Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Nguyệt thực 10/12/2011




Đêm nay tôi đi dự buổi lễ ra mắt của hai vợ chồng công nhân người Trung Quốc, vì các em đã tổ chức cưới ở Trung Quốc, qua làm việc thì tổ chức bữa tiệc để báo hỷ cho anh em trong Cty.



Vừa trở về đang online xem các entry của bạn bè thì Út Lâm online báo tin cho mẹ.

    Quoc Lam Huynh: Mum, có nguyệt thực đó
    Quoc Lam Huynh: Mum coi đi nhé.
    TTM: Vậy à, Mum chạy ra xem.

Thế là tôi chạy ra cái sân nhỏ, leo lên cái cầu thang ở bên ngoài cái nhà kho, khoảng vừa tối vừa sáng để nhìn thấy ánh trăng cho rõ hơn.

Hay nhỉ! hôm nay là đêm mười sáu mà, vậy mà chẳng thấy trăng, chỉ thấy ánh trăng bị che khuất bởi quả đất..



Đợt này tôi không đem cái máy Canon lớn, cái máy chụp hình này hơi nhỏ, dù sao tôi cũng ghi được vài bức hình của đêm Nguyệt thực hôm nay.

Lấy hình ra thì nhìn lại mấy tấm hình chụp lúc vừa về đến nhà..
Mà sao mái tóc của tôi càng già càng quăn thế nhỉ ??



Lời bản nhạc "Nguyệt" do Quang Dũng hát đêm nay nghe thật ray ray rức rức..

    "Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta
    Còn em riêng em..
    .....
    Con trăng rất tròn dù tình héo hon...


Vừa chạy ra xem trăng đã ló ra chưa, thì mới đó thôi, mà trăng đã vươn ra khỏi bóng của quả đất rồi.. nhìn thật là đẹp đó.



*

40 nhận xét:

  1. hehheee... Trăng nè bà già ơi. Nhưng Trăng này kg phải "nguyệt thực" nha bà già. hehee
    Bà già chụp hình điệu quá à.. mà xinh hén. hehee

    Trả lờiXóa
  2. M con chup duoc hinh. O Ben Tre minh may che het tron!
    Toc quan thi khoi mat cong cuon nhu minh do! M oi!

    Trả lờiXóa
  3. Hehe.. Mun đen thui thì bà già chẳng thấy gì cả, đi đâu mà biến mất mấy ngày nay.!

    Trả lờiXóa
  4. tóc chị còn dày quá à, chị ơi em nghe nói mấy người tóc quăn là giỏi mà cũng giàu lắm á, hi hii

    Trả lờiXóa
  5. M chụp được vài tấm, vì nơi này cao và trống hơn đó Thunhan ơi!
    Ở nhà con trai kg chụp được.. Nên M ráng chụp cho con xem.

    Trả lờiXóa
  6. E thích mấy tấm hình trăng quá. Nãy giờ e mỏi cổ mỏi mắt tìm trăng mà chẳng thấy pà già ơi :D

    Trả lờiXóa
  7. Bà già tự chụp mà cũng điệu quá hén.. heee

    Trả lờiXóa
  8. Bà già vừa chụp, tính chạy ra xem trăng ló ra đủ chưa đó.. heee Mỏi cổ dữ hông!!

    Trả lờiXóa
  9. Bị rụng nhiều lắm rồi đó DX ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Cái này đúng là nguyệt thực nè :-)

    Trả lờiXóa
  11. E chôm tấm này quăng lên FB nha bà già ơi :))

    Trả lờiXóa
  12. hihi... dạ, em Mun đi tùm lum nơi nên xài 3G nó yếu như bà già 90 tuổi vậy bà già xinh ơi.
    Vả lại mấy nay em kẹt quá trời ạ, làm đủ thứ việc.
    Đám giỗ nhà em xong, mai đám giỗ má chồng nữa đây ạ. hehee

    Trả lờiXóa
  13. Em lấy đi nhỏ ơi! để lát bà già đi chụp trăng ló ra nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Vui nghen chị ,,,Em cũng bận bù đầu :))

    Trả lờiXóa
  15. Em mới ngồi trên sân thượng của một quán cà phê, ngắm đủ, mà không nguyện cầu chuyện gì hết.

    Trả lờiXóa
  16. Vậy à. ráng làm cho xong phận sự con dâu nha nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Bận mà vui thì cũng tốt hơn là rãnh đó đó Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Chị ở trong nhà, út nhà chị réo nên chị mới biết là đêm nay Nguyệt bị ăn đó chứ..!

    Trả lờiXóa
  19. Dạ, chụp nhưng nhớ leo trèo cẩn thận nha pà già ơi, khuya rồi á :D

    Trả lờiXóa
  20. Cầu thang bằng xi măng rộng thênh thang mát lắm Khúc ơi! kg có leo trèo đâu, chỉ tội là mỏi cổ ngóng lên thôi. Bi giờ bà già chạy ra nè.. hee

    Trả lờiXóa
  21. wa, em không chờ nổi nên bỏ lỡ phần này ^^

    Trả lờiXóa
  22. Chị cũng may là được Út Lâm nhắc thôi! chạy ra thì trăng đang bị ăn, chạy ra lần nữa thì trăng đã ló ra rồi. Bây giờ mà ra nữa thì chắc trăng tròn rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Dep qua co ha, hom qua con cung ngam toi 11 h hon ben nay.

    Trả lờiXóa
  24. Ừ, trăng thì luôn huyền diệu. Cô chụp được vài tấm nên thấy cũng vui.

    Trả lờiXóa
  25. Chổ em mưa ...có thấy mưa rơi và gó thôi ... cám ơn chị hình đẹp quá ..

    Trả lờiXóa
  26. chị chụp hình điệu nghệ quá.

    Trả lờiXóa
  27. Tối hôm qua em cũng có xem đó chị ơi! .Em thích chị bới tóc cao hơn đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  28. Đẹp quá chị ơi,xin chúc mừng nhiếp ảnh gia.

    Trả lờiXóa
  29. Do đó cùng bầu trời mà chỗ mưa chỗ nắng đó!

    Trả lờiXóa
  30. Vài tấm hình trăng mà lại thiếu dụng cụ đó Quỷ ơi! cái máy hình nhỏ quá.

    Trả lờiXóa
  31. Về nhà xả ra tự chụp xem tóc mình quăn như thế nào ý mà.

    Trả lờiXóa
  32. Con trai báo cho biết, nên chị chạy ra chụp chơi vài tấm thôi.

    Trả lờiXóa
  33. Trông chị gầy quá. Chắc lại làm mặt nghiêm. Cười lên xinh hơn và trẻ ra đó chị ơi.

    Trả lờiXóa
  34. Đêm qua em cũng ngắm nguyệt thực, nhưng không ghi lại hình ảnh nào.

    Trả lờiXóa
  35. Biết ngay bà già thức chụp hình nên tớ không thức làm gì . Qua xem ké . Đẹp thế

    Trả lờiXóa
  36. Chị Yến nói lúc nào cũng đúng cả, hihi

    Trả lờiXóa
  37. @ chắc đêm nay lại ngủ sớm nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  38. Lúc nào cũng bắt chị cười mỏi quá heee

    Trả lờiXóa
  39. Chắc ngắm cùng chàng thì làm gì còn tay mà chụp hình nữa :))

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM