Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

5 - Đi dọc sông Mekong và cái cầu Koh Pich hôm nào..






Sau khi từ giã bờ sông Mekong trước cửa Hoàng cung vua Campuchia, chúng tôi đi vào khu vui chơi Diamond (Koh Pich) nơi có cái cầu xảy ra tai nạn oan nghiệt hồi tháng 11/2010 vừa rồi.

Đi vào nơi ấy bằng cái cầu đầu Phượng và đi ra sẽ bằng cái cầu Koh Pich. Và nơi vui chơi chỉ là khoảng đất trống có trang bị những trò chơi và xây vài điểm vui chơi cũng còn sơ sài...

Duy nhất chúng tôi thấy những bức tượng này, nhìn xa tưởng rằng bằng đá, nhưng đến gần thì chỉ được khắc trên lai sốp trắng được sơn phết y như tượng bằng đá thật.



Và bờ sông với lau sậy và con thuyền nhỏ đậu sát bờ thật hoang sơ, thế là thích quá chúng tôi chụp vài tấm hình ở nơi ấy.



Phía sau lưng tôi là dòng sông và con thuyền lấp ló ở bụi lau dọc suốt bờ sông, thật thanh bình..

Bà già mắt bụp lên vì bị nắng quá đó nhé Moon ơi! đen thui hơn Mun đen thui gồi...



Sau đó chúng tôi lên xe đi qua cầu Koh Pich để trở về thành phố, và khi gần tới cái cầu thì chúng tôi ngừng xe lại để chụp vài tấm hình, phía sau lưng của Moon là cái cầu Koh Pich hôm ấy...



Qua khỏi cầu thì chúng tôi lại trở ra bờ sông bên TP, nơi cũng có khu vui chơi lớn hơn, và chúng tôi ngừng lại bên cái tòa nhà Casino lớn nhất ở Phnom Penh này...



Sau đó chúng tôi ghé vào Đài Độc Lập nơi kỷ niệm quân đội VN đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot..



Sau lưng hai chị em là cái tháp Độc Lập và tòa nhà đang xây dựng, vài năm gần đây Campuchia xây dựng với tốc độ nhanh, cao ốc bắt đầu mọc lên, và các đầm lầy ngày xưa nay trở thành các khu dân cư mới với những tầng tầng lớp lớp mái ngói đỏ au..





Sau đó chúng tôi đi ăn trưa, nghỉ ngơi chờ cho đến gần giờ mở cửa để vào tham quan Hoàng cung vua Sihanouk. Trước khi ghé vào Hoàng cung chúng tôi cũng tranh thủ ghé vào chợ Trung Ương (chợ Mới) mua thêm vài món quà lưu niệm và cho Moon chụp thêm vài tấm hình ở đây..

Hành trình tạm ngừng ở đây, ngày mai sẽ post hình đi tham quan Hoàng Cung vua cựu vương Sihanouk và vua Norodom Sihamoni cho các bạn xem nhé!



32 nhận xét:

  1. Chị ơi, có...cháy máy không vậy chị? Hì hì.

    Trả lờiXóa
  2. Không có cháy máy em ơi! mà cháy da mặt xinh xinh của chị và Moon. ..hihi

    Trả lờiXóa
  3. Khát quá chừng sau khi phơi nắng hết mấy tiếng đồng hồ đó.. hihi

    Trả lờiXóa
  4. Tươi trẻ khỏe như cô gái Hà Lan héng

    Trả lờiXóa
  5. Hoành tráng quá ..hai chị em mà ăn thấy sợ !!!

    Trả lờiXóa
  6. Bằn lăng hả chị ...dịu dàng quá

    Trả lờiXóa
  7. BL tím hoa cà dễ thương quá Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  8. Em chôm mấy tầm về rồi ...nghen chị !!! :))

    Trả lờiXóa
  9. Người đẹp đội mão lộng lẫy quá.

    Trả lờiXóa
  10. chiều nay gặp xem có dễ thương như vầy không? hehehee..

    Trả lờiXóa
  11. Tự nhận là bà già thì già thật đấy, mà người ta đâu có già vì tuổi
    Bu dửng lai tấm hình này rất lâu để ngắm... cái hoa sen và mấy chữ nhấp nháy Nam Vô A Di Đà Phật...hihihi

    Trả lờiXóa
  12. Sẽ như vậy với cái giọng thật là ấm và rổn rảng đó chị Hà ơi!

    Trả lờiXóa
  13. Nam Mô A Di Đà Phật!
    May mà chụp cái ảnh, cái ảnh thì nhìn không thấy già đấy anh Bulukhin ơi!

    Trả lờiXóa
  14. Hoa Bằng lăng nhìn ngất ngây chị à, đẹp quá.
    Ái mộ chị thiệt đó nghe, đi du lịch nhiều, chụp hình nhiều

    Trả lờiXóa
  15. Tại chị thích chụp hình mà em! Không đi thì chụp hình quanh đâu đó.. cho vui thôi.

    Trả lờiXóa
  16. CG lọt vào mắt ...Ải mắt Ai nè!


    imikimi - sharing creativity

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM