Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Những cánh chim không mỏi!


Bay về phía mặt trời lặn

    Sân ga chiều gió lay
    Kẻ đi người ở lại
    Tay nắm tay chẳng rời
    Nụ hôn vội vàng xa

    Tiễn ai đi ngàn dặm
    Bôn ba giữa chợ đời
    Trong dòng người xuôi ngược
    Thương người ấy, trời xa

    TTM

6 nhận xét:

  1. nhìn cảnh buồn quá chị ơi, em như đang trải qua những lần xa nhà của mình ấy chị.

    Trả lờiXóa
  2. Anh đọc thương lắm, buồn lắm và người viết thì thắt lòng. Bài thơ hay lắm chị ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Nghe em nói chị lại chảy nước mắt rồi nè!

    Trả lờiXóa
  4. Chị sưu tầm dọc theo những con đường mà chị đã đi ngang qua mà !

    Trả lờiXóa
  5. "Những bàn tay vẫy những bàn tay
    "Buồn ở đâu hơn ở chốn nầy"

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM