoa mềm dịu, những nắng mưa bất chợt xuyến xao lòng người...

    Trả lờiXóa
  5. Ai đưa tay hứng cành phượng rơi ngày ấy
    Ai bên trời giữa tháng sáu chiều rơi..
    Để cho chiều nay, ai đứng giữa bộn bề
    Bên đóa Tường Vi người ..chợt thổn thức...

    Trả lờiXóa
  6. Hạ gần qua, thu về còn muộn giấc
    Làm chồn chân, ai đó bước không đành..

    Trả lờiXóa
  7. Nhạc réo rắt gọi em tôi chợt tỉnh giấc
    Nghiêng nhìn trời, xuân mới chợt qua thôi...

    Trả lờiXóa
  8. Ngày tháng năm là của đất trời.. Con người là sinh linh bé nhỏ.. Chợt run nhẹ với vũ trụ bao la.

    Trả lờiXóa
  9. Tháng 6 có sự kiện quan trọng làm nô nức những người già.. hi hihi... Mới ngủ dậy qua cười với M một tí. lãng mạn với đóa tường vi nhá, chị đang đọc thông tin về sự kiện 5/6 vừa qua, đọc bài của Đỗ Trung Quân, Song Chi.. rất hay.

    Trả lờiXóa
  10. Vậy à, M sẽ vào đọc.
    Cười tí lãng mạn cũng vui chị há.

    Trả lờiXóa
  11. hehehee... đang mê chứ kg tỉnh bà già ui.

    Trả lờiXóa
  12. Trùi ui! Ông già ui ! cho bà già tí lãng mạn đi.. nha.!

    Trả lờiXóa
  13. Tháng sáu Hà Nội chiều nào cũng mưa suốt, trời đang mưa đây cô ơi.

    Trả lờiXóa
  14. Vậy à.. mưa mà ngồi nhìn mưa rơi thì buồn chơi vơi đó..

    Trả lờiXóa
  15. Thêm vào bài thơ này cho đậm đà nha TTM !




    Tháng Sáu trời mưa

    Tác giả: Nguyên Sa


    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng…

    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ

    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rượu vào môi
    Hãy cầm tay nhau bằng ngón tay bấn loạn

    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận

    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm.

    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.




    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fS8UETSg0C

    Trả lờiXóa
  16. Vâng, cám ơn anh, để M cho thêm bản nhạc vào nữa.

    Trả lờiXóa
  17. Lạc vào quán thơ này rồi, em thấy ai cũng lãng mạn quá,
    ... Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa tui cũng lạy trời mưa ...
    cho tôi làm thơ nhớ bà già của tui ... :D

    Trả lờiXóa
  18. Em cũng lãng mạn đấy thôi! cho đời tí thơ mà em.

    Trả lờiXóa
  19. cả thơ & nhạc đều hay . Em yêu mưa ..

    Trả lờiXóa
  20. @lamkhanhlam wrote today at 1:04 AM
    Cám ơn em.

    Trả lờiXóa
  21. Tôi đi qua gần hết cuộc đời
    Vẫn nguyên vẹn trong tim
    Màu phượng hồng tháng sáu
    Có ai về
    ngang qua
    con đường xưa yêu dấu
    nhặt giùm tôi
    một cánh phượng vừa rơi...

    Trả lờiXóa
  22. Cánh phượng rơi
    lòng ai đau đáu
    hạ qua rồi..
    lòng ai nhoi nhói..
    nhớ thương ơi! ..trời tháng sáu..

    Trả lờiXóa
  23. Nghe nhạc và đọc thơ chị , bỗng thấy cuộc đời sao đáng yêu đến thế ..cuộc sống thật sang trọng .. hãy tận hưỡng thôi hi hi ...cám ơn chị nhé ..chúc chị mãi yêu đời và mãi lãng mạn ..

    Trả lờiXóa
  24. TM ơi! chỉ là một tí cho tháng sáu em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  25. Hay lắm.., Thik...!
    ( Thanks for sharing...;)

    Trả lờiXóa
  26. Tháng sáu đã trôi qua
    Trời vẫn mưa vẫn nắng
    Người vừa chợt đi qua
    Nghe chiều chợt hoang vắng..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM