Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Thức dậy tập thể dục đi nhé!

    Sáng nay thức giấc, vào nhà Ngocyen thì thấy chị Nguhanhson tặng Yến video clip này, tự nhiên lại mở ra xem, chứ bình thường thì cũng không hiếu kỳ lắm...

    Xem rồi tỉnh ngủ luôn. Nhìn cô ấy tập những động tác đẹp làm sao!!

    Những động tác của nhiều năm bền bỉ kiên trì để mà rèn luyện mới thành.

    Bà già nhìn cô ấy khỏe mạnh dẻo dai mà chợt ngậm ngùi...
    Bà già xem xong rồi, bây giờ đi dạo phố đây..

    TTM
    PP. Chủ nhật 20/5/2012

21 nhận xét:

  1. Úi trời thấy thì phục thiệt mà tập thì ....nhụt (chí) thiệt ! :))

    Trả lờiXóa
  2. Thật là đáng phục Gió nhỉ! Nhìn thấy khỏe gì đâu á!

    Trả lờiXóa
  3. Tập có giảm vòng 2 không chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Giảm chứ. Vấn đề là mình có kiên trì hay không mà thôi em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Nhà em không có chỗ rộng để "lặn lộn" như thế chị ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Thật ra, đến trường lớp có bạn bè thì dễ tập hơn một mình đó em.

    Trả lờiXóa
  7. Vài điệu dancing cùng nàng cũng là đủ rồi anh K ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Ngưỡng mộ quá, như cô ấy thì cả năm chẳng phải mất 1 viên thuốc nào!

    Trả lờiXóa
  9. Nhất là cái bụng chẳng dư tí nếp thịt nào Thuthuy nhỉ!

    Trả lờiXóa
  10. Em từ nhỏ rất lười vận động, em không thích thể thao. Em thích ngồi im thôi. Nên giờ em già thì dư mỡ, hơi béo.

    Trả lờiXóa
  11. khiêu vũ khoái hơn.. tập vầy một mình buồn lắm.. hehehhe.

    Trả lờiXóa
  12. Khiêu vũ thì có đôi nên vui hơn, nhưng chị nhìn đi cô ấy chẳng dư tí mỡ bụng nào :))

    Trả lờiXóa
  13. Lười vận động thì sẽ có ngày tròn xoe nha!

    Trả lờiXóa
  14. Hấp dẫn quá nhưng chị đừng có tập theo nhé, cấp cứu liền à....

    Trả lờiXóa
  15. Tuyệt vời!
    Trong bao nhiêu nghìn người thì có được một người như thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  16. Đang định.. nhưng nghe em nói thế nên ngừng ngay ý định hihiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  17. Hihi chị em mình thì chỉ đứng nhìn mà ngưỡng mộ thôi Thunhan nhỉ!

    Trả lờiXóa
  18. Con cũng hok tập kiểu này được đâu. Con chỉ thích đi bộ, bơi và...nhảy theo nhạc thôi. :):)

    Trả lờiXóa
  19. Hiếm ai tập được như thế! nên ngưỡng mộ người tập được.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM