Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Phượng vĩ tháng năm..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Về nhà hôm tháng tư, tôi đã thấy hai hàng Phượng ở con phố nhà tôi đang bói hoa. Đầu tháng năm vừa rồi về nhà, thấy hoa đã nở, nhưng bận bịu với công việc hết mấy ngày, chiều về thì trời u u, mấy hôm đó cứ lo là thời tiết xấu thì không được ngắm hoa.


    Hôm chiều tối, cả nhà đi bộ và ngắm những hàng cây được trồng dọc quanh mấy dãy phố đang trổ hoa, tôi vừa đi vừa nói: "Ngày xưa mẹ thường ước quanh khu phố nhà mình ở, mỗi con đường được trồng một loại cây, tới mùa hoa nở... bây giờ quanh nhà mình, phố nào cũng có môt loại hoa nhìn thích thật..", thì mấy đứa con tôi cười nói: "trời, phải chi mẹ ước gì cũng được nấy nhỉ?" Tôi nói: "Có ai mà ước gì được nấy đâu, chẳng qua là mình phải có ước mơ, được thì tốt, không được thì cũng chẳng lấy đó mà buồn..".


    Ừ nhỉ! từ hồi nào đến giờ, lúc nào tôi cũng đặt cho mình một mục tiêu, một ước mơ, được thì tốt, không được cũng chẳng sao, nhưng không ước mơ, không có mục tiêu để vươn tới, thì sẽ như thế nào nhỉ? Bây giờ mục tiêu của tôi là sớm về nhà để làm những việc mà mình muốn làm..


    Sáng nay, thức sớm ngắm đôi vầng nhật nguyệt chói chang đỏ rực ở chân trời, tôi nghĩ đến chuyến bay chiều nay không biết thời tiết thế nào, nhưng sáng nay bầu trời chắc sẽ có nắng đẹp đây.




    Cả nhà đã đi làm chỉ còn một mình ở nhà, tôi đội mũ đi ra khỏi nhà săm soi ngắm nhìn mấy dãy phố, con đường phía trước nhà có hai hàng Phượng đang nở hoa đầu mùa, cây non mà hoa đã đỏ rực cây, nếu vài năm nữa thì hoa sẽ nở dày chắc đẹp lắm đây.



















































    Chợt nhớ tới lời của một người thân nói với tôi:

    "Hoa lá quanh vườn, gió mây ngoài trời, gia đình và hết thảy bạn bè là pháp thân của Phật đấy, hãy tĩnh tâm mà nghe pháp thoại để an trú trong cõi an nhiên."

    Vâng, sáng nay, sau một ngày vật vã với công việc của cuộc đời mình, chiều nay tôi sẽ trở lại nơi làm việc, bầu trời sáng nay rất trong xanh, hoa cỏ quanh nhà và ở trong vườn nhỏ vẫn nở rực rỡ, thời gian vẫn cứ từ từ trôi, mới 10g sáng mà nắng đã lên cao, nắng quá!


    TTM
    PP. Viết cho sáng SG. 9/5/2012.


47 nhận xét:

  1. Rình hổm giờ mới được tem. Phượng chị chụp là đang lớn. Phượng em chụp là phượng già và sắp bị đốn để xây phòng làm việc mới theo quy hoạch. Hic.

    Trả lờiXóa
  2. Thì đó, mấy cây này đang tuổi xuân thì mà. Nhưng Phượng già mới quý đó nha Bụi ơi! Đốn đi thì tiếc lắm đó.

    Trả lờiXóa
  3. Ừ, cứ nghĩ vậy đi cho đời nó thanh thản hén.

    Trả lờiXóa
  4. Cây phượng khu nhà chị hoa nở đỏ rực mê quá chị ơi . Bên hàng xóm cơ quan M có một cây phượng già hoa chỉ nở lác đác thôi .

    Trả lờiXóa
  5. Marg ơi! Mới nở bói hoa mà đẹp vậy đó, năm tới chắc còn đẹp hơn nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Moi khi nhin hoa phuong la con lai thay nao nao trong long; giong nhu cam giac sap chia tay ban be de nghi He. Hoa no, tan roi lai no vao mua toi. Nguoi gap, roi xa va lai gap...Moi viec tren doi deu co chu "duyen". Ngay cuoi tuan thu thai, de chiu nha Co.

    Trả lờiXóa
  7. Em cũng vừa chụp được vài nhánh phượng ...
    Thấy phượng là bâng khuâng hén chị

    Trả lờiXóa
  8. Em cung yeu hoa phuong lam do co, moi ban thang 5 di qua cac con duong hoa phuong, do ruc ma van thay mat ruoi

    Trả lờiXóa
  9. Cũng gần 20 năm rồi em chưa thấy phượng vĩ...

    Trả lờiXóa
  10. Phượng vĩ ...đẹp như thơ chị hén ...!

    Trả lờiXóa
  11. Cuộc đời còn dài lắm, con nghĩ như vậy cũng tốt rồi, cứ lạc quan mà sống, mà đi lên nha nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Cứ tới tháng 5 là thích đi chụp hoa Phượng. Năm nào cũng thế Gió ạ. Có một năm tháng 5 bận ở Campuchia đến cuối tháng chị cũng ráng ra công viên để chụp hình hoa phượng ở Campuchia.

    Trả lờiXóa
  13. Hoa đỏ rực trên cành, trên bầu trời nhìn là yêu em há!

    Trả lờiXóa
  14. Chỉ cần một chuyến bay thôi mà em. Thay vì đi du lịch ở đâu thì bay về VN vào tháng 4-5-6 thì sẽ thấy hoa Phượng đó Haquang ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Phượng khu nhà chị nở rộ, đẹp quá, rực rỡ, em rất thích, chủ nhật đẹp trời chị iu nha ! :)

    Trả lờiXóa
  16. Càng nắng hoa phượng càng đẹp M nhỉ .

    Trả lờiXóa
  17. Ở chỗ em ở, hoa Phượng chắc lớn cánh hơn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  18. Cũng phải có tí mưa mới thấy hoa tươi hơn chứ Bống.! Nhưng hoa nở vào mùa hè nên phải có nắng là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  19. Bà già ơi......hôm nào rảnh rỗi , bà già cho NC vài tấm hình phượng vỉ nha , mê phượng mà hôm rồi NC cầm máy đi chụp chưa được tấm nào mà đã té trầy tay , lát đầu gối rồi . Hic hic ...

    Trả lờiXóa
  20. Hihihi chắc người thân của bạn là một nhà sư
    Cái hay của bạn là trích dẫn đúng chỗ đúng lúc

    Trả lờiXóa
  21. NC đưa 1 tấm về rồi mở 1 album hoa Phượng đi, rồi bà già đem qua cả entry nha.. hihi

    Trả lờiXóa
  22. Anh Bu ơi! Chắc người thân của M là nhà sư thật đó, chẳng thấy biết ieu gì cả, bắt M chỉ yêu hoa cỏ mây trời thế này.. hihiiiiii

    Nên M đang chuẩn bị post một đống mây trời nữa đó, anh đón xem nhé.

    Trả lờiXóa
  23. Hoa phượng nhà HT đẹp quá, đúng là phượng thắm. Nhìn hoa phượng nhớ hồi còn đi học HT nhỉ.

    Trả lờiXóa
  24. Vâng, ai nhìn phượng cũng nhớ tới thủa ngày xưa thơ ngây tung tăng tà áo trắng, GM nhỉ!

    Trả lờiXóa
  25. Em ít khi có dịp về VN hè chị à!

    Trả lờiXóa
  26. Cũng tiếc nhỉ, thôi thì hoài niệm mùa hạ xưa vậy.

    Trả lờiXóa
  27. Vâng, hoài niệm... dĩ vãng... càng thêm buồn !

    Trả lờiXóa
  28. Không nên buồn rầu em ạ, đôi khi man mác tí cho cuộc đời đẹp hơn lên thôi.
    Ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
  29. Nhận hoa phượng của bà già mà giờ mới lần sang cám ơn , hí hí , cái máy của NC bị trục trặc mà , cây phượng chổ nhà bà già ra hoa to và rực rỡ quá chừng . Nhìn hoa mà nhớ một thời xa xưa , nhớ trường nhớ bạn , kỷ niệm như ùa về , vui buồn man mát đó bà già ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .

    Trả lờiXóa
  30. Để xem có dịp nào đó sẽ chụp cho NC nhiều tấm hình với hoa Phượng nha.

    Trả lờiXóa
  31. Em tặng chị hai ảnh phượng nè!

    Trả lờiXóa
  32. Hai tấm hình thật là đẹp, có chụp cho em một tấm ở bên hồ Gươm và phượng đỏ không? bỏ vào đây luôn nhé. Hôm đó chị đi bộ một mình nên không ai chụp cho mình cả.. giờ tiếc là nếu có ai chỉa máy lên trời, bấm một phát là có cái mặt mình ở dưới lùm hoa đỏ rực rồi.. tiếc ghê hihi

    Trả lờiXóa
  33. Em chỉ có tấm ảnh em đang chụp phượng thôi. Bạn em chụp cho em. Em có giăng ở bên album Chả biết up gì, đành up ảnh đi chơi đó chị.

    Mà đợt chị ra HN, khi ấy đã có phượng nở rồi sao chị?

    Trả lờiXóa
  34. Album hình này chị chụp ở khu quanh nhà chị ở Q2, chứ không phải lúc ở HN đâu em.

    Trả lờiXóa
  35. Nhin hoa phuong .....de nho lai ngày xua con di hoc ....that xa xoi qua roi ....
    nho lai o bo ho Hanoi co cay phuong xoà xuong nuoc rat dep voi goc cay quoàn quèo lau nam ...rat dep , rat nen tho

    Trả lờiXóa
  36. Chào chị ! Em hay thường vào đọc bài trong nhà chị mà không chịu lên tiếng hihi . Hôm nay ngắm những cành Phượng nhà chị thấy đẹp quá . Một màu đỏ rực rỡ trên con phố . Lâu rồi em chưa về ngắm Hoa Phượng .

    Trả lờiXóa
  37. Ai cũng có một thời học trò để nhớ phungchau nhỉ!

    Trả lờiXóa
  38. Cứ lên tiếng cho vui em ạ! chị vẫn thấy nhiều bạn ghé lắm, nhưng chắc không quen nên chẳng ai nói gì hihi cũng không sao em ạ!

    Dãy phượng ở trên con đường gần nhà chị đó, năm nay nó nở đều đặn hơn, chắc năm tới hoa đẹp lắm đây.

    Trả lờiXóa
  39. Wow .....Hoa Phuợng đỏ đẹp quá chị ơi !! đã 37 năm chưa được nhìn lại những cây phượng vỹ đẹp như trên hình ....:)

    Trả lờiXóa
  40. Đó là dãy phố chị ở đó Minh ơi!

    Trả lờiXóa
  41. Cám ơn chị .....em hõng phải Minh !!

    Trả lờiXóa
  42. Xin lỗi em, lúc sáng chị vào Mul bằng phone, nhìn không rõ nick, nên chị cứ ngỡ là của bạn Minh theo link của chị cho mà vào xem hoa Phượng ở khu chị ở đó.

    Cám ơn em đã ghé thăm nhé!

    Trả lờiXóa
  43. Như vậy Chị còn hay hơn em nhiều đó....chứ em là thua đó chị, dùng ĐT lướt Web là không thấy gì hết dù màn hình gần 5 inches !!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM