Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

4 - Moon đi dọc dòng sông Mekong - trước Hoàng cung vua.






Ngày hôm qua Moon đã được đến ngôi chùa Wat Penh nổi tiếng của Campuchia, và đã đi vài nơi để mua sắm xong rồi, hôm nay chúng tôi chỉ việc đi tham quan tiếp vài nơi nổi tiếng của Campuchia nữa là tạm đủ để biết về thủ đô Phnom Penh, để chiều tối Moon sẽ bay trở về VN.



Thế là sáng nay chúng tôi khởi hành, vì Hoàng Cung sẽ mở cửa lúc 2 giờ chiều nên điểm đến đầu tiên trong ngày là trước cổng Hoàng cung vua Campuchia và sẽ đi dọc dòng sông Mekong nổi tiếng của Campuchia, nơi mà cuối nguồn của con sông này sẽ chảy ra biển cả là Việt Nam.



Sáng nay bầu trời trong xanh và lồng lộng gió, chim bồ câu từng đàn đậu ở thảm cỏ trước Hoàng cung, tạo nên một cảnh thật thanh bình.




Dưới đây là những tấm hình của chúng tôi chụp trước cửa Hoàng Cung và trước con sông Mekong với mực nước xuống thật thấp, vì mùa khô, vì nước của con sông đã bị ngăn chặn biết bao lần từ ở đầu nguồn trước khi chảy về thủ đô Phnom Penh và trước khi chảy về VN..




11 nhận xét:

  1. Hehe. Qua trui album do nhe ba gia ui. E chua save tam nao het ba gia ui. Nhin giong hai chi em, kg giong me con nha ba gia oi.

    Trả lờiXóa
  2. hình 2 chị em rất đẹp. Nụ cười nào của Moon nhìn cũng tươi roi rói... người hạnh phúc có khác..hì hì..

    Trả lờiXóa
  3. Thích quá nhỉ . Bống sẽ đi

    Trả lờiXóa
  4. Hai bạn vui chơi thật thú vị, tự nhiên bu tui muốn nhại thơ Nguyễn Bính

    Người đi vui thú những đâu
    Hoàng cung chùa tháp nhà lầu xe hơi
    Ở đây tôi chỉ đợi trời
    Hết mùa gió lạnh là tôi lên đường

    (lên đường nam tiến đấy hihhi)

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay ai bước lãng du
    Sông sâu ẩn dấu lời ru của trời
    Trái tim đá sỏi vợi vời
    Chợt mong người với nụ đời bỗng quên ...

    Trả lờiXóa
  6. hehehe.. nhìn ảnh này lại nhớ tối qua... giống y chang...

    Trả lờiXóa
  7. cười he hé cũng đẹp đó moon

    Trả lờiXóa
  8. Ủa, hai chị em mặc áo giống y chang hả M..?

    Trả lờiXóa
  9. Dạ 2 chị em mặc 2 cái y chang đó hihi...

    Trả lờiXóa
  10. gì mà chu mỏ kìa... trời nóng quá chừng lại khoác áo, sợ đen hả Moon.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM