Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Lăng Minh Mạng. (Hướng dẫn cách ghi chú vào hình và ở Album)


Nắng gay gắt !
Sau buổi chụp này andro gục luôn !



Lăng rộng rãi, vừa thanh nhã mà cũng không kém phần uy nghiêm.
Vị Vua này nổi tiếng với Minh Mạng thang : " Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử".

6 nhận xét:

  1. Tấm này em nhớ nhìn kỹ nhé:
    1. Ghi vào tấm hình vị trí nơi chụp hay tên của người được chụp v.v..
    2. chữ font size="4" và center (nằm trong ngoặc) khi bắt đầu ghi chú thì copy cụm này trước (Ctrl + C) để qua tấm khác thì mình dán vào trước khi ghi chú Andro nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Chọn hình làm hình chủ ở trên album:

    Tấm này em nhìn kỹ nhé:

    Em khoanh đen hình, click chuột phải thì hiện ra khung trên;
    Em nhìn chữ View Selection Source, ở đây em click vào đó xong thì nhấn chuột phải lần nữa hiện ra nguồn.
    Em copy và trở lại, click edit để vào ô ở album dán vào (nhìn hình kế tiếp)

    Trả lờiXóa
  3. Tấm này em nhìn kỹ ở Tags: hue

    Chị ghi chữ "Hue"

    Để sau này mình có thể làm 1 tags box chuyên đề về Huế, mà em nhìn ở trang của chị có nhiều chuyên đề lộn xộn đó.

    Ở hình này, chị chụp 2 lần, tấm này em chú ý là ở phần ghi chú, chị có thêm size của font chữ

    Tấm hình kế, ở phần dưới của câu ghi chú có code hình mà nãy ở phần copy code mình đã cùng lúc đưa vào.

    Làm thử xem nhé.

    Trả lờiXóa
  4. OK ! Sau khi đọc đi đọc lại ba lần em đã hiểu. Cám ơn chị. Thường thì em cũng lười nên ít khi ghi chú cho từng hình, sau khi post rồi, xem lại thấy hình nào cần thiết thì còm một phát !

    Trả lờiXóa
  5. Sáng sớm thấy em vừa post lên, thấy em ghi chú và thấy em sẽ còn có nhiều album hình giới thiệu cho các bạn, nên chị vội viết vài giòng ở ngay tấm hình, có lẽ không rõ ràng lắm, nên em khó hiểu hả.

    Em còn chưa post phần code cho font chữ vào CSS nữa đó. Em post lên sẽ thấy chữ ở comment ở tất cả các trang của em, chữ sẽ to như comment mà hai chị em mình đang viết ở đây đó.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM