Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Đổ Rác.

    NLT. Sưu tầm

    Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Đổ Rác.


    Một hôm, tôi nhảy lên được một xe tắc xi để vội vã đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy trên băng phải, thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe.


    Bác tài xế tắc xi của tôi bèn đạp thắng, xe lết đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc! Người lái chiếc xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ láo rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài xế của tôi chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thực là người hiền khô, dễ thương quá đi.


    Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác ta lại xử sự như vậy. Thằng cha kia suýt nữa đã làm tan nát chiếc xe của bác ta và đưa cả hai đứa chúng ta vào nhà thương! Và đây là lúc bác tài xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là “Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Đổ Rác”.


    Bác tài giải thích rằng trên đời này không thiếu gì những người chẳng khác gì những … xe đổ rác! Họ chạy lông nhông ngoài đường, thân mình đầy rác rưởi, tâm hồn tràn ngập thất vọng, tức giận và bất mãn với đời! Rác rưởi càng chồng chất, thì họ lại càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó ! Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy rác này nhỉ? Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi! Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rẩy lên những người khác nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố!


    Điểm then chốt cần nhớ là những con người thành công đều là những kẻ không để cho rác rưởi xen vào chiếm đoạt một ngày của đời mình!

    Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thì cớ sao một giấc ngủ dậy lại phải vấn vương vì một hối tiếc nào đó, nhỉ? Do đó …

    •   Hãy yêu thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta!

    •   Hãy cầu Trời tha thứ cho những kẻ … xử tệ với ta!

    Cuộc sống này chẳng qua chỉ có 10% là do bạn gây ra. Và còn lại 90% là tùy xem bạn đối phó với nó như thế nào!”

    (Chuyễn ngử sang tiếng Việt của Ototo trên Vietnamese Single Network)






    L.Thu ơi!

    Chị nhớ là đã đọc ở đâu đó rồi, nhưng không lưu lại, hôm nay thấy em treo lên FB, nên chị đã gom về treo lên blog cho mình và bạn bè đọc và ngẫm nghĩ nhỉ?

    Cám ơn em.

    TTM.

    PP. 2012/05/29

27 nhận xét:

  1. "....Họ chạy lông nhông ngoài đường, thân mình đầy rác rưởi, tâm hồn tràn ngập thất vọng, tức giận và bất mãn với đời! Rác rưởi càng chồng chất, thì họ lại càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó ! Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy rác này nhỉ? Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi! Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rẩy lên những người khác nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố!..."


    Chiếc Xe chở Rác ngoài đường đó , có chạy trong Sân Nhà ta không?
    Ai là Tài Xế Ô Tô, ai là khách trên Xe...Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  2. Tài xế là Bicon, khách là Lá Diêu Bông của Bicon... heee

    Trả lờiXóa
  3. Xe chở rác...Chắc chắn là Ông Hàng Xóm nhậu Xỉn hàng ngày Heeeeeeee
    Đóng cửa Cổng ngay. Cảm ơn! Haaaaaaaaa
    Một Bài Học...

    Trả lờiXóa
  4. Cũng là một hành vi tiêu cực vì đóng cổng mãi mà được à!

    Trả lờiXóa
  5. 1- Cuộc sống này chẳng qua chỉ có 10% là do bạn gây ra. Và còn lại 90% là tùy xem bạn đối phó với nó như thế nào!”
    Câu này hay nhất bài
    2- 90% là tùy xem bạn đối phó với nó như thế nào. Nó đây là cuộc sống đầy rác. Rác ngoài đường, rác chính trong ta, đấy là những cơn nóng giận. Thầy Nhất Hạnh có quyển GIẬN bán đắt như tôm tươi ở những nước in nó
    Phát hiện ra cơn giận, gom nó lại, dùng chánh niệm bao vây và vô hiệu nó...đấy là cách làm của người lái tắc xi kia

    Trả lờiXóa
  6. Không còn biết giận là gì nữa, thì có thành chánh quả chưa, bác BU ?

    Trả lờiXóa
  7. Còn lâu Yên Sơn ơi
    Không còn giận ai, mà còn ngó nghiêng người đẹp là chưa thành chánh quả rồi
    Hehehe

    Trả lờiXóa
  8. Ngó ngay chứ đâu ngó nghiêng :))

    Trả lờiXóa
  9. YS ơi! Trưởng Lão Bulukhin đã phán thì chắc 99% rồi đó YS ơi!
    Vì vẫn còn một giới chưa qua khỏi, thôi chịu khó tu tiếp nha YS !! hihi

    Trả lờiXóa
  10. Tránh voi chẳng xấu mặt nào . Heee

    Trả lờiXóa
  11. Em thích đọan này nhất Chị ơi! Bởi trong 3 tuần qua, nghĩ lại, em thấy mình giống cái xe chở rác. Em dồn hết mọi trần ai khoai củ vào cái tâm tánh sân si của mình. Cũng may, em còn chút ý thức, không đổ rác ra nhà, mà âm thầm "tự họai" nhưng thấy cũng ỏai lắm Chị... nên phải vô nằm bệnh viện "rửa rác" hết hai buổi chiều...hehe! Em cảm ơn Chị cho đọc bài này. Em sẽ cố gắng răn mình. Được cái, em không xả rác bừa bãi... vào người vô can, chỉ xà quần trong cái đám rác và những người cũng...xả rác bừa bãi...với mình hihi!

    Trả lờiXóa
  12. bài hay quá chị ơi ..Em xin phép được copy nhé ....Thanks chị nhiều ....

    Trả lờiXóa
  13. Xem như không có chuyện gì xảy ra hén...

    Trả lờiXóa
  14. Chỉ xà quần mãi trong đám rác cũng đã mệt mỏi lắm rồi đó Mập ơi! Nếu thoát ra ngoài được thì thoát ra một tí để hít thở không khí trong lành cho tĩnh cái tâm, cho bớt đi rác bụi trần gian trong tâm em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  15. Cứ lấy đi em. Chị cũng mang về để phổ biến cho mọi người cùng suy nghĩ mà em.!

    Trả lờiXóa
  16. Vậy là mọi thứ trong cuộc đời không phải vô lượng từ kiếp trước mà 90% là tùy xem bạn đối phó với nó như thế nào.

    Trả lờiXóa
  17. Giận
    Ta không thèm giận người nữa.
    Ta tự nhủ sẽ không bao giờ thèm giận ngừơi dù chỉ tí ti.
    Người cứ giận ta đi, lạnh lùng với ta đi, thờ ơ và chẳng quan tâm đến ta nữa đi.
    Ta cũng không thèm giận người dù chỉ tí ti.




    Ta chỉ buồn người thôi...

    Trả lờiXóa
  18. Cái lưỡi người luôn để phân tích mà em!!

    Trả lờiXóa
  19. Đọc còm của bạn bicon123 mà em cứ ngỡ là còm của xì tin tuổi 16.

    Trả lờiXóa
  20. Chứ không phải là để làm cả việc khác ạ?

    Trả lờiXóa
  21. Bao gồm cả những việc mà lưỡi cần phải làm nữa đó nhỏ à! hihiii

    Trả lờiXóa
  22. Coi rồi nhưng đã quên ,may có chị nhắc nhở. Cái hay của internet là chỗ đó ! Hoan hô mul, hoan hô chị huynhran.

    Trả lờiXóa
  23. Hay lắm. Tạo nghiệp và trả nghiệp ngay trong đòi sống hàng ngày chị nhỉ. Người lái xe taxi thật thâm thúy và cao thượng.

    Trả lờiXóa
  24. Đừng làm chổ đổ rác cho kẻ khác như kể trên thì được hai điều lợi, thứ nhất là luyện tâm nhẩn nhục, phát tâm từ bi; thứ hai là tránh được phiền nảo vào người, nếu mà ai ai mà cũng làm được như vậy hay là cứ mặc kệ nó, thì đời đở khổ biết bao fải không em?

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM