Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

"39 người vợ vẫn chưa đủ.."!!! http://us.24h.com.vn/phi-thuong-ky-quac/39-nguoi-vo-van-chua-du-c159a358282.html

16 nhận xét:

  1. "Ông Chana là người đứng đầu một giáo phái cho phép người đàn ông có thể lấy nhiều vợ tùy theo ý muốn. "!!!
    Luật pháp Ấn Độ cho phép người dân tự do thành lập Giáo phái như vậy, kể cũng quá tự do . ...!

    Trả lờiXóa
  2. nếu là em sẽ tìm thêm 1 bà nữa cho chẵn... hehehe

    Trả lờiXóa
  3. Ui trùi, thì em gia nhập giáo phái ấy đi.

    Trả lờiXóa
  4. ặc ặc... kg cần gia nhập giáo phái vẫn có thể kiếm 40 bà vợ mà bà già ui.

    Trả lờiXóa
  5. Trùi ! tối ngày chỉ giỏi gờ ti thì làm sao mà kiếm được nè giời.

    Trả lờiXóa
  6. ặc..ăặc.... biết đâu kiếm giỏi mới gờ ti giỏi sao bà già ui.

    Trả lờiXóa
  7. Có những tập tục nơi xứ người mình không hiểu nổi.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là chịu thua họ.
    Vậy họ kg có ghen nhỉ, tình cảm họ thật là kỳ lạ.

    Trả lờiXóa
  9. xứ mình còn có kiểu 4 vợ mà 4 bà vẫn vui vẻ, hòa thuận, con cái nể trọng cha mẹ nữa đó chị... là trường hợp ba của bạn của bạn em. hehehe

    Trả lờiXóa
  10. Vậy người mình thật văn minh, chỉ một vợ một chồng.. đã có sự bình đẳng với nhau. Theo chị nghĩ tập tục họ coi trọng người chồng, là rường cột của gia đình nên chồng nói gì cũng bắt buộc mọi người nghe răm rắp, ở đây chắc không có tình yêu chỉ có sự sợ hãi và kính trọng.

    Trả lờiXóa
  11. Cũng chẳng biết chị nhỉ. Kg biết có tình yêu trong đó kg? Chứ chồng mà khủng bố thì kinh chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. Thì có lịch cho ông ấy từng đêm mà. Nên ông ấy bình thường, chỉ có các bà vợ thì bất bình thường.

    Trả lờiXóa
  13. mà ông này chắc ko đi làm cô hén ! thời gian đâu nữa mà đi làm . hiiii

    Trả lờiXóa
  14. Ở VN có mà chết à. Khai trừ từ thủa nào rồi.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM