Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Mây trôi !










    Mây trên trời
    vẫn trôi lãng đãng
    gió bên trời
    đưa mây dạt trôi
    bến bờ xa !

    TTM



    Mây Lang Thang - Nhạc sĩ:

    Mây, sao còn bay mãi không quay về đây
    Sao còn lờ lững che ngang rừng cây
    Sao còn hờ hững với tôi từng giây
    Hay còn mơ nghĩ đến ai nào đây

    Mây, xin dừng chân đến bên tôi một đêm
    Xin đừng bay chốn môi hôn thật êm
    Xin đừng nghe gió dâng lên thật cao
    Xin đừng ân ái với muôn vì sao

    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu
    Niềm thương nhớ biết đến bao giờ làm mây quên lãng
    Chào mây nhé, mây bay về, về phía trời cao
    Ôi niềm ao ước, mối tình tha thướt như làn mây lướt.

    Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
    Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
    Khi tình chưa biết đớn đau là chi
    Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi

    Mây, mây còn phiêu lãng đến bao giờ đây ?
    Mây còn ngơ ngác lang thang về đâu ?
    Xin dừng chân nói với nhau một câu
    xin đừng câm nín vơi nhau dài lâu

30 nhận xét:

  1. Ui, đẹp quá chị hén...mà đúng là nhìn bùn nhớ quê hương lắm nha chị!

    Trả lờiXóa
  2. Trước đây, hình ảnh sân ga thương làm người ta ray rứt, bồi hồi, nay là sân bay, chị há.
    Sân bay đưa người ta đi xa hơn...

    Trả lờiXóa
  3. Chị đi ngang SG mà chẳng goi ai.

    Trả lờiXóa
  4. Hồi nhỏ em cứ mơ, ước gì mình được đi máy bay một lần, em sẽ thò tay ra, bốc lấy một dúm mây, xem nó ra sao.

    Trả lờiXóa
  5. Hôm đó trời mưa, mưa dầm dề đó em.

    Trả lờiXóa
  6. lên máy bay rùi sẽ thò tay ra múc đá bào chị hén. hihi.....

    Trả lờiXóa
  7. công nhận chị có tinh thần nhiếp ảnh quá à nha! chụp mọi lúc mọi nơi hén.

    Trả lờiXóa
  8. Yến ơi ! xem cái con Mèo mum này, để cho nó thò tay ra ngoài cho biết tay !

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn những chùm mây rất đẹp, còn nhiều lắm chưa đưa lên hết đó, mà post lên thì thấy tấm nào cũng giống nhau, thực ra mỗi đám mây mỗi kiểu, nó cứ trôi và kéo nhau đi mà lại đi ngược lại hướng mình đi, tức là hướng về nhà, nên lòng càng bâng khuâng !
    Thấy vô thường, mà sao con người vất vả bôn ba quá!

    Trả lờiXóa
  10. Chị đi ngang qua, dõi nhìn dọc nhìn ngang, rồi gọi Én ơi ời ! nhưng rồi con chim én cũng bay xa !

    Trả lờiXóa
  11. ý em nói với chị Yến ấy mà chị, ước thò tay ra gom mây mà mây bay thì gom nước đá vì em bay về Tây, cao nhất là lạnh -63 độ C, đá bào chứ còn gì hả chị? hí hí.....

    Trả lờiXóa
  12. Bay về Âu châu thì ngồi máy bay mệt nghỉ em nhỉ !

    Trả lờiXóa
  13. Dạ, em bay về Paris chỉ đi 1 chặng thui chị, ngắn đó là ngồi suốt 13 tiếng chị ui. Còn những người đi rẻ thì đi 2 chặn, transit ra 18 tiếng mệt em sợ lắm.
    Đi Mỹ còn phê hơn vì transit ít nhất 2 lần chị. Mỗi lần lên máy bay em mong cho tới nhanh mà lâu lắm ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Chị thường đi châu Á, và có một lần bay tới Paris, rồi transit qua Ukraina, qua Mosco, rồi từ Mosco bay thẳng về Hà Nội, lên máy bay thì mọi người chỉ lo chỗ ngủ ! Còn chị thì lo chụp hình, mà cao quá nên chỉ có mây và mây thôi !
    Các em còn trẻ, cố lên em ạ, phải học và làm cho giỏi rồi tính !

    Trả lờiXóa
  15. Dạ, kiến thức bao la chị ui, em mê học quá mà phải cố gắng chứ kg dễ dàng như ở VN đâu. Vì còn tùy thuộc vào nhiều thứ cả khách quan, lẫn chủ quan. Em chỉ mong nuôi được bản thân là vui rồi ạ. Chị đi qua đó trúng cuối năm-đầu năm là lạnh teo nha vì là mùa đông. hihi......
    Thế chị đi châu Á nhiều rùi. Mai mốt kêu ah dẫn đi châu Âu 4 nước là đủ chị ui.

    Trả lờiXóa
  16. Mây trôi mãi lênh đênh đứng chờ mưa tới....

    Trả lờiXóa
  17. Ở dưới đất thì mưa, thế mà vừa bay lên bầu trời thì trời quang mưa tạnh thế đấy em.

    Trả lờiXóa
  18. Đang bay trên bàu trời SG hay thành phố nào vậy chị?

    Trả lờiXóa
  19. Lúc này vừa bay lên, cảnh ở dưới là phố thị của TPHCM đó Lá.

    Trả lờiXóa
  20. Ở phía dưới là dòng sông Mekong, hướng chảy về VN mình, và bên cạnh đó là thủ đô Phnom Penh đó. Mới phát triển thôi.

    Trả lờiXóa
  21. Em thích nhìn máy bay lắm.Một khối sắt chở hàng trăm con người bay trên trời,điều đó thật kỳ diệu.

    Trả lờiXóa
  22. Vâng, con người làm được biết bao điều diệu kỳ và cũng phá môi sinh cũng nhiều nhỉ?

    Trả lờiXóa
  23. Tuyệt quá... Lớp lớp mây cao đùn núi bạc !

    Trả lờiXóa
  24. Ở trên bầu trời cứ thấy mình như chim ý BLT ơi!

    Trả lờiXóa
  25. hic hic... em sợ độ cao lắm nên chỉ có thể đứng dưới mặt đất mà ngắm thôi. Nên được xem mấy bức nảh từ trên cao chụp xuống của chị, tuyệt quá !

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM