Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Ly café ai gởi !




      Ly café ai gởi
      Sao đắng cả chiều nay
      Ta đứng ở nơi này
      Hồn gởi về phương ấy

      Ly café em gởi
      giọt đắng giọt vơi đầy
      Café và khói thuốc
      Say cả hồn chiều nay!

      Ly cà phê ai gởi,
      Say cả hồn chiều nay!

      TTM

9 nhận xét:

  1. Giờ đã tỉnh cafe chưa chị ơi! Ngon giấc chị nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Tỉnh ngay tức khắc rồi, đang dành phần thưởng với daicacamdau !

    Trả lờiXóa
  3. Cuối cùng người thắng cuộc là em... he he

    Trả lờiXóa
  4. Chị lại nhớ thương ai ở phương xa rồi (-:

    Trả lờiXóa
  5. hihi... em cảm ơn chị đã họa thơ về ly cà phê nha!

    Ly cà phê em gởi
    Chị ở tận trời Cam (Cambodia)
    Trăng vàng trời Âu là em đó
    Mà em cũng là Moon!

    Trả lờiXóa
  6. Moon ơi ơi hỡi Moon à !
    Ly café đắng đó uống vào bỗng say
    Thương em xứ lạ quê người
    Mong chồng bên cạnh, một đời yêu em!


    Trả lờiXóa
  7. Thôi lo học đi nha ! Không thơ thẩn nữa. Chưa hết chiều mà, nên chị cũng có quá việc để làm.

    Trả lờiXóa
  8. Nên bỏ một tí đường trong ly cà phê bạn a!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM