Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

3 - Moonbel xem voi ở chùa Wat Phnom - 7/2/2011






Thế là sau khi leo lên ngọn đồi nhỏ để viếng cảnh chùa của ngôi chùa nổi tiếng ở Campuchia xong, chúng tôi lại xuống núi đi chụp hình ở xung quanh chùa.



Gặp được chú voi đang được chú nài điều khiển với hai vị khách nước ngoài trên lưng và đi vòng quanh khoảnh đất của voi. Thế là nàng Moon nhà ta lại được vài tấm hình bên hình con voi của xứ chùa Tháp này..

Sau đó, chúng tôi đi ra ngôi chợ Nga chuyên bán hàng tồn kho nổi tiếng ở Campuchia và ghé nhà hàng nhỏ Hoa Lian để ăn cơm trưa.



Vào nhà hàng lại nhớ tới nhóm bạn, đáng lẽ hôm nay đã đến để đi chơi và nghỉ ngơi ở nhà hàng này rồi.. Nhưng hôm nay chỉ có hai đứa chúng tôi ghé vào đây.. Bữa cơm đơn giản thôi nhưng rất ngon nhé!



Sau đó lại đi dạo, vì không nghỉ trưa nên 2 chị em mệt quá, quyết định không ghé nhà hàng ăn chiều mà sẽ mua về nhà hàng của pà già ngồi ăn.. Thế là bà già quyết định ghé Nhà hàng Red House, là nhà hàng mà bà già dự định sẽ đãi cả nhóm ăn món cà ri cua nổi tiếng và ăn tôm tích.. hix.. nhưng chuyến đi không thành nên Moon ơi! mình đành ăn trước vậy.



Rồi sau đó, hai chị em về nghỉ ngơi và ăn tại nhà hàng ngàn sao của Bà già nè..
Ngày mai sẽ post hình đi tham quan Hoàng Cung vua Sihanouk nhé...
Chúc các bạn ngủ ngon.




61 nhận xét:

  1. Úi sò huyết kìa..thèm thèm :))

    Trả lờiXóa
  2. Cà ri cua hấp dẫn thiệt nha .

    Trả lờiXóa
  3. Hihi 2 chị em nhậu cà ri cua hả? dễ thương ghê chưa.

    Trả lờiXóa
  4. Pà già ui tóc tai bù xù gòi hihi

    Trả lờiXóa
  5. Không có tấm nào cỡi vơi hết vậy Moon ơi, pà sợ hả ? hihi

    Trả lờiXóa
  6. Chà chà...Mun thùy mị quá xá luôn.

    Trả lờiXóa
  7. Vẫn nụ cười hiền của chị.

    Trả lờiXóa
  8. Da mịn màng hồng hồng, xinh ghê.

    Trả lờiXóa
  9. sao hai người nhìn MH vậy ? híhí

    Trả lờiXóa
  10. hồi bữa con nấu sod huyết sốt me, nhìn giống y chang !

    Trả lờiXóa
  11. có thêm chai rượu vang nữa mới độc chứ !

    Trả lờiXóa
  12. uống được mấy ly vậy chị ?

    Trả lờiXóa
  13. Có mấy tấm hình Moon đang sờ... và xem voi đó.

    Trả lờiXóa
  14. Món sò huyết này xào với lá húng quế ăn rất thơm ngon đó MH ơi!

    Trả lờiXóa
  15. có con vô thì cho 2 người khỏi ngủ, hihi

    Trả lờiXóa
  16. Chọc cho M nói thôi . Voi nằm chình ình kia

    Trả lờiXóa
  17. Rau muống xào - Món khoái khẩu

    Trả lờiXóa
  18. Đây là món rau nhút xào tỏi rất đặc biệt đó Bống ơi! Không phải rau muống đâu. Mãi vui nên kg giới thiệu món ăn.

    Và còn món xúc thịt là món mắm tép xào thịt rồi lấy cà - rau cải thảo - đậu rồng xúc thịt ăn thật tuyệt đó.

    Trả lờiXóa
  19. sao hông lên voi ngồi chụp mới oai moon ơi.

    Trả lờiXóa
  20. bà già và Moon sao hông leo lên voi ngồi cưỡi đi mới thích.. heheheh..

    Trả lờiXóa
  21. Lên hình mới thấy mặt đỏ thiệt đó Mun ơi!

    Trả lờiXóa
  22. chụp gần trông tròn trịa ghê... lại hồng hồng nữa.

    Trả lờiXóa
  23. bà già có lông mày cong cong tự nhiên hen, môi đỏ đỏ nữa kìa.. hấp dẫn! hehehe..

    Trả lờiXóa
  24. Bà già chụp cho còn có nhiều tấm hình xem là hết ý luôn đó nha.
    Post lên nhiều sợ bà con còm mỏi tay nên thôi đó.

    Trả lờiXóa
  25. nhìn cái áo của M, nhớ ra là chị có cái kiểu này màu tím mua ở maximark mấy năm rồi rất ít mặc.

    Trả lờiXóa
  26. thích món sò nhất,.. hình như cay lắm!

    Trả lờiXóa
  27. Đúng đó chị ơi! có 3 màu, trắng, nâu và tím, M mua trắng và nâu, hôm sau ra mua màu tím nữa thì hết rồi.
    Kiểu may dễ thương, áo trắng mặc trong vest mặc ngoài đi làm việc xinh xinh đó chị ơi!

    Trả lờiXóa
  28. Tóc tai của Pà già là khỏi chải đó, xù tự nhiên nuôn..

    Trả lờiXóa
  29. nhỏ này chụp góc nào cũng xinh. Đợt này M chọn hình kỹ đó. Hình nào cũng đẹp. Khi post hình nhớ chọn hình đẹp post cho nhanh. Nhiều quá vừa mất thời gian đó M.. mà nhiều quá, rất khó còm.. hi hihi...

    Trả lờiXóa
  30. đã quá nha... gặp chị chác chị lim dim rồi.. hehehehe...

    Trả lờiXóa
  31. hehehe... áo nảy ờ nhả gợi cảm quá.. tiếc không có chàng một bên... hi hihi..

    Trả lờiXóa
  32. Mấy lần trước vì M cố ý post hết lên cho các bạn chọn mà, chứ nếu chọn thì phải chọn tấm đẹp thôi.

    Trả lờiXóa
  33. món này mới ngon.. nhớ lẩu cua ở nhà hàng Ngọc Lan rồi.. hehehe.

    Trả lờiXóa
  34. Uh, mà họ nấu sao giống bên mình vậy.. cũng có nước cốt dừa beo béo kìa...

    Trả lờiXóa
  35. Cà ri cua đó chị, không phải lẩu cua đâu, để gặp Moon kể cho nghe. Món này ăn rồi là nhớ mãi đó.
    Họ nấu y chang như bên mình nhưng kết hợp với Ấn Thái nên đậm đà cay cay hơn bên mình.

    Trả lờiXóa
  36. Trưa hôm đó cứ đút cho nhỏ măm măm mãi thôi đó chị.

    Trả lờiXóa
  37. hehehe... chỉ mất công M thôi, vì post nhiều tốn nhiều thời gian lắm. Lần sau M cứ chọn lại những tấm nào theo M đẹp nhất là OK... hihihi..

    Trả lờiXóa
  38. Người đẹp nằm chụp cũng đẹp.

    Trả lờiXóa
  39. TTM mà cưỡi lên voi chắc là giống nữ tướng Triệu Ẩu lắm

    Trả lờiXóa
  40. Có nhiều người đẹp vì không trang điểm gì cả.

    Trả lờiXóa
  41. Bác có quá khen không đó! cứ bình dị thế đi anh ạ!.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM