Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

New York có "nóc nhà" mới!


    Tòa tháp One World Trade Center (1 WTC), được xây dựng đúng vị trí nơi tòa tháp đôi WTC trước đây bị al-Qaeda đánh sập, vừa trở thành công trình cao nhất thành phố New York.

    Tòa tháp đơn One World Trade Center (1 WTC)
    trở thành "nóc nhà" mới của New York. Ảnh: AFP


    Các công nhân xây dựng vừa hoàn thành việc lắp đặt một cột thép trên đỉnh tòa nhà 1 WTC đang dang dở, đưa chiều cao của nó vượt lên Empire State, tòa nhà vốn giữ kỷ lục cao nhất New York. Sự kiện này đánh dấu cho sức mạnh kĩ thuật và tinh thần của nước Mỹ khi sắp tròn một năm ngày thủ lĩnh khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden bị tiêu diệt.


    Scott Rechler, phó giám đốc công ty chủ quản tòa nhà, cho hay đây là công trình xây dựng phức tạp nhất trong lịch sử công ty. Khi được hoàn thành vào cuối năm tới, tháp 1 WTC sẽ đạt đến chiều cao 541,3 m bao gồm cả cột ăng ten và 104 tầng.


    AFP
    cho hay không chỉ vượt mặt tòa nhà Empire State được xây dựng từ năm 1931, tòa tháp mới cũng sẽ cao hơn tòa tháp đôi đã bị đánh sập trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Được thi công từ cách đây 6 năm trên chính khu vực xảy ra thảm kịch, dự án này đã nhiều lần đối mặt với những khó khăn về chi phí, tranh cãi về thiết kế và những lo ngại về lợi nhuận, khiến công trình bị trì hoãn.


    "Tháp chọc trời New York một lần nữa vươn lên tầm cao mới", thị trưởng New York Michael Bloomberg nói. "Thành công mới nhất ở toà nhà Trung Tâm Thương mại Thế giới là một minh chứng cho sức mạnh của người New York và vun đắp thêm niềm tin rằng thành phố luôn tiến về phía trước".


    Khi được khánh thành sau hơn một năm nữa, 1 WTC sẽ là toà nhà cao nhất tại châu Mỹ và cao thứ 3 thế giới. Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là Burj Khalifa ở Dubai, với chiều cao 828,1 m.

    Theo Anh Ngọc (VNE)
    http://phapluattp.vn/20120501114729727p1017c1077/new-york-co-noc-nha-moi.htm

7 nhận xét:

  1. Đó cũng là một cách khẳng định sự trỗi dậy sau thương tổn... Phải không Chị?

    Trả lờiXóa
  2. Nếu là con người, sau thương tổn lớn lao như vậy, thì họ sẽ làm gì Mập nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Em nghĩ rồi cũng phải tìm cách trỗi dậy thôi. Có cái, vết thương vật chất thì dễ chữa. Nhưng vết sẹo tâm hồn thì e khó lành Chị à!

    Trả lờiXóa
  4. Uh thì chị nói về vết thương tâm hồn ý chứ! con người ta cứ ngập lặn trong bể khổ nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. lặn một hồi rồi lại trồi lên và đứng dậy chị ơi

    Trả lờiXóa
  6. những tháng ngày như cơn ác mộng ấy...

    Trước vụ oanh tạc ngày 9/11 vài ngày, em đã bước chân vào 1 tòa nhà đó, lên tầng 15 để gặp 1 người bạn hẹn nhau đi ăn trưa. Khi vụ oanh tạc xãy ra mấy ngày sau, tòa tháp đôi cháy rụi, em bàng hoàng bấn loạn tinh thần suốt mấy tháng.

    Trả lờiXóa
  7. Dep thât chi hén ! Sau dau thuong se tim lai anh sang cua mat troi thôi !

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM