Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Về thôi!



Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM


      Về thôi!


      Đời người vạn dậm bôn ba
      Gian nan lặn lội vời xa một đời
      Vô thường cũng chẳng xa xôi
      Mà sao vọng động cái TÔI thế này

      Về thôi! ta sẽ về thôi
      Công danh phú quí cũng thôi nghĩ bàn


      TTM
      30/3/2010

11 nhận xét:

  1. " Ừ thôi em về , chiều mưa giông tới ... " (TCS)

    Trả lờiXóa
  2. Chiều mưa giông tới ... vẫn phải đi trong cơ giông mà về...
    vậy mà người ta vẫn phải lặn lội mà đi chưa về được bangtam ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn phải lặn lội trong cơn giông mà đi sao ?
    Thầm phục những người phụ nữ mình chị ạ !

    Trả lờiXóa
  4. "Con người là cái rún của vũ trụ"
    Cho nên mình cũng phải tự tin mà đi tiếp cho hết con đường.....

    Trả lờiXóa
  5. Về VN hả chị, hay về với bình yên?

    Trả lờiXóa
  6. Cô sẽ về với... trống không đó Bicon à.

    Trả lờiXóa
  7. Về thôi! Hẹn Tết Nguyên Tiêu


    Đời người vạn dậm bôn ba
    Gian nan lặn lội vời xa một đời
    Vô thường cũng chẳng xa xôi
    Mà sao vọng động cái TÔI thế này

    Về thôi! ta sẽ về thôi
    Công danh phú quí cũng thôi nghĩ bàn

    Trả lờiXóa
  8. Tết Nguyên Tiêu rước đèn rồng nhé!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM