Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Đêm Trừ tịch...


Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM







    Giữa phút đợi, đêm nay đêm Trừ tịch
    Ngẫm lại thì, cũng mới đó thôi
    Bao nhiêu năm qua cũng chẳng là gì
    Chỉ một thoáng, trăm năm còn đâu đó !

    Giữa phút đợi! đêm nay đêm Trừ tịch
    Ngẫm lại đời!
    Bao gập ghềnh .. thác đổ ... đã xa chưa !
    Thôi thì ... hãy cố thêm, thêm tí nữa
    Thác ghềnh rồi ... cũng sẽ .. phía sau lưng...

    Giữa phút đợi, giữa đêm nay đêm trừ tịch
    Tựa một chút, cho lòng chợt nhẹ xuống
    Cho lắng lòng, ngẫm chút ... kiếp nhân sinh
    Phủi một chút, bụi trần ơi! rơi rụng ..

    Cho tôi về,
    nhẹ một gánh với thênh thang...



    TTM
    TP.HCM 02/02/2011 - Đêm 30/12 Canh Dần.
    Đêm giao thừa Xuân Tân Mão.


19 nhận xét:

  1. Bài thơ tổng kết cũng lắm băn khoăn, trăn trở chị hén.
    Mong là năm Tân Mão này chị sẽ có thêm rất nhiều niềm vui tươi nha.

    Trả lờiXóa
  2. Hình minh họa coi bộ "hơi bị đẹp" :))

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn em nhé Mun ơi!
    Tự trong lòng thốt ra như thế ! sẽ cố gắng em ạ!
    Chúc mừng Năm mới!

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn lời bạn gửi ở nơi này.
    Chúc mừng năm mới!

    Trả lờiXóa
  5. Qua hết rồi, ghềnh thác dốc đèo
    em và anh, nay còn lại trái tim yêu
    dẫu đôi tim không cùng nhịp đập
    vẫn chung bóng, chung lòng, chung lối phong rêu...

    Trăm năm vẫn trong vòng tay nhau như ngày đầu tiên, anh chị nhé

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn em, lời trong đêm trừ tịch.

    Trả lờiXóa
  7. Cái ảnh trên đẹp quá, đẹp nhất từ trước đến giờ đó M. Ráng tí nữa rồi có một ngày - ngày sẽ rất thảnh thơi... và đôi khi M lại chợt nhớ những ngày bận rộn..

    Trả lờiXóa
  8. Vâng, biết thảnh thơi ngay trong lúc bận rộn bão bùng nhất cũng là tốt rồi chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  9. Em thấy chị sống giây phút nào cũng đẹp, nên cứ thảnh thơi sống và tận hưởng chị à.

    Trả lờiXóa
  10. Trong lận đận lao đao cũng đẹp em há!

    Trả lờiXóa
  11. Đêm vẫn chưa qua
    Mà ngày lại vội đến...

    Trả lờiXóa
  12. Thác ghềnh nào rồi cũng sau lưng ..
    Em thích câu này

    Trả lờiXóa
  13. Em thấy đó, rồi cũng phía sau lưng thôi..

    Trả lờiXóa
  14. Bạn ghé đến mà sao về lặng lẽ..

    Trả lờiXóa
  15. Ta có chỉ một trái tim
    Một trái tim với đầy vết vỡ
    Ta có chỉ một mảnh đời
    Nhưng sống trong dòng sông đời đầy nghiệt ngã
    Ta chỉ được sống có một lần
    Nhưng trái tim được nhiều lần lặng lẽ ...vỡ

    Ta có chỉ một trái tim
    Một trái tim với đầy vết vỡ ..
    và một ngày
    trái tim chết lặng...chết lặng lẽ

    Ôi những cú cước
    đá vào cuộc đời
    làm trái tim vỡ .. lại bị vỡ
    vỡ vụn..

    Trả lờiXóa
  16. Cả dòng đời luôn mang theo những ấn tượng mong manh dễ vỡ, những cái nền bong bóng rồi sẽ xì hơi không còn bền vững nữa..
    rồi cũng có lúc phải bể vỡ thôi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  17. Năm mới, chỗ dựa vững chãi, nhẹ gánh bước thênh thang chị nhé...

    Trả lờiXóa
  18. Chị luôn có chỗ dựa đó em, ngoài ra còn có em và bạn bè để dựa nữa đó hihi..

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM