Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

"Sáng mai mẹ phải đi chơi với con đó!"




    Đó là câu nói của Lâm nói với mẹ, sau khi về đến nhà vào tối hôm 13/1. Mẹ hỏi:
      - Vậy con đưa mẹ đi đâu?
      - Thì đi rồi mẹ sẽ biết..

    Thấy con cười cười nói với mẹ thế, mẹ cũng không hỏi nữa.

    Thế là cả nhà sắp xếp, sáng 14 đi với Lâm, ngày 15 thì vợ chồng Tuấn đưa mẹ đi khám sức khỏe.. và ngày 16/1 là dành cho ba, ba cũng đòi đưa mẹ đi ra ngoài nữa.....
    Hihi... Toàn là những bí mật của mấy cha con dành cho mẹ...!!!

    Và đây là buổi sáng ngày 14/1 hôm ấy, sau khi tôi chụp những tấm hình sương mù buổi sớm, tôi sửa soạn để đi với con trai út của mình.





    Chàng nhỏ chụp cho mẹ..


    Chàng nhỏ chở mẹ đi theo đường Lương Đình Của, đến sát bờ sông Sài Gòn thì ngừng lại, nơi đây tôi chưa từng đến bao giờ. Phong cảnh sông nước thật là hữu tình đó.





    Đứa con nào của tôi cũng đều biết mẹ thích chụp hình, nên những lần đi ra ngoài với con, thì chàng nhỏ có nói khi nào rãnh sẽ đưa mẹ đến vài chỗ cho mẹ chụp hình. Thế ra đây là một điểm trong những điểm đẹp mà con tôi đã định sẽ đưa tôi đến...
      - Mẹ thấy cảnh đẹp không? cho mẹ chụp hình đó!

    Thì ra ở nơi đây, là nơi đang là công trình dở dang của hầm chui Thủ Thiêm - mà sau này sẽ là đầu ra vào ở phía Thủ Thiêm để xe cộ sẽ đi vào Quận 1 và ngược lại của hầm chui Thủ Thiêm.

    Đây là tấm hình nhìn thấy phía kia bờ sông Sài Gòn, giữa tòa nhà cao tầng và bến Nhà Rồng là công trình đang hoàn thành hầm chui Thủ Thiêm..



    Còn đây là công trình đầu ra ở phía Thủ Thiêm của công trình hầm chui, tôi chỉ đứng bên cái cầu nhỏ chụp chứ không đi tới công trình ngổn ngang ở gần đó.





    Nhìn công trình còn ngổn ngang, đâu đó vẫn còn những mái nhà lụp xụp, cái cầu nhỏ vẫn là nơi mà người lao động qua lại trải dài cuộc đời để đi kiếm miếng ăn.. Nhưng bên cạnh những hình ảnh đó, tôi vẫn hình dung được sau này khi công trình hoàn thành, đường xá lưu thông thuận tiện, vùng nghèo sẽ mau chóng biến thành nơi trù phú.... dù vẫn không tránh khỏi những vấn nạn, những chênh lệch giữa giàu và nghèo, nhưng sự phát triển này cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự vươn lên của từng cá nhân trong xã hội...

    "Bác ơi! bác có thể ngừng lại cho cháu chụp cho ông một tấm hình không ạ!"
    Thế là ông cụ ngừng lại cho tôi chụp một tấm hình..



    Mà thôi chẳng luận bàn về giàu nghèo, về xã hội nữa. Tôi đang có chuyến dã ngoại nhỏ vui với con trai của mình mà. Thế là chàng nhỏ chụp cho mẹ vài tấm hình, và mẹ chụp vài cảnh ở quanh đó..









    Sau đó, anh chàng lại bon bon chở mẹ trở ngược lại con đường lúc sáng để đi ra bến Thủ Thiêm qua phà đi ra Q1.



    Qua cầu đi ngang qua ngôi trường Tiểu học bên bờ sông với cây Điệp đang nở hoa vàng rực rỡ... với con đường sát bờ sông còn đang xây dựng dở dang... sẽ đẹp lắm đây Thủ Thiêm sau mươi năm nữa, có lẽ không biết chừng sẽ đẹp hơn bên Q1 nữa đó nhé!





    Và hai mẹ con tôi lại mua vé qua phà Thủ Thiêm..







    Sau đó, tôi hỏi con trai tôi: "Mẹ con mình đi đâu nữa con, để ba ở nhà mình buồn đó con trai, thì con nói hôm nay mẹ phải dành thời gian này cho con.. !!".

    Thế là hai mẹ con lại tiếp tục đi theo kế hoạch của con trai.

    Tới tiết mục thứ hai, té ra là anh chàng đưa mẹ đi để lựa quà mua cho mẹ, ngồi ngắm đợi thợ chỉnh lại món quà mà con mua cho mẹ..



    với mục đích gì thì sẽ nói ở một entry khác vậy, dù chuyến đi chơi với con chưa kết thúc nhưng vì entry đã quá dài rồi, tạm ngừng ở đây thôi.

    Bên song cửa sổ tiếng chim sẻ vẫn ríu rít từ sáng sớm bên đám lau trắng - nở từ tháng 10 đến nay vẫn chưa tàn...

    Ngày chủ nhật hôm nay, lại sẽ lại trôi qua trong miền ký ức ngổn ngang của tôi như thế đấy...



107 nhận xét:

  1. Ôi , niềm hạnh phúc nhất trong đời người phụ nữ là đây .

    Trả lờiXóa
  2. heehheheheheheeeee......................... cả nhà đăng ký đi chơi với người đẹp nha bà già ui.
    Chộp hình quá trùi luôn bà già ui.

    Trả lờiXóa
  3. Có con ngoan thiệt là thích. Em cũng vui lây với chị....

    Trả lờiXóa
  4. Giám đốc đang online, blogging đây. hihi

    Trả lờiXóa
  5. Tấm này chụp hay quá pà già ui , thích ghê.

    Trả lờiXóa
  6. Nhà "em" có hoa vàng trước ngõ heheee

    Trả lờiXóa
  7. í í nhẹ tay thui..tòa nhà sắp nghiêng rồi kìa :)))

    Trả lờiXóa
  8. Pà già ui định làm lực sĩ hả? hihiii

    Trả lờiXóa
  9. Nguong mo gia dinh co qua co oi.
    Em Lam dang iu lam a, rat tinh cam voi me.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn em! Đợi tin vui của em đó.
    Đời người thì thường trải qua nhiều cảm xúc như thế đó em!

    Trả lờiXóa
  11. Hihi.. chờ xem những cuộc hẹn hò nhé!

    Trả lờiXóa
  12. con trai dễ thương, mẹ cũng dễ thương, chàng của M cũng dễ thương. Một gia đình hạnh phúc.. Mừng M.

    Trả lờiXóa
  13. Chị mới thức hay đi chơi mới về, tưởng mọi người đi off chủ nhật rồi chứ.

    Trả lờiXóa
  14. nghe chim hót ríu rít thanh bình quá... hi hihi. hạnh phúc vì được những tình cảm yêu thương bao bọc M hen.

    Trả lờiXóa
  15. Con cung mong the lam co oi, giong chu Lam la me chau suong lam a.

    Trả lờiXóa
  16. Đợi đi chơi mắt long lanh cà ..hihi

    Trả lờiXóa
  17. Lên cầu Thủ Thiêm sẽ thấy lồng lộng gió

    Trả lờiXóa
  18. Tấm này Lâm chụp khéo lắm chị

    Trả lờiXóa
  19. Hehe em với Mập theo hai má con chị nảy giờ vui quá ,bà Mập hỏi tía lia .
    Bả làm như em rành lắm vậy ,làm như em biết hai má con chị từng li từng tí vậy hehehehehehe .Nhìn hình chị bả thích lắm hihi và khen con chị đẹp trai .

    Trả lờiXóa
  20. Vậy à, cám ơn hai vợ chồng em ghé thăm chị nhé!
    Nghe khen con cũng khoái, mà Chị chỉ mong con cái giỏi và tự lực được trong cuộc sống là chị mừng rồi, còn đẹp trai là chẳng qua bà mụ thương nên nắn con nó ra đời với bộ mặt tươg đối mà thôi.

    Cho chị gởi lời thăm vợ của em nhé, thăm cả con gái nữa, nhớ phải nói tiếng Việt thường, không thôi lâu rồi cũng quên luôn đó.

    Trả lờiXóa
  21. Con gái em ,trong gia đình và với người Việt chỉ nói tiếng Việt thôi .Tiếng Đức nó chỉ nói ở ngoài xã hội mà .
    Hiện nay em và Mập đang trong giai đoạn giải thích xâu về tiếng Việt cho nó ,vì những câu nói với những từ ngữ khó mà nó không hiểu .Nói chung Với tiếng Việt nó có thể nói thoải mái ,chỉ có cái giọng nói "âm" bị trộn với âm Đức nhưng không nhiều .

    Trả lờiXóa
  22. Vậy cũng vui rồi em nhỉ! "trong giai đoạn giải thích xâu " dùng chữ sâu em ạ, chữ x ở đây sẽ không có nghĩa đó.
    Đó em thấy không, em cũng quên và nhầm khi sử dụng tiếng Việt chứ đừng nói tới con sanh ra ở xứ người.
    Mà chẳng sao đâu em. "Đời cua thì cua máy, đời cáy thì cáy đào" em ạ!

    Trả lờiXóa
  23. Con trai út đáng yêu quá. "Nịnh" mẹ ghê luôn.

    Trả lờiXóa
  24. Mẹ bên bờ lốc của mẹ kìa. Hì hì...

    Trả lờiXóa
  25. Em nghĩ hoài ,hổng biết dùng x hay s và em biết chị sẻ nhắc cho em thôi hihihi công nhận tiếng việt phải hiểu cho sâu ,chị há hehehe
    Bởi vậy tiếng Việt quá khó ,lại sống mấy mươi năm xứ người và ít có cơ hội viết tiếng Việt .Lúc rời khỏi Việt Nam em chỉ học hết lớp 8 thôi ,qua bên này dính vô tiếng Đức .Mấy mươi năm nay có học gì về tiếng Việt đâu .Cũng may là biết được Blog khoảng 1 năm nay và nhờ vậy mà em có cơ hội viết và học lại tiếng Việt đó chị .

    Trả lờiXóa
  26. Hà hà, cả tòa nhà trong gang tay.

    Trả lờiXóa
  27. Lâm cố ý đưa chị ra đây để cầm cái tòa nhà đó Yến ơi!

    Trả lờiXóa
  28. ui, nay chị nhìn giống Hàn Quốc quá à, cười híp mắt nha. hehehe

    Trả lờiXóa
  29. Ui, cái dáng xinh xinh quen thuộc nha.

    Trả lờiXóa
  30. chỉ chỏ cho nhà người ta nghiêng nha chị. hehee

    Trả lờiXóa
  31. tòa nhà bé xíu bị chị đo kìa.

    Trả lờiXóa
  32. hehehee.... Út chụp cho mẹ xinh quá chứ.

    Trả lờiXóa
  33. chắc là tối hôm trước ngủ trễ nè bà già nên mắt bụp... nhưng vẫn xinh.

    Trả lờiXóa
  34. ặc ặc.... bà già nay cũng bị chộp ẹp ẹo như em Mun.

    Trả lờiXóa
  35. nhìn cảnh đẹp, người xinh quá chị hén.

    Trả lờiXóa
  36. hehhehheee... chàng đẹp chai đây.

    Trả lờiXóa
  37. Lâm tự xử cho hai mẹ con xinh nè,

    Trả lờiXóa
  38. em đang ở TN nè chị ui. hihi... đang viết bài đây, kiếm bạc cắc ạ.

    Trả lờiXóa
  39. sợ Mun giựt giỏ hả bà già ui? hihi...

    Trả lờiXóa
  40. Từ bạc cắc lên nén, rồi lên thỏi đó nhỏ à.!

    Trả lờiXóa
  41. Những tấm ảnh chụp thật sống động HT à... Có thể ghép lại làm một phóng sự ảnh về SG đó!

    Anh chàng Út này quấn quýt và thương mẹ nhỉ! Mai kia có vợ cũng y vậy nhé!

    Trả lờiXóa
  42. Mong các cháu hạnh phúc là vui rồi anh K ơi!

    Trả lờiXóa
  43. Đọc những entry của chị về gia đình, người thân, luôn thấy một hạnh phúc nhẹ nhàng giản dị nhưng đầm ấm lắm chị ạ.

    Trả lờiXóa
  44. Em chưa đọc chị nhiều lắm nhưng em cảm nhận được ở chị sự bộc trực và cả lòng đôn hậu. Có lẽ đó chính là "bí quyết" mang lại hạnh phúc cho gia đình chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  45. Không có gì thích bằng được con trai chở đi chơi , M mê được con trai chở đi đây đó lắm chị á ((-:
    Nhìn chị thật an nhiên với hạnh phúc của mình

    Trả lờiXóa
  46. Vâng, mới ngày nào mình chở chúng, bây giờ ra đường thì ngược lại rồi.. Cũng thật là vui khi ngồi sau lưng của con trai nhỉ.

    Trả lờiXóa
  47. "nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy, và anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ thôi..."
    Cô là nhứt rồi nhé ;)

    Trả lờiXóa
  48. Còn một entry đi ăn ở Nam Giao - ăn ly kem to đùng và ra phi trường đó, để đó đã.

    Trả lờiXóa
  49. cô sướng thiệt, mai mốt phải bắt con trai con noi gương aL mới được :D, lúc đó con cũng up hình khoe :) :x quá hạnh phúc :x :x

    Trả lờiXóa
  50. Thương mum không biết bỏ đâu. Để trong túi áo, lâu lâu móc ra nhìn. Hiiii. thương mum. Nhớ mum

    Trả lờiXóa
  51. Tôi vẫn còn nhớ. Ngày ấy, mẹ dắt tôi đến trường trên con đường đất, từ ngôi nhà nhỏ khu cư xá đến trường mẫu giáo. Trong trí nhớ lờ mờ, ngôi trường hiện ra trong ánh mắt còn ngây thơ của tôi và tôi nhớ nhất là hình trái cà rốt và mặt 2 chú thỏ trước mặt tiền của trường mà đến bây giờ vẫn còn. Điều lạ là hình ảnh của mẹ, thời ấy lại lờ mờ như chính kí ức mà tôi trãi qua. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, mẹ tôi ngày ấy như thế nào nhỉ? Tôi lại tức chính bản thân mình sao lại không nhớ thời xuân ấy của mẹ. Đến giờ khi nhổ những dòng suối trắng ngày càng nhiều trên mái đầu của mẹ, tôi lại thằm nghĩ mình phải nhớ những kí ước này mãi mãi và không bao giờ thả nó ra thêm một lần nào nữa. Tuy không nói ra, nhưng có một điều luôn hiển hiện trong tâm trí của tôi là cảm ơn mẹ đã gánh trên vai gánh nặng của cuộc đời để những đứa con của mẹ nhẹ gánh hơn trong bước đường cuộc sống. Con thương mẹ lắm mẹ ơi. Hãy sống với con mãi mãi nhé. Môi trái ổi của mẹ. - Nhà Báo Huỳnh Lâm -

    Trả lờiXóa
  52. Trời ạ! con trai, con làm mẹ chảy nước mắt nè.
    Mong dòng đời mãi với chân cứng đá mềm dưới chân con, nhé con trai của mẹ!

    Trả lờiXóa
  53. Đây là những món quà của cuộc đời mà các con dành cho mẹ.
    Mẹ cũng cám ơn số mệnh đã đưa các con đến cho mẹ, để mẹ được làm mẹ của các con ở đời này.

    Trả lờiXóa
  54. ôiiiiiiiiiiiiiiiiii...................

    Trả lờiXóa
  55. Thương Mum yêu dấu của con. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Happy Brithday to mum...

    Trả lờiXóa
  56. Vậy là con trai là người đầu tiên chúc mừng SN của mẹ đó nhé. Tối hôm qua ba có nhắc mẹ về SN của mẹ, rồi nói hôm nào Mẹ về lại ăn mừng thêm lần nữa. hihi.. Vậy là mẹ có quà tới mấy lần luôn đó.
    Cám ơn các con, cám ơn ba, cám ơn cả nhà mình.

    Trả lờiXóa
  57. Ăn mừng lần 2 chứ không phải có quà lần 2 đâu. Mum hiểu ý sai của ba và của mọi người rồi.

    Trả lờiXóa
  58. Ủa vậy là mẹ mùng hụt rồi hả? Ba hỏi mẹ thích gì mà ! mẹ chỉ nói mẹ thích cục sỏi đá đong đưa..

    Trả lờiXóa
  59. Thôi! Chịu lỗ luôn. Mum thích gì con mua tặng mum nè...

    Trả lờiXóa
  60. Mẹ thích các con của mẹ bình an và hạnh phúc thôi.

    Trả lờiXóa
  61. Con đi ngủ đây. Mum ngủ ngoan nhé. thương mum

    Trả lờiXóa
  62. Con đi ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ đây. Khuya rồi đó.
    quoclam wrote today at 11:15 PM

    Trả lờiXóa
  63. Nhất chị rồi, hạnh phúc là đây, mấy cô con gái của em cũng galan với Mẹ lắm...

    Trả lờiXóa
  64. cô ơi , bày giúp con làm sao post hình khổ to như vầy nhé ?!

    Trả lờiXóa
  65. Ủa cô vẫn thấy MH post hình to vào entry mà.
    Hình khổ dài là điều chỉnh ở máy chụp hình thôi.

    Trả lờiXóa
  66. vậy thì cái tòa tháp ấy cao 1,6 m , hihi

    Trả lờiXóa
  67. ko cô à ! trong entry thì ko nói, trong mục photo í , hình con post được khổ nhỏ thôi .

    Trả lờiXóa
  68. Con định post vài tấm tặng bà con làm hình nền nhưng chỉ post được khổ nhỏ và hình như cũng vì lý do này mà nó tự động thu hình nhỏ hơn.

    Trả lờiXóa
  69. Làm hình nền thì phải khổ 800, còn hình này thì khổ khoảng 712 đó nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  70. Mong cuộc đời luôn dễ thương em nhé!

    Trả lờiXóa
  71. Woa ! ảnh nầy đẹp lắm ko cần ghép ảnh hén HT

    Trả lờiXóa
  72. Hình như mới ngũ dậy ....hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  73. Vâng, ngủ dậy lúc sớm, nhưng vì già rồi, nên mắt cứ bụp lên như thế đó Minh tâm à.

    Trả lờiXóa
  74. CG Pro IT rồi! Bi ngắm thấy rõ cái Bút điện tử của CG rồi. Còn ở Văn phòng GĐ nữa thôi!

    Trả lờiXóa
  75. Cái bút này là ở nhà của người ấy dùng đó Bi, dạo này cô già nên lười mang cái cầm tay về rồi.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM