Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Sau tết, tằn tiện lo bữa ăn..http://tuoitre.vn/Kinh-te/426604/Tan-tien-lo-bua-an.html

11 nhận xét:

  1. Đúng là lạm phát, giá lên cao... thấy oải quá chị à.

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng đang tằn tiện mọi thứ nè chị ơi! :((

    Trả lờiXóa
  3. Em hiếm khi ra ngoài ăn sáng. Chả phải suy nghĩ...

    Trả lờiXóa
  4. Dân mình vẫn chịu khó tằn tiện mà em. Nhưng thật khổ.

    Trả lờiXóa
  5. Chị thì hồi nào giờ khg ra ngoài ăn sáng, trừ những lúc có công việc ở ngoài hay có bạn bè đi chơi với nhau..

    Trả lờiXóa
  6. Vâng, dân mình chỉ cắm cúi mà làm.

    Trả lờiXóa
  7. Em giống chị khoản này. Khi hẹn bạn đi chơi hay đi công việc thì mới ra ngoài ăn. Em ăn ít, quợi vài đũa là no. Kêu 1 tô nhỏ thì thấy kì, kêu tô bự ra mà bỏ thì thấy phí, tiếc tiền. Cà phê quán lạ thì em uống vô sẽ bị nhu động ruột, em chỉ uống cà phê tự pha....Trà thì em không thích trà lài, em chỉ uống trà mộc....Nói chung ăn để sống thì ráng, còn ăn để thưởng thức thì em hơi khó nuôi...Em vẫn thích nấu ăn ở nhà hơn....An toàn vệ sinh thực phẩm, ngon bổ rẻ, mà ...hơi cực khổ...Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  8. Hồi thời sinh viên ngày nào em cũng ăn rau muống hoặc rau lang. Giờ cũng vậy thôi....Lương ít thì xài ít, ráng tìm việc làm thêm, tiện tặn thì cũng đủ mà...

    Trả lờiXóa
  9. Hihi.. chị em mình sống giống nhau, thích ăn ngon bằng món mình tự nấu. Dù rau muống xào mà mình chú tâm thì xào ngon như đĩa rau muống xào ở nhà hàng đó.
    Đi ra ngoài là những dịp hay việc khác mà thôi..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM