Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Moonbel đi chùa ( Wat ) Phnom xem Voi - 7/2/2011






    Thế là chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Phnom Penh. Hành trình đầu tiên mà 2 chị em tôi ngừng chân là ghé vào viếng ngôi chùa Wat Phnom nổi tiếng ở Campuchia với truyền thuyết về sự hình thành Thủ đô Phnom Penh như sau:

    "...Thành phố Phnom Penh được hình thành từ thế kỷ 14 gắn liền với truyền thuyết về ngôi chùa Wat Phnom nổi tiếng.

    Truyền thuyết rằng vào năm 1372, khi vùng đất này còn là một đầm lầy với một ngôi làng nhỏ sống bằng nghề chài lưới. Sau một trận lũ khủng khiếp, một người đàn bà tên Penh (Đôn Pênh) phát hiện một cây bồ đề dạt ngoài bãi sông, bên trong ruột cây rỗng là 4 bức tượng phật bằng gỗ. Bà Penh kêu gọi dân chúng đắp một qủa đồi nhỏ (Phnom có nghĩa là đồi) và xây dựng ngôi chùa nhỏ (Wat) để thờ 4 pho tượng phật. Vì vậy nơi đó ngày nay được gọi là Wat Phnom.

    Sự linh thiêng của 4 pho tượng phật trong Wat Phnom đã khiến cư dân ngày càng đông di chuyển tới sinh sống xung quanh ngôi chùa và dần hình thành một cộng đồng, tiền thân của thủ đô Phnom Penh ngày nay.

    Phnom Penh chính thức trở thành thủ đô của người Khmer cách đây khoảng gần 600 năm. Sau khi vua Ponhea Yat từ bỏ Angkor vào năm 1422, ông tìm thấy một vùng đất mới với 5 ngọn tháp. Để tưởng nhớ tới bà Penh, nhà vua đặt tên cho thành phố là Phnom Penh (núi bà Penh).

    Phnom Penh được lựa chọn làm kinh đô không chỉ đơn giản vì thành phố có 5 ngọn tháp thiêng đó mà còn mang ý nghĩa kinh tế, chính trị và quân sự quan trọng. Thành phố có vị trí trung tâm đất nước, là nơi hợp lưu của các dòng sông lớn, là đầu mối giao thông, nơi thích hợp nhất cho giao thương, buôn bán, vận chuyển lương thực, chuyển quân giữa các vùng miền một cách thuận tiện nhất. Khi mới được chọn làm kinh đô, Phnom Penh nhỏ bé hơn ngày nay rất nhiều với mội vài ngôi làng tập trung ở khu vực bờ sông và Wat Phnom. Các đời vua sau đã vài lần di chuyển thủ đô tới nơi khác, tuy nhiên, với vị trí địa lý thuận lợi của mình, Phnom Penh cuối cùng vẫn là thành phố được chọn là kinh dô của vương quốc cho đến ngày hôm nay..."

    Hai chị em lên chùa nhằm một lối có vài người phụ nữ, ngồi ở trên thềm gần chùa, ngay lối lên núi, để thu phí tiền của du khách nước ngoài, nhìn hai chị em họ hỏi người Vietnam... hihi.... bình thường họ nói tiếng Khmer với tôi cơ mà... thế mà lần này họ hỏi chúng tôi ".. người VN" dĩ nhiên là bằng câu tiếng Anh để hỏi..

    Thế là đi viếng cảnh chùa mà cũng bị thu phí mỗi người 1USD, mà nhiều người lên đây ngắm cảnh lắm, tôi nhớ trước đây tôi đi đâu có cảnh thu phí này. Ai đi chùa mà bị thu phí đâu nhỉ?

    Sau khi lễ Phật xong thì chúng tôi đi viếng vài cảnh ở trước chùa, chứ cũng không đi vòng hết quả núi nhỏ đó nữa...

    Moon gờ ti... nè...



    Moon với bầu trời vời vợi đầy hoa..



    Lúc hai chị em ở trong chùa, sau khi lạy Phật xong thì chụp cho mỗi đứa một tấm..







57 nhận xét:

  1. Hahaa pà nhe răng nhát con Mèo nó quây mặt đi vì sợ kìa pà ơi :)))))

    Trả lờiXóa
  2. Chài ai...tui là tui phái gờ ti pà già thui à hihii

    Trả lờiXóa
  3. Pà càng ngày càng điệu nha hihii đẹp lắm nè.

    Trả lờiXóa
  4. Hihii leo trèo cao dữ dzị pà :D

    Trả lờiXóa
  5. Theo tin tức ,em thấy tình hình Campuchia và Thái lan khôn ổn .Hai chị em cẩn thân nha chị .
    Thấy 2 chị em đi chơi mà phát ham hehehe

    Trả lờiXóa
  6. Coi bộ giống nhà nghề dữ ta !

    Trả lờiXóa
  7. Chà ...gặp bạn mừng dữ héng !

    Trả lờiXóa
  8. Ở đây hoa giấy nhiều màu đẹp quá hén ... thích quá

    Trả lờiXóa
  9. Quậy nha Khúc.. ti bị pà già cất đi gồi ....hihi

    Trả lờiXóa
  10. xấu quá mun ơi.... móng vuốt nhỏ kìa. ớn thật.

    Trả lờiXóa
  11. Ui bà trẻ đó ah???? Năm con mèo Mới nhìn kg ra bà trẻ luôn nha... Cứ phơi phới thế này nha bà trẻ....

    Trả lờiXóa
  12. ui... sợ... mèo.
    Có đến 3 con mèo kìa...

    Trả lờiXóa
  13. Sao lại sờ mông tượng vậy mun???

    Trả lờiXóa
  14. Hihi.. vậy mà tới chiều là bà già xẹp xuống như bánh đa chiều đó...

    Trả lờiXóa
  15. Nghe mun kể rùi, bà trẻ chỉ sung lúc sáng sớn thui, sau khi lê lếch khắp nơi là bà trẻ đuối rồi, thương lắm :))

    Trả lờiXóa
  16. hahaa.. nghe câu bà già có tuổi em cừ té ghế luôn nè, phái có tuổi hén...., mờ ' TUỔI mùi' phải hok bà già, hehehe
    iu bà già có tuổi thật nhìu.u.u.u.uuu

    Trả lờiXóa
  17. Bà già nè, bà già cười vì " Tuổi mùi" hay bà già cười haha vì được iu zậy, hahaha (nụ cười bí hiểm)

    Trả lờiXóa
  18. Bà già tuổi ngọ mà, bà già cười vì tất cả đó... haha...

    Trả lờiXóa
  19. phúc hậu là cảm nhận đầu tiên khi bắt đầu quen và giờ cũng vậy!

    Trả lờiXóa
  20. nhỏ này không kiêng gì hết à, đụng đâu cũng sờ nha...

    Trả lờiXóa
  21. nàng và hoa - dễ thương tất!

    Trả lờiXóa
  22. ở đó trồng nhiều hoa giấy hen... nụ cười lấp ló hoa...

    Trả lờiXóa
  23. bà già vẫn còn xuân.. hehehehe..

    Trả lờiXóa
  24. ảnh đẹp vầy mà hông ai thả còm...

    Trả lờiXóa
  25. đem nguyên bộ đồ nghề đi hả M.?

    Trả lờiXóa
  26. ảnh này hay nè.. môi đỏ nồng quá... cứ tưởng chừng 30 thôi.

    Trả lờiXóa
  27. hai chị em có nụ cười giống nhau.

    Trả lờiXóa
  28. Cứ ra nắng là mặt đỏ môi đỏ chị ạ ! hihi kg biết thuộc nhóm máu nào nữa.

    Trả lờiXóa
  29. Chị cẩn thận nhé, khi gặp nàng sẽ gờ ti đó hihi..

    Trả lờiXóa
  30. cám ơn lời khen của mấy chị nhé!

    Trả lờiXóa
  31. Vâng, đem đi để chụp auto cho 2 chị em, để khỏi phải nhờ người khác chụp hộ đó chị ơi!

    Trả lờiXóa
  32. hehe..M thì vậy mà chị thì còn hơn xuân nữa đó nha.

    Trả lờiXóa
  33. Con đường trước mắt bạn đầy hoa

    Trả lờiXóa
  34. Vâng, mong từng bước đi, ngoài những gập ghềnh đầy mưa gió bão bùng, thì vẫn còn có thêm tí hoa tí cỏ cho đời thêm tí xuân anh ạ!

    Trả lờiXóa
  35. Kiểu của đời bình thường đó Lá ơi!

    Trả lờiXóa
  36. Xem hình coi như đã đến Phom Penh... Cám ơn chị.

    Trả lờiXóa
  37. Có dịp thì trở lại lần nữa em ạ.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM