Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

1 - Moonbel đi Cambodia 06/02/2011







Chúng tôi có một cái hẹn, một cái hẹn hò là sẽ cùng du xuân qua đất nước xứ chùa Tháp này.

Nhưng trước Tết thì chị Bống thì passport vẫn còn đang ở lãnh sự quán Úc, Khúc thì phải trông nom Cty nên không đi được, vậy là chỉ còn chị Hà, Gió, Ngọc Yến, Oanhmai và Moon sắp xếp để qua tết sẽ đi qua bên đây chơi.

Đã sắp xếp vậy rồi mà đến phút cuối cùng cái kế hoạch dễ thương ấy cũng thay đổi vì hai chị OM và Ngọc Yến vì bận việc nhà vì mẹ già nên không đi được.

Thế là chuyến đi của nhóm bị hoãn lại, làm bà già buồn ngẩn ngơ ngơ ngẩn, bà già tiếc công mấy tháng trời chuẩn bị, ngóng trông các bạn qua thăm mình và để mình đưa đi chơi quanh thủ đô Phnom Penh... tiếc lắm, nhưng này các bạn ơi, hẹn rồi đó nhé! Vì ở SG đi xe qua PP chỉ hết nửa ngày thôi, nên rất dễ dàng để đi lại, do đó nếu có dịp thì các bạn phải qua thăm mình đó nhé!

Thế là mình quay qua kéo bé Moon đi, vì hắn từ Belgium về VN ăn tết với gia đình, nếu không đi dịp này thì dễ gì mà sắp xếp để đi được dịp khác được ...

Do đó, chiều nay Oanh Mai và Ngọc Yến đưa Moon đến phi trường Tân Sơn Nhất để gặp mình cùng đi qua Cambdodia.

Dưới đây là hình ảnh hành trình đầu tiên của Moon nhé!
Và bây giờ hai chị em đang ngủ tại phòng khách sạn Ngàn Sao ... của chị TTM... haha...










87 nhận xét:

  1. 1. Nhìn Moon rất xinh và hiền.
    2. Chị Yến và chị rất dễ thương và hiền.
    3. Em đi hụt Cambodia 3 lần rồi. Rất thèm đi.
    4. Khi nào em đi được thì sẽ nhờ vả chị nhen????

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn Moon tươi tắn hớn hở gớm

    Trả lờiXóa
  3. ảnh này Moon chộp nha chị Gió ui. -

    Trả lờiXóa
  4. có Gió và các chị đi chung em sẽ hớn hở hơn - ký tên Moon.

    Trả lờiXóa
  5. Tiếc là kg có Bống và các chị, chứ kg còn vui hơn nha chị. hehehehee
    -Moon mượn ""nhà"" bà già trả lời.

    Trả lờiXóa
  6. ra dáng dân du lịch quá chừng hà !

    Trả lờiXóa
  7. nhìn chị M chóng nạnh em sợ quá !

    Trả lờiXóa
  8. đi mấy ngày mà mang nhiều đồ thế chị ?

    Trả lờiXóa
  9. các chùa ở Campuchia người ta cũng thờ phật như mình hay thờ thần vậy chị... tự dưng cũng muốn khi có dịp cũng sẽ đi thăm 1 chuyến :D

    Trả lờiXóa
  10. Tạm chia tay mun đen thui nhé, đi chơi zui nha mun...thèm.

    Trả lờiXóa
  11. Hai chị em cười tươi quá, còn chổ đứng bên cạnh chị Yến là dành cho em đó nha... :), tiếc!

    Trả lờiXóa
  12. Mun cười gì kì zậy nè....hehe

    Trả lờiXóa
  13. Mun chống nạnh trông xí ngầu đó nha.... sợ quá hà!

    Trả lờiXóa
  14. hehe, bà già cũng xí ngầu hén, hai chị xinh xinh... của em.

    Trả lờiXóa
  15. zụ gì mà zui quá zậy ta??? :))) hình như chị M chọc léc chị Yến????? hehehe

    Trả lờiXóa
  16. Nãy giờ em lo chụp hình cho ba người nên kg thấy em phải kg ta??? :)))))

    Trả lờiXóa
  17. hihi, thượng lộ bình an chị yến ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Chị mang theo hành lý to đùn dưới chân kìa, " ta ba lo". hehe

    Trả lờiXóa
  19. đi hai ngày thui em mà mang đồ phụ bà già đó. hehehee- Moon reply.

    Trả lờiXóa
  20. Mun nhí nhảnh cho bằng chị áo trắng và đỏ chứ há. hahahaaa

    Trả lờiXóa
  21. Mun mang theo nhìu vali qua rút hết dola bên CAM về lì xì cho chị em mình đó nhỏ, phải không mun??? nghe báo chí nói vậy đoá... hehe

    Trả lờiXóa
  22. ai biểu chị kg thèm đứng với Mun mà về nè. hehehehee

    Trả lờiXóa
  23. Cái mặt mun dễ sương muốn cắn cái quá hà

    Trả lờiXóa
  24. ráng ngồi chờ chút nha mun, vài phút nữa là máy bay CHẠY hà, đừng có nôn nóng nè.... :)))

    Trả lờiXóa
  25. éc éc... chờ Mun dzìa cho chị Oanh cắn nha.

    Trả lờiXóa
  26. há há... nhớ chị Bông Cao hỏi, hai chị em cười chít hén chị. hahahaa

    Trả lờiXóa
  27. haiza...sao giờ này mà máy bay chưa chạy nữa vậy ta?
    nhìn cái mặt suy tư hai cái tay khoanh tròn thương mun gì đâu á, bộ sợ qua kg kịp họ rút hết tiền sao nhỏ? hihi

    Trả lờiXóa
  28. tấm hình này bà lão trẻ nhỉ, cứ như vầy nha lão bà bà ơi!

    Trả lờiXóa
  29. Chị xinh thật đấy... trẻ ra nha.

    Trả lờiXóa
  30. há há... sao chị OM nói đúng quá vậy ta?

    Trả lờiXóa
  31. Tại Mun em chụp đẹp đó chị OM ui. hehehe

    Trả lờiXóa
  32. lúc này đang trên xe bus nè... hẹn ngày về gặp lại hén nhỏ

    Trả lờiXóa
  33. đang chuẩn bị đu cánh máy bay phải kg mun???

    Trả lờiXóa
  34. Bả lão ơi, lên đường bình an nhé....

    Trả lờiXóa
  35. tới nhà rồi đó hả mun??? ôi trông giống con mèo mun thật :)))

    Trả lờiXóa
  36. sao chị biết em đang đu xe bus hay vậy ta? hehehee
    về em sẽ lủi lủi trốn biệt cho coi. hahaha

    Trả lờiXóa
  37. Bà già ép Mun chộp hình áo đẹp đó chị. hehehe

    Trả lờiXóa
  38. Nhỏ moon mặc áo tím đẹp hơn 2 bà già kia.. cứ nghĩ Yến đã về thăm mẹ ở NT rồi... lại có mặt trên từng cây số kìa... ham vui thiệt đó nghen,..hi hihi... mà sao không thấy ảnh OM ta. Tết này OM tránh mặt kỹ quá.

    Trả lờiXóa
  39. Hehehe...Mun ngó vậy mà cao bằng mình ta !

    Trả lờiXóa
  40. Có ngay nè Oanhmai ơi. Thấy chị ghép hay không?

    Trả lờiXóa
  41. Không kẹt chút chuyện là mình vào bay theo luôn đó.

    Trả lờiXóa
  42. Thượng lộ bình an nghen chị. Hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa
  43. Ui trời, chị mình thiệt là...

    Trả lờiXóa
  44. Được đi chơi nên thích chí quá.

    Trả lờiXóa
  45. Cứ như mình đi du lịch vậy đó.

    Trả lờiXóa
  46. Bắt đầu nhớ người ấy rồi đây.

    Trả lờiXóa
  47. Chị trẻ thật. Nhờ co hương tình yêu chắc ?

    Trả lờiXóa
  48. Chị chụp cho Mun đủ bộ sưu tập các kiểu cười chưa chị nhở?

    Trả lờiXóa
  49. Pà được đi chơi cái mặt tươi rói à nha.Nhìn muốn cắn ghê :)))))))))))))

    Trả lờiXóa
  50. Moon về VN chiều nay rồi đó Khúc ơi!

    Trả lờiXóa
  51. Úi về sớm vậy àh, nếu biết về sớm vậy em cũng đu theo sang chơi rồi .

    Trả lờiXóa
  52. Ừ, nếu có thêm nhỏ nữa thì vui lắm đó, đi mà cứ nhắc mọi người hoài.

    Trả lờiXóa
  53. Mênh mông người, mênh mông hình ảnh!! Riêng TTM sao lại cứ tự xưng là bà già nhỉ? Bạn vãn nhanh nhẹn và cười tươi như chính cái bông hoa mà bạn mang tên đấy thôi. Thủ đô Phnom Penh, bu đã đặt chân đến trong một chuyến đi Xiêm Riệp, một lần thưởng thức hủ tiếu Nam Vang tại đất Nam Vang, hình như chẳng ngon hơn hủ tiếu ở Sài Gòn, những miếng thịt heo trắng nhỡn làm bu còn sợ cho đến nay...

    Trả lờiXóa
  54. Anh Buluk ơi! đó là tại vì anh không có người dẫn đi ăn món hủ tíu Nam Vang đó.
    Nếu mà có bà già này dẫn anh đi, thì sẽ không có cảnh miếng thịt ghê ghê như Bu kể đâu...

    Trả lờiXóa
  55. Cái nhà hàng ấy gần chợ do hướng dẫn viên du lịch dẫn đi. Nếu được sang NV lẫn nữa thế nào cũng nhờ "bà già" dẫn đi

    Trả lờiXóa
  56. Sẵn lòng thôi anh Bu ạ! có gì thì cứ báo tin cho M anh nhé!
    Đừng đợi bà già về hưu rồi thì lại khó đó.

    Trả lờiXóa
  57. máy bay mấy giờ chạy? hahaha

    Trả lờiXóa
  58. kg phải cong đâu chị mà em thả lỏng nó đó. chân em thẳng. hehehe

    Trả lờiXóa
  59. hình như Mun cao hơn chị Yến nha. hehehe

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM