Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Trời P.Penh vẫn còn đang mưa lớn, trời Sài Gòn có mưa không - 1:48PM ?

6 nhận xét:

  1. Vậy chiều nay ai về sẽ ướt áo mất thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Tặng Moonbel

    Tháng sáu, hôm nay trời mưa thật
    Tháng sáu, hôm nay một chút rơi!

    Trả lờiXóa
  3. Tháng sáu, trời mưa thật !
    Chiều nào cũng nghe vọng tiếng mưa rơi !
    rơi !

    Trả lờiXóa
  4. Chiều nay
    vẫn trong trời tháng sáu
    Mưa đổ gầm gào,
    ướt cả vực sâu !

    Mưa rơi trời tháng sáu
    Người lữ khách
    Ngồi nghe tiếng mưa rơi
    Tôi, ngồi đây
    Thương, người lữ khách
    Trời chợt lắng buồn,

    mưa vẫn rơi rơi !

    PP 15:08 - 18/6/2010

    Trả lờiXóa
  5. Chiều thứ bảy mưa rơi

    Chiều nay mưa vẫn rơi
    Lắng mãi tiếng bên đời
    Ba vạn ngày là mấy
    Sao chen vào lặn lội

    Để nghe tiếng mưa trời
    Một mình xa ...



    TTM
    Trời mưa lớn quá, ở SG mưa có lớn không?
    PP 2010-06-26 3:07pm

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM