Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Hoa đu đủ.


    Vấn đề là ở cái vườn nhỏ nhà tôi có vài loại hoa, quanh khu phố thì có đủ loại cỏ cây, cho nên mỗi buổi sớm tinh mơ ở nhà chẳng có việc gì để làm thì tôi lại xách máy đi chụp hình, nên chụp được rất nhiều hoa hòe quanh nhà, rồi đem hình cất ở kho, ơ!! mai mốt mà không vào Multiply nữa thì chẳng biết khoe với ai. Mà bây giờ trời đang chiều, ngồi một mình, lười đọc sách, lười suy nghĩ... thôi thì đem mấy cành hoa chụp hôm tháng 5/2012 về đây khoe nhé!

    Hôm nay khoe hoa Đu đủ trước nè!

    Nhà thì có tí ti đất thôi, hôm tết về nhà, tôi thấy cây đu đủ đang mọc lên, chị bếp thấy tôi làm vườn sợ tôi bứng bỏ, nên vội dặn tôi là "Thím đừng bỏ nó, để xem cây có ra trái không?". Rồi tháng tư về nhà, cây cao 2m, tới mức tường rào ở nhà, chị ấy lại nói: "không biết cây đu đủ có ra hoa không?..".. (có chụp hình cây con đó, nhưng bây giờ lười vào kho tìm, khỏi minh họa luôn hihiii)

    Tháng năm vừa rồi về nhà, thì cây đu đủ ra hoa thật, chiều con trai vừa đi làm về thấy con cầm máy chụp hình tôi hỏi: "con định làm gì đó?" Con tôi nói: "Dạ con đi chụp hình hoa đu đủ...", thấy thế tôi cũng nói: "mẹ cũng sẽ chụp.." cho nên hình hôm nay là sản phẩm của tôi đây! Lát nữa mấy con tôi vào xem lại cười mẹ cho mà coi.. hihi...


    Màu sắc có khác nhau không nhỉ?







    Nhiều hoa lắm..






    Ô! chỗ này ra nụ hay ra cành nhỉ?






    Nhìn hoa cũng đẹp nhỉ!








    Thật ra Cây chỉ to như thế này thôi, nhưng cao lắm đó...




    Hôm đó, tôi thấy nhiều hoa đã kết trái, mong rằng ở nhà trái sẽ lớn lên từng ngày, hy vọng thế..



    Các bạn mình ở TP, thường ăn quả Đu đủ, nhưng không biết các bạn đã thấy qua hoa Đu đủ chưa nhỉ? qua ống kính nhỏ của tôi, hoa đu đủ cũng đẹp lắm đó chứ!

    Hoa sẽ kết trái ra loại quả thật bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Con người đã rất kỳ diệu rồi, nhưng thiên nhiên thì cũng phong phú chẳng kém nhỉ!

    TTM.
    PP. Chủ nhật 20/5/2012

30 nhận xét:

  1. nhìn hoa mà thèm ...trái , cô ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Trái đu đủ thơm ngọt ngon, ở Pháp chắc hiếm MH nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Hoa đu đủ chưng với đường phèn trị ho khò khè hay lắm đó bà già ơi . NC thương bà già quá , cứ lọ mọ với máy tính , hi hi hi

    Trả lờiXóa



  4. Vườn M chua ngọt đã từng
    Thiếu cay tiêu sọ thiếu gừng vị cay




    Trả lờiXóa
  5. Thú vị thật.
    Bạn mình chụp nhiều hình hay lắm đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Uh bài thuốc thế mà đôi khi quên đó NC nhỉ! hihi kg lọ mọ thì cũng kg biết làm gì?

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn Thunhan khen nha. M thích chụp hình mà, mỗi loại cây cỏ đều có tâm hồn Thunhan nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Gừng thì có sẵn mấy cây
    Tiêu thì còn thiếu, phen này... trồng ngay..

    heheee

    Trả lờiXóa
  9. Mai ra mua một quả măm liền nha NT ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Đang hợp thì đừng nói đến tan chị ơi. Nghe buồn não ruột.
    Hồi nhỏ, nhà em có một khoảng sân rộng, em hay trồng đu đủ lắm. Nó cao rất nhanh.Và mau có trái.
    Hoa đu đủ bình thường là thế, mà qua ống kính của chị,đẹp lạ.

    Trả lờiXóa
  11. Thì lúc nào đó Mul. tự nhiên biến mất thì chị em mình biết đâu mà tìm nhau.. nghĩ tới thì lại muốn huhu...

    Em còn trồng, còn ở đây nó tự mọc lên, làm chị phải cắt các tàn cây khác nhường chỗ cho nó cao lên ở trước cửa nhà đó Y, bây giờ nó cao hơn bức tường nhà rồi. Chỉ sợ là đu đủ đực ai dè nó lại là cái nên ra hoa kết quả đó em..

    Hihi nghe em khen hoa đu đủ chị chụp đẹp là chị phái rồi.!! Chờ xem những tập kế tiếp của các loài hoa nha!

    Trả lờiXóa
  12. Hihi, Mul mà vỡ nữa thì biết đến khi nào mới hợp cho đủ bạn bè mình? Nhưng em thì tin ở đời có chữ Duyên. Ta có Duyên gặp nhau rồi, mà nếu chưa hết chữ này, thì sẽ gặp nữa Chị à...
    Em thích ăn nhất là chuối, rồi tới đu đủ. Em không thích trái cây, nhưng hai thứ trái này là em ưa nhất. Nhưng cũng lần đầu tiên thấy hoa đu đủ...

    Trả lờiXóa
  13. Ui! vừa nghĩ tới em là dạo này em ra sao, có khỏe không? quay lại thì em đã vào nhà thăm chị rồi.

    Hoa đu đủ cũng có duyên em nhỉ? Trắng ngà ngà có duyên lắm đó em.

    Đúng rồi em ạ, trong tình cảm gì cũng vậy, khi mà chữ duyên đứt đoạn thì con người ta sẽ kg còn thấy nhau nữa.! Cho nên ta cứ để tùy duyên thôi Mập hén.

    Trả lờiXóa
  14. Thấy hình này con lại nhớ nhà, ngoài ruộng có trồng mấy hàng đu đủ, nó đang trỗ bông như thế

    Trả lờiXóa
  15. Làm cho em nhớ nhà là cũng tốt phải không HKD? :))

    Trả lờiXóa
  16. Wow, không ngò hoa ďu ďü ďęp thê chi TTM oi.

    Trả lờiXóa
  17. Wow, không ngò hoa ďu ďü ďęp thê chi TTM oi.

    Trả lờiXóa
  18. Cận cảnh hoa đu đủ cũng đẹp chả khác gì những loài hoa lan vương hậu chị nhỉ... Thì ra vấn đề ở chỗ người ngắm hoa, ghi hình.

    Trả lờiXóa
  19. Do đó nhớ ngắm kỹ cành hoa ở bên cạnh mình nha! Toro ơi!

    Trả lờiXóa
  20. Ái chà, hôm trước được HT tặng một bông hoa đu đủ nhưng lúc đó không biết là hoa gì, đẹp lắm nên nghĩ chắc là một loại hoa lạ ở C, hóa ra người đẹp quê ta mà không biết. Chụp lên thấy lạ và đẹp ghê HT ơi.

    Trả lờiXóa
  21. Hoa lá cây vườn nhà ta cả mà thôi GM ơi! dễ thương hén.. hihi

    Trả lờiXóa
  22. Quan sát hoa cỏ thì thấy chúng đẹp và đáng iu nữa. :):)

    Trả lờiXóa
  23. NGười cũng vậy đó QAn à, vì mỗi người cũng có nét riêng của nó đó.

    Trả lờiXóa
  24. Hoa nào cũng đẹp,nhưng hoa này vừa là hoa,vừa là trái ,đẹp hơn rất nhiều cả nghĩa đen và nghĩa bóng
    Đu đủ tự mọc mà có trái LÀ MAY MẮN ĐẾN VỚI NHÀ BẠN ĐÓ.

    Trả lờiXóa
  25. Vâng, hoa nào cũng đẹp Quanthu nhỉ! Cám ơn bạn ghé thăm nhé!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM