Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Ngày mai chủ nhật của chàng "Hoan Huynh: Ngay mai, buoi sang di danh banh, chieu di ra SG , 1 la mua sach cho em, 2 la tim mua thuoc khop." Cái khớp cứ hành chàng đau cái ngón chân cái mãi !

16 nhận xét:

  1. Nắm hết thời gian biểu của chàng kìa.

    Trả lờiXóa
  2. Một cuối tuần ý nghĩa cho anh í rồi á.... Ngày mai em và một số anh chị em phải lên đường đi tiền trạm cho chuyến đi từu thiện sắp tới của nhóm rùi... Cuối tuần vui thật nhiều bé nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ hỏi thăm ngày CN anh định làm gì, thế là chàng khai những cái "bề nổi" cho nàng biết ngay, còn gì gì thì nàng lơ đi hihi!
    nàng chỉ lo cho cái khớp ngón cái của chàng đau thôi! hihi!!

    Trả lờiXóa
  4. Vậy em đi vừa được việc vừa vui nghe em,
    Lâm sẽ điện cho P đó, anh chàng Út dạo này lu bu quá đó mà.

    Trả lờiXóa
  5. Có đi bs coi nó đi khô khớp, thiếu chất nhờ hay bị vôi hóa thế nào chị? Phải kiểm tra kỹ mới biết mức độ đau nhức mà có cách điều trị thích hợp.
    Em có người bạn cho toa đông y uống hay lắm mà bi giờ to kg có ở đây ạ. Nhưng kg biết anh có chịu uống kg?

    Trả lờiXóa
  6. Em cho nói người bạn cho toa đi, anh ấy cực vì cái khớp ở ngón chân cái quá, cứ ăn phải mấy thứ nhiều đạm là đỏ tấy lên lại uống thuốc, chị nghi những thứ thuốc cấp thời đó quá, mà anh thì lười đi BS, Em gửi toa cho chị hay là cho Chị địa chỉ nếu thầy ấy ở VN, để chị đưa anh ấy đến. Chị bắt anh ấy uống thì phải uống thôi em ạ !
    Ôi khổ quá đời người !

    Ở đây đang mưa lớn lắm lắm ...

    Trả lờiXóa
  7. M thứ cho chàng của M uống rượu tỏi có khi khỏi, chị nghe nhiều người bảo thế đấy! huynhtran ở SG phải không?

    Trả lờiXóa
  8. Nhà có hũ rượu tỏi đó, nhưng vì vắng M ở nhà ép chàng uống nên chàng chẳng uống đâu. Vả lại hôm má gọi M ngâm rượu tỏi tưởng chỉ để uống kháng viêm nhiễm chứ M không biết có thể chữa được bệnh này.
    M sẽ YM nhắc chàng uống ngay bắt đầu từ tối nay, nếu có kết quả tốt sẽ báo cho chị H biết.

    Cám ơn chị H nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Hic, con nghe nhắc đến đau khớp là con sợ rồi vì nhà con cũng có người đau, riết thành dự báo thời tiết mỗi khi trở trời luôn! Mà chú đã đau khớp mà lại đi như vậy thì đau nhiều sao cô hè!

    Lâu rồi nay con mới ghé về, thấy cô sang thăm có thêm tấm hình nữa con mừng lắm, con cảm ơn cô nhiều! Chúc cô có ngày chủ nhật vui!

    Trả lờiXóa
  10. Ừ ! Cô cũng mong mà không thấy nhỏ, mà kg biết nhỏ có việc gì không mà im hơi lặng tiếng. Vắng đi những khúc nhạc của chùa cũng thấy nhớ.

    Trả lờiXóa
  11. Cô ơi, Cô dùng Mỹ nhân kế để bắt Chú đi khám đi, hiccccc

    Trả lờiXóa
  12. Tối qua cô đã qua cái screen và YM dùng cái Mỹ nhân kế để "gào" Lâm rót rượu tỏi cho Ba và canh ba uống tại chỗ rồi đó chứ, vừa rồi cũng nhắc nữa đó, có bệnh nhưng thích chờ vợ nhắc cơ ! hihi thật là chưa già!!!

    Trả lờiXóa
  13. Rượu tỏi hay lắm nhiều công dụng trị được nhiều bệnh... nhưng phải dùng thường xuyên có thể qua tháng này năm nọ (đó là chị nghe bạn kể ) hiệu quả lắm. Mong có kết quả với chàng của M.

    Trả lờiXóa
  14. Sáng nay có kiểm tra xem chàng có uống trước bữa ăn kg rồi, sẽ nhắc từng ngày chị Hà ạ.
    Cám ơn chị nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Vậy là ảnh bị gout phải không chị? Phải cử ăn thức ăn giàu chất đạm đó nhe, rồi mới tính tới trị bệnh.

    Trả lờiXóa
  16. Đúng đó em ơi, hết rồi lại tái lại, ...

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM