Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

"Vai đây em hãy tựa đầu ..."

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM



      "Vai đây em hãy tựa đầu,
      cho anh nghe nặng ..."



        Chẳng phải cành tùng, cành bách đâu..
        Hãy đưa vai đây..
        cho tôi tựa mái đầu.

        hãy vòng đôi tay lại, ôm tôi vào lòng
        Tim tôi sẽ đập mạnh
        tôi sẽ tan ra...
        hòa vào màn đêm huyền ảo

        Gió bên trời..
        sẽ không còn thấp thỏm,
        Liễu rủ bên trời..
        sẽ không còn gợi nhớ bâng khuâng

        Hãy vòng tay lại,
        cho gió tuột qua vai
        cho môi mềm trong môi
        cho tôi được cảm thấy nâng niu..
        cho tôi cảm thấy.. không cô đơn... lầm lũi

        Hãy cho tôi dựa mái đầu
        và hãy vòng lại đôi tay ...

        TTM



20 nhận xét:

  1. Pic: Tình thiệt á! ngưỡng mộ vô cùng!

    Trả lờiXóa
  2. Em cho 5 sao luôn. Tình củm quá chị ui. Thơ hay, ảnh đẹp, người hạnh phúc quá! heheeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  3. @Moon & Uyển Văn ơi!
    Cám ơn hai chị em đã vào chia sẻ nhé!
    Hôm nay tự nhiên muốn gom lại những gì viết đâu đó rồi tung vào trời này !

    Trả lờiXóa
  4. Kg lẽ đang buồn, trống vắng nên góp nhặt kỷ niệm yêu thương hả chị? hihi....
    Cố lên chị nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Vừa nói chuyện với NHÀ là sẽ viết thơ tặng NHÀ.
    Không buồn, nhưng có lẽ vì kiếp người có lo toan, có điều có lẽ tính cách cũng lồng vào văn thơ chăng! Nên đọc thì thấy buồn.

    Trả lờiXóa
  6. Tựa đề lấy từ " Ngậm ngùi " , nên thơ cũng dùng hình ảnh tuyệt vời để nhắc " chàng " chớ có nâng nui mấy chậu kiểng mà quên mình há ?

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn CB đã vào thăm, chỉ là những cảm nhận của bản thể, rồi cứ viết ra thôi, sau đó mượn câu nhạc để làm nền, chứ cũng không dám nhắc nhở gì ai, vì tình cảm không từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu! tự nó đển ở lại hoặc ra đi thôi anh!

    Trả lờiXóa
  8. Ui, ảnh đẹp và hạnh phúc quá xá luôn nè. Mãi tựa như thế chị nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Đang cãi nhau ở cái Note mà đã qua thăm chị rồi sao!
    Cám ơn em nhé, tụi mình, những gia đình mãi mãi như thế nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Đọc xong cái còm của chị. Bỗng dưng muốn.... he he

    Trả lờiXóa
  11. "Muốn" đi ngủ đi, nhìn tiếng cười mà "gian" thế!

    Trả lờiXóa
  12. Đừng thảng thốt nhé em!
    Tôi đây chỉ muốn đem
    chút tình gửi vào gió
    đến chàng những êm đềm

    TTM

    Trả lờiXóa
  13. Bờ vai như một bến đậu êm ái cho ... tựa vào đây

    Trả lờiXóa
  14. Thạch Thảo - em là ai
    em chợt đến rồi đi
    không dấu và không vết
    Em là ai là ai...

    Em không hẹn mà đến
    em đi cũng chẳng biệt từ...

    Trả lờiXóa
  15. "Hãy đưa vai đây cho tôi tựa mái đầu"
    Tựa nhẹ thôi,
    Bởi trái sầu không hiện diện ở đây
    "Hãy vòng đôi tay lại"
    Cho tôi cảm nhận sự chở che
    Để biết sự có mặt của người là rất thật
    Thật như mặt trời vẫn ấm nóng
    Thật như mặt trăng vẫn dịu dàng
    Và thật nhất - tình yêu

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn lời thơ ấm của bạn
    Thật xa nhưng vẫn thấy thật gần
    Hãy cố bỏ đi đời phiền muộn
    Nhìn đời chợt thấy ... áng mây trôi...

    Trả lờiXóa
  17. NGẬM NGÙI
    Phạm Duy - thơ Huy Cận

    Nắng chia nửa bãi chiều rồi
    Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
    Sợi buồn con nhện giăng mau
    Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.

    ĐK:
    Lòng anh mơ với quạt này,
    trăm con chim mộng về bay đầu giường.
    Ngủ đi em mộng bình thường,
    ngủ đi em mộng bình thường.
    Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
    Ngủ đi em, ngủ đi em.

    Ngủ đi mộng vẫn bình thường
    À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
    Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
    Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau

    Tay anh em hãy tựa đầu
    cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.

    Trả lờiXóa
  18. Em ơi cứ ngủ...
    anh hầu..quạt..máy đây !!! khà khà

    Trả lờiXóa
  19. Ôi! giời ạ.. hầu quạt máy để chàng trốn đi .. hở giời..!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM