
Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Biographies & Memoirs |
Author: | TTM |








- Tháng năm nắng lắm người ơi!
Tôi về giữa nắng gọi trời.. chút mưa!
Trời rằng trời chẳng có mưa
Chỉ có chút nắng.. giữa trưa đỏ trời..
Ngày mai tháng sáu mưa rơi,

Cho tôi.. từ tạ xa rời.. tháng năm!
TTM.
SG. 2012/05/31
* Bài liên quan:
- Đọc "Lời Rêu" của Nguyễn Thị Hoàng
- TTM..
- Phải chi..
- Đếm ngược..
- Trăng thu 11/8 - 26/9/2012
- Chiều Siêm Riệp 27/7/2012
- Trộm nhìn em..
- "Bao giờ biết tương tư.."
- TTM 2012
- Mây... tháng năm.
- Đôi vầng Nhật Nguyệt..
- Khám sức khỏe tổng quát - 7/5/2012
- Tháng Tư - Một thoáng SG - HN - Lào - PP
- Mưa rơi xuống...Phnom Penh.
- Bà già đi lạc đường.. 13/03/2012
- Yoga
- TTM 25.02.2012
- Sáng sớm mùng một Tết hôm ấy!
- Đọc "GIÊNG XANH"
- Tôi và năm tháng..
- Đi bộ...
- Mùng một Tết đi xem phim.
- Ngày 29 tết ở gia đình tôi..
- TTM ngày 25 tháng 10 năm 2011
- TTM ngày 25 tháng 10 năm 2011
- 相思欲寄從何寄?
- Thạch Môn Thủy Khố - 石門水庫
- Ngày đầu năm 1/1/2012 của tôi!
- Tôi và hai ngày cuối năm 2011
- Ngày tết Tây của tôi!
- 2 ngày cuối năm 2011
- Bước qua thềm..
- Nón xinh con tặng..
- Nguyệt thực 10/12/2011
- Nguyệt thực 10/12/2011
- Tôi làm vườn..
- TTM Tháng 10-11 2011
- "Người tình già trên đầu non.."
- Mật ong và trà hoa.
- Thuốc cho người già!
- Tôi 16/5/2011
- Rằm tháng 10 Tân Mão - 10/11/2011
- Một góc nhỏ của "mùa thu Hà Nội"
- 26/09/2011 nghe nhung tàn phai
- Lung linh ánh nến..
- Năm tháng của tôi..
- Sáng chủ nhật của tôi - 21/8/2011
- Bà già đi xe... Honda!!! và một ngày ở Biên Hòa.
- TTM 16/08/2011
- Tôi - 30/05/3011
- Tôi và chiều Phnom Penh...(30/7)
- Tôi và ngày cuối tháng 7 giữa Phnom Penh.
- Hình Ngọc Hà và hình đi Nga..
- Âu Cơ - những việc cần thảo luận
- "Biển chiều nay nhớ bờ .. !"
- Răng... thôi mà!
- Đêm trở mưa.. 11/6/11.
- Bạn tôi.
- Nơi ở của tôi - Tầng 1.
- CHIỀU VỀ rồi đó Bà già ơi !!!!!
- TTM một mình..
- Tiếng gọi... từ núi rừng.
- Mưa tháng năm..
- Tháng năm gần trôi xa...
- Vàng phai trước ngõ...
- Ngọn lửa sân hận..
- "Nhiều đêm thấy ta là thác đổ. Tỉnh ra có khi còn nghe..."
- Duyên - Nợ
- Ly cafe.
- Sẽ phải chọn một hướng đi cho cuộc đời..
- Đêm Trừ tịch...
- Tôi và thời gian !
- Trăn trở !
- Chủ nhật 11/7 hôm ấy...
- Như cánh vạc bay ..
- YOYA - Đi khám bệnh BS không cho thuốc !!!
- "Người về soi bóng mình ..."
- Hoa và tôi!
- Sao Kim - Sao Hỏa qua năm tháng!
Ui thơ hay nghen . Em vote cho lời từ tạ !
Trả lờiXóaRanh ranh Mun chôm tho gui bao kiem nhuan but an banh thoi ba gia ui.
Trả lờiXóaAnh dep ruc ro, tho hay lam Mun bo ngo va vote cho ba già 1.000 stars nha! Hehe
" Ngày mai tháng sáu mưa rơi,
Trả lờiXóaCho tôi.. từ tạ xa rời.. tháng năm! "
Thơ dễ thương quá bà chị ơi.....
Từ tạ tháng năm cho nó trôi qua luôn Gió nhỉ?
Trả lờiXóaUi! nghĩa là nằm nhìn lên mái nhà mà thấy cả ngàn sao trên trời hả, vậy là nghèo lắm đó Mun à.
Trả lờiXóaTạ từ thôi CT nhỉ?
Trả lờiXóa...em lại có thêm một nhà thơ nữ nữa để viết ..hrehe !
Trả lờiXóaCho tội từ tạ xa rời tháng năm
Trả lờiXóaTháng năm nắng, tháng sáu còn đỉnh điểm nắng nữa cơ chị ơi! Luôn khoẻ và vui nhé chị!
Trả lờiXóaMua thang sau khep lai noi buon thang nam. Trong tim toi chi con mau phuong do hong...
Trả lờiXóaNgày mai tháng sáu mưa rơi,
Trả lờiXóaCho tôi.. từ tạ xa rời.. tháng năm!
Thơ hay, đúng lúc ...Mưa rơi..
Heee nhà thơ mô thế TM ơi! chị già giờ mới về tới nhà, vào xem mà cười quá nè!
Trả lờiXóaHôm nay tháng sáu mưa rơi rồi Bống ơi!
Trả lờiXóaVới chị thì tháng năm nắng cực đó TT ơi!
Trả lờiXóaVới chị thì tháng năm này cực nắng đó Thuthuy ơi!
Trả lờiXóaTháng sáu trời mưa ...trời mưa không dứt ..( thơ NS) ....trưa về có bị ướt mưa hong nàng ơi ....
Trả lờiXóaKhép lại tháng năm rồi em nhỉ!
Trả lờiXóaỞ SG hôm nay mưa quá chừng luôn Bi ạ!
Trả lờiXóaTrưa nay nàng ở trong Diamond nên hỏng có ướt áo đó NC ơi! hihi
Trả lờiXóaMơ chi tháng sáu trời mưa
Trả lờiXóaĐể buồn hoa phượng còn chưa nhạt màu
Cái thời áo trắng còn đâu
Còn đây hoa đỏ bạn bầu tuổi thơ
Hôm nay tháng sáu trời mưa
Trả lờiXóaTrôi xa cánh phượng ngày xưa phương trời..
Hôm nay từ tạ đôi lời
Tháng Năm qua nhé, buông đời nhẹ thênh..