Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

58 cành hoa hồng vàng!






Hôm nay là sinh nhật của mình đó các bạn ạ! Đêm hôm qua mình đã ngồi đếm thời gian trôi.. cứ đếm mãi..
http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/57/57

Sáng sớm đang mơ ngủ thì có điện thoại của Mun đen thui gọi từ VN, rồi lúc đang ngồi trong phòng họp từ xa, ở văn phòng bên đây thì gồm ông Chairman, CEO và 2 manager, ngoài ra còn 3 văn phòng ở Taiwan và Thượng Hải nữa, mình đang ngồi với cái laptop để trình chiếu các báo cáo, thì "tịch, tịch.." tiếng mấy cái tin nhắn cứ liên tục từ YM và skype vào máy mình, trong đó có các con, có cả Khúc và chị Bống nữa... các bạn đang chúc "HAPPY BIRTHDAY Pà già"... những tin nhắn đó hiện lên màn hình của phòng họp... hihi.. chẳng phiền hà gì, hôm nay là sinh nhật của mình mà!

Chợt thấy ấm lòng.

Tôi đi làm xa, nên mấy hôm về phép tháng 1/2011, vì biết tháng tới khi tôi về nhà thì đã cận tết, sẽ không có thời gian, nên những ngày 14-15-16/1/2011 mấy cha con đã thay phiên chở tôi đi... chọn quà. Và hôm tết về nhà, lúc về thăm các em, thì các em cũng ngậm ngùi nói "Năm nay sinh nhật của chị mà chị lại không ở nhà... ". Các em tôi lúc nào cũng nhớ chị, nhớ bao năm qua với những ngày sinh nhật đầm ấm bên chị... Nên hôm mùng 4 tết, biết chiều chị đi làm xa, từ sáng sớm các em đã đến nhà chơi tết với tôi và chúc sinh nhật cho tôi nữa... kể nữa thì biết bao là tình cảm của gia đình, của con cái, của em út, của bạn bè dành cho tôi... Thật là hạnh phúc. Vậy mà tối hôm qua tự nhiên tôi thấy buồn, một mình ngồi đếm thời gian trôi. Làm cho các con tôi, khi nghe giọng tôi qua voice chat, chúng đã vội vàng bật webcam lên để xác nhận và nhìn mặt mẹ, mà mẹ tội gì bật webcam lên cho các con thấy cái mặt buồn thiu của mẹ! Thế là khi tôi thấy mặt ba đứa con và dâu.. tự nhiên lại hết buồn. Sao lại buồn nhỉ ? Có lẽ tại cái tuổi... nó làm mình có chút tủi thân.

Trưa nay, sau khi họp xong trở về bàn làm việc, thì các em trong văn phòng ôm vào phòng tôi một bó hoa - một bó hoa hồng vàng với 58 đóa - màu vàng vời vợi. Tôi cũng hiểu ý nghĩa các loài hoa, dù ý nghĩa xấu hay tốt, dù buồn hay vui, thì có sao đâu, tất cả ý nghĩa cũng đều do con người nghĩ mà đặt ra thôi mà...


Lần đầu tiên tôi có một sinh nhật với 58 đóa hoa hồng vàng...





Cám ơn các em, những em ở xứ người đã cùng tôi cặm cụi bao tháng ngày qua...
Cám ơn gia đình thân thương, cám ơn các bạn tôi, từ sáng đã gởi qua yahoo messenger và skype cho tôi biết bao nhiêu tin nhắn, gửi qua Multiply biết bao nhiều là hoa và những lời nhắn nghịch ngợm.. thân thương ...
Cám ơn Ngọc Yến đã cặm cụi làm cái video clip nhạc để tặng tôi.
http://huynhtran.multiply.com/video/item/62/62

Cám ơn về tất cả nhé! Chúc tất cả chúng ta đều thân tâm thường an lạc...


73 nhận xét:

  1. Chị yêu ơi, sinh nhật thật hạnh phúc nhé chị!

    Trả lờiXóa
  2. Bà già ôm đóa hồng mừng sinh nhật thật hạnh phúc kìa...

    Trả lờiXóa
  3. Chị cám ơn em nhé! bây giờ đã qua ngày 26/1 rồi đó em!

    Trả lờiXóa
  4. Có hoa có bánh cả gói quà, thật ấm áp tình yêu thương chị hén!
    Sinh nhật thật vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Sinh Nhật của chị bây giờ em mới biết có biết còn hơn không chị há hihihi

    Trả lờiXóa
  6. tu nay tha ho chup chup chup co hen !

    Trả lờiXóa
  7. Chuc mung sinh nhat co a. Chuc co tuoi moi suc khoe, hanh phuc va luon xinh tuoi.

    Trả lờiXóa
  8. Không phải đâu, vì cô đang ở xa nhà mà, mấy em nhân viên của cô tặng đó.
    Em đọc note ở phía trên album, cô có viết kể lể sự tình đó Lamhiro.

    Trả lờiXóa
  9. Mấy cái canon kia màn hình và độ chụp cũng sắc nét lắm, nhưng lại kg chụp được mặt trời và mặt trăng như cái máy bán pro này đó MH.

    Trả lờiXóa
  10. Hihi.. cám ơn em, nhà chị thì tổ chức sinh nhật sớm cho chị nữa mà.
    Có sao đâu em, em vào chúc và thăm chị là vui rồi đó.

    Trả lờiXóa
  11. Không cần đi Thẩm mỹ viện vẫn đẹp như thường.

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng sinh nhật cô. Cuộc sống luôn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè cô nhé.

    Trả lờiXóa
  13. Cành hoa xinh quá rubinhyen ơi!
    Cám ơn em.

    Trả lờiXóa
  14. con k biết đâu, bắt đền cô làm hôm qua con nhắn/ gọi quá chừng mà không được! Thất lạc hết tình cảm của con rồi. Cô đền đi..... :((

    Trả lờiXóa
  15. người ta thường kháo rằng ý nghĩa hoa hồng vàng không tốt, nhưng con chẳng thấy có gì không tốt cả, sn mẹ con con cũng chọn hồng vàng... Thấy nó tươi tắn và dễ thương y như mẹ mình. Các chị đồng nghiệp có lẽ là thấy chúng dịu dàng và đáng yêu y như cô GBL vậy đó...
    Cô ơi, muộn 1 ngày rồi (tại cô tắt roaming huhuhu), con chúc mừng sn cô nhé. Cô hạnh phúc vậy rồi chắc không cần chúc gì thêm đâu cô nhỉ, chỉ cầu mong cho cô sức khoẻ, sơm sớm mỏi chân để về với đôi môi trái ổi lúc nào cũng nhớ Mum của cô thôi... :)

    Trả lờiXóa
  16. cho em xin 1 đóa nha chị ui. heheh
    bà già mỉm chi cọp dễ zương.

    Trả lờiXóa
  17. chàng mập nhìn có nét mặt giống út Lâm nha chị.

    Trả lờiXóa
  18. sao lại 3 ngọn nến chị ui?

    Trả lờiXóa
  19. ông già mua quà hết tiền nên bùn thiu. hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  20. Bà già thích hàng độc kg hén. heheeeeeeeeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  21. hihi......... may là mẹ có áo hồng chứ kg thành hai nữ hiệp áo đen nha.

    Trả lờiXóa
  22. Tuy xa nhà, nhưng sinh nhật chị vẫn hoành tráng, ấm áp và ngập tràn yêu thương. Chúc mừng chị nhé.

    Trả lờiXóa
  23. chị ơi! em thích nhất là ngày nào cũng có sinh nhật của mọi người vì tính em khoái đi ăn chực bánh kem mà hiiiiiiiiiiiiii .
    ......HAPPY BRITHDAY .........HAPPY BRITHDAY ............HAPPY BRITHDAY , mãi mãi là ngày hạnh phúc nha chị , em đi phá làng phá xóm thì giỏi chứ kêu em nói lời chúc mừng em mắc cở lắm đó hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  24. hoa hồng vàng rất ý nghĩa đó chị ơi! hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  25. em thích cái mỉm cười này quá đi thôi hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  26. hiiiiiiiiiiii , khoái quá hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  27. Chúc mừng sinh nhật chị : vui tươi , hạnh phúc và bình yên ...58 đóa hồng của tình yêu thương nghen chị

    Trả lờiXóa
  28. Màu vàng thật ấm áp, quyến rũ... chúc mừng M với 58 đóa hồng dễ thương và bao nhiêu là tình thân bao bọc. Sinh nhật Hạnh phúc M nhá.

    Trả lờiXóa
  29. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng hạnh phúc ngời ngời trong đôi mắt của HT và trong ngôi nhà ấm áp ấy!

    Trả lờiXóa
  30. Bống với Khúc thì "Happy Birthday pà già". Em thì "Hép pi bớt đê chị lớn" :)

    Chị luôn xinh, duyên và tươi như hoa chị há.

    Trả lờiXóa

  31. Em cũng chẳng bao giờ nhớ nổi ý nghĩa của các loài hoa. Đọc tùm lum tài liệu rồi em cũng quên tuốt luốt! :)

    Trả lờiXóa
  32. Ô! Cái này là hình ảnh mặt trăng do chị chụp hả? Đẹp thật.

    Trả lờiXóa
  33. Đâu có thất lạc đâu, cô gom lại đây hết rồi mà... hihihi

    Trả lờiXóa
  34. Chỉ thích số 3 nên cắm 3 ngọn thôi đó mà.

    Trả lờiXóa
  35. Cám ơn em nhé, chưa show video clip ra, vì sợ mọi người cười đó.

    Trả lờiXóa
  36. Khi nào gặp chị cười thật tươi hết cỡ luôn cho em thấy nhé!

    Trả lờiXóa
  37. Cám ơn em đã cho vào tấm hình những dòng chữ thật dễ thương.

    Trả lờiXóa
  38. Xinh xinh với màu tím của chị chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  39. Có các bạn ghé thăm, nụ cười và ngôi nhà ấy thêm ấm áp đó anh Khanh ơi!

    Trả lờiXóa
  40. Cám ơn nhiều lần ghé và chúc mừng chị nhé! Cái hình này chụp từ cái máy hình chàng tặng chị đó em.

    Trả lờiXóa
  41. Ngày thứ 7 nhưng vẫn có công tác bên ngoài, vào đây rất cảm động vì các bạn ghé thăm chia sẻ và chúc mừng.
    Rất rất nhớ những tình cảm mà các bạn dành cho mình đó nhé!

    Trả lờiXóa
  42. 58 đóa hồng vàng, nhưng nhìn chị thì không nghĩ chị sắp lục tuần đâu, chị may mắn thật,
    Trái tim của mọi người gửi đến chị nè
    Chúc chị sinh nhật thật vui.

    Trả lờiXóa
  43. 58 đóa hồng vàng rực rỡ! chúc chị mãi rực rỡ như thế!

    Trả lờiXóa
  44. Cám ơn em nhé UV! Chúc chị mãi an vui là tốt rồi, đừng rực rỡ em ạ, nó sẽ chóng phai tàn đúng không em?

    Trả lờiXóa
  45. Mấy hôm nay Bụi đi đâu mà vắng bóng. Cám ơn em, cám ơn trái tim của mọi người lấp lánh.

    Trả lờiXóa
  46. Chúc sinh nhật vui vẻ chị huynhtran nha. Bt cũng đang ở xa, bận bịu quá mà mạng chập chờn không kiếm hoa tặng chị được.

    Trả lờiXóa
  47. Cám ơn BT, dạo này thấy vắng BT, không biết BT đi xa. Chúc BT cũng luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
  48. Chúc mừng Sinh Nhật Cô "58 hoa hồng" nhe.
    Chúc Cô thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  49. CHUC MUNG SINH-NHAT ban hoc ngay xua.Bi gio Chi lon tuoi vay sao ! Hi....Hi.......

    Trả lờiXóa
  50. hihi.. thời gian trôi qua như vậy đó Minh à.
    Khi gặp lại nhau, thì mình sẽ không nhận ra bạn, và bạn cũng sẽ không nhận ra mình đâu.

    Trả lờiXóa
  51. Chẳng hiểu sao giờ em mới thấy entry nầy của chị? Thôi vô đọc muộn cũng cảm nhận được chị là một người PN được trời ban cho nhìu hạnh phúc. Mừng chị dù muộn nhé!

    Trả lờiXóa
  52. Chị cũng muộn màng để gửi lời cám ơn đến KL đó.
    Chúc em cũng nhiều niềm vui trong đời KL nhé.

    Trả lờiXóa
  53. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Biết là không đúng thời gian sinh nhật chị nhưng HL là thành viên mới gia nhập mà chị ha.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM