Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Giỗ Ông nội!

Start:     Jun 15, '10 08:00a



    Giỗ cha, ta lại về nhà
    Trước là cúng kiếng, sau là thăm con !

    04/05 Ất Dậu.
    Mẹ đi trước, để cha già lẻ chiếc
    Các con chỉ là con, chẳng xóa được nỗi vắng buồn

    Bây giờ nơi đây, lặng tưởng niệm một đời người trong quá khứ !
    Thật ngậm ngùi, kiếp nhân sinh ngắn ngủi
    Hôm nay, hoài niệm một dòng đời đã đi qua.

    Ai rồi cũng sẽ đi qua !
    ...

11 nhận xét:

  1. Sinh , lão ,bệnh , tử ...... có ai thoát được Mùi nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. Vâng, vì cái Tứ khổ đế đó, thâm nhập vào tôi từ thủa bé ! Có lẽ vì vậy mà mình sống Nhẫn hơn chăng !

    Trả lờiXóa
  3. Tu được cái " nhẫn " thì còn gì bằng !

    Trả lờiXóa
  4. Dạ ai rồi cũng sẽ qua. Tới ngày em nhờ chị đốt dùm em một nén nhang viếng bác chị nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng vậy chị ạ, nửa tháng trước giỗ ông nội mấy đứa nhỏ, đến rằm này giỗ bà nội, và vài tháng sau là ông ngoại…
    Vậy chị có về nhà không? Em cũng xin một nén hương thắp cho ông , chị nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Có em ạ! ông có mình anh là con trai độc nhất !

    Vậy đó em, chẳng làm gì, tụi mình, những người phụ nữ trong gia đình, lo việc cúng giỗ là cơ hội cho con cháu quây quần tưởng nhớ, dù chỉ quay quần mà thắp cho ông bà một nén nhang!
    Tụi mình cứ vòng quanh như thế, cũng là cho trọn đạo làm người !

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ muốn post lên đây là để nhớ, nhưng nào ngờ các bạn quan tâm !
    Xin cám ơn tất cả các tấm lòng !

    TTM

    Trả lờiXóa
  8. Vậy trừ 1 chầu nhe chị (xin lỗi bác, cái tật con hay giỡn )

    Trả lờiXóa
  9. Ông chẳng giận đâu, ông sẽ vui cười vì con cháu hạnh phúc em ạ ! Đó là điều tất yếu của con người ở cõi Ta bà này !

    Mà này, nhớ phải là 2 chầu của HT và 2 chầu của MD = 4, không được nhập vào một đâu đó, MD nói rằng hắn trả tiền đá còn em trả tiền cafe và Kem,

    Chị không biết việc của 2 đứa đâu ! 4 chầu !!!

    Trả lờiXóa
  10. em từ khi lọt lòng đã không biết mặt ông nội rồi, sau đó được sống với ông nội nuôi, và ông cũng đã ra đi lâu rồi, ngày ông đi em không có về, nhắc lại thấy buồn.
    Nay đọc được tâm trạng chị ở đây, em cảm nhận phần nào.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM