Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Nàng thì thầm

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

    Chép lại bài "thơ" do sau khi đọc bài "Cơm - Phở - Cháo - Mì" mà "tức blog" sản sinh ra trên trang blog của Huyền Trân.

    Trích: ""Nếu biết thêm gia vị, tô mì gói sẽ ngon hơn. Cuộc sống gia đình cũng thế! Đừng vội trách khi người thèm phở ngán cơm... ""HT


    huynhtran wrote on Mar 3:

      Yêu là cho đi
      Nàng nào quản ngại

      Sợ chàng ngán cơm,
      Nàng đổi ngay chén cháo,
      Sợ chàng ngán cháo,
      Nàng chế biến tô mì,

      Sợ đời phai nhạt
      Nàng thêm mật vào hương
      Sợ hương chưa nồng
      Nàng vun thêm ngọn lửa
      Sợ chàng quên lối
      Nàng thắp nến dẫn đường

      Cho là hạnh phúc
      Nhưng nếu được nhận lại
      Cũng chẳng kém gì
      Vì thế cứ cho đi
      Chẳng để làm gì,
      mà để
      "để gió cuốn trôi đi..."

      Đọc bài viết của em, cảm nhận vai trò người phụ nữ trong gia đình.
      Chị TTM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM