Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

"Hãy mỉm cười ! "




    Chị Hằng ơi!

    Em nhận file.pps của chị từ mấy ngày trước, hôm chủ nhật em đã tách hình ra rồi, hôm nay em mới rãnh để post vào blog để chia sẻ với chị và bạn bè.

    Ngày xưa lúc chị em mình còn ở tuổi thơ, ở cái vùng sỏi cát ngày xưa ấy,
    bầu trời còn xanh ngắt, đồi núi sau nhà mình thật đẹp, cái bờ biển, bờ vịnh của xứ mình ngày đó còn trong xanh, xanh ngắt một màu trải dài ra tới dãy núi che chắn với đại dương.. mùa mưa mùa nắng đều đẹp đẽ hiền hòa..

    Ngày ấy ra tới cửa thấy nhau là nở nụ cười, gặp nhau là tiếng cười rộn rã, ngày ấy chỉ thấy nụ cười trên môi. Mà sao bây giờ, có lẽ người đông quá chăng.., có lẽ tụi mình già chăng, có lẽ cuộc đời chăng... mà ra đường nhìn ai cũng lạ, nhìn mặt người che chắn kín mít, còn đâu mà thấy nụ cười, huống chi là tiếng cười chị nhỉ?

    Bây giờ nhiều sách dạy cho ta sống vui quá, dạy ta mỗi buổi sáng hãy cười.. thế là em soi gương và tự cười.. em cười với những nếp nhăn của cuộc đời mình chị ạ!

    Có lẽ, người viết ra những câu cú này, làm slide hình ảnh này, họ cũng thấy như chị em mình thấy nhỉ! Con người ta bây giờ ít mỉm nụ cười với mình với người quá ! Có lẽ thế!

    Dù sao thì lời cũng rất hay, hình ảnh cũng rất đẹp và nhạc cũng rất hay nữa. Chị em mình thay tác giả chuyển tải vào đây vậy!

    Chúc bạn bè một mùa Giáng Sinh hạnh phúc.
    Một năm mới đầy an lạc!

    TTM.
    PP. 20/12/2011

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.


28.


29.

30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.



Tôi cũng xin gửi một nụ cười với bạn bè nè !!



Attachment: Hay_mim_cuoi.pps

24 nhận xét:

  1. cuối năm được xem lời hay, ý đẹp hình ... tươi như Hoa . Cám ơn chị TTM :)

    Trả lờiXóa
  2. Vào xem rồi nhớ luôn cười là vui rồi em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Thích nụ cười bà già xinh nhất.. hehehe... cười càng to càng thải ra nhiều CO 2 đó M/. Cười buổi sáng tốt lắm, nên sáng nào ra CV chị cũng cười với những vũ điệu ngập ngừng.. hehhehee..

    Trả lờiXóa
  4. Ủa, M làm sao mà nó ra to vậy, chị copy từ ảnh trên đó mà... kỳ ghê ta

    Trả lờiXóa
  5. Heee. không sao, bây giờ chị edit rồi cho cụm width="600" vào sau chỗ .jpg" đó chị.

    Trả lờiXóa
  6. Nụ cười, nhờ có nó thế giới trong sáng hơn...
    Câu nói hay tuyệt này là một bài học nằm lòng. Như sáng nay, em bị quay vòng vòng với mớ việc mà thiệt ra ... hông phải của mình...em cáu lắm Chị... rồi em va cái đầu em dô 2 cái cạnh cửa phòng, đau đến chóang luôn. Lúc ngừng lại để...đau, em nghĩ, sao mình hông dừng lại để thở mà lại dừng lại cho cái đau... điếng này. Việc gì mà cứ phải trối chết, thế rồi em ....bật cười...
    "Dư luận quần chúng" đồn rằng:
    1-Em đau quá hóa ...khùng
    2-Em cáu quá hóa điên...
    Thì ra nhiều lúc nụ cười cũng ...tưng lắm Chị, hehe!

    Trả lờiXóa
  7. Cười được cũng thoát khỏi cái luẩn quẩn mà mình đang đa đoan đó Mập ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Thích được đùa vui như mấy chị ghê! không biết bao giờ mới được như thế!

    Trả lờiXóa
  9. thì chờ đến lúc nào đó, cũng phải nghỉ ngơi chứ M. Lúc đó tha hồ cười... hhehehe..

    Trả lờiXóa
  10. Hehe , nhờ chị nhắc nhở , sáng mai M sẽ ráng cười nhiều nhiều (((-:

    Trả lờiXóa
  11. Sang gửi một nụ cười buổi sáng chị ơi

    Trả lờiXóa
  12. Gởi chị nụ cười trung tuần nà.
    Noel thật an lành chị nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Entry hay,hình minh họa đẹp và nhất là bức ảnh cuối,nụ cười không thua các cô thiếu nữ đương xuân.Hì hì....tuyetmai đang cười nè.....

    Trả lờiXóa
  14. Hihiii đó chỉ là hình thôi nha TM.. !

    Trả lờiXóa
  15. Nụ cười của nhóc con nè chị ơi! hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  16. Cháu có một nụ cười thơ ngây vô tư lự đó TNL ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Ai cũng thích thấy nụ cười
    Thì ta cứ nở cho người người xem
    Nụ cười biến lạ thành quen
    Biến thù thành bạn,biến đêm thành ngày.

    Nụ cười kỳ diệu vậy thay !

    Trả lờiXóa
  18. Nụ cười thật đẹp ha chị.

    Trả lờiXóa
  19. Hay ghê .Cảm ơn chị .Thích nhất nụ cười của pà zà xinh ấy :))

    Trả lờiXóa
  20. Pà zà đó có nụ cười cũng kỳ em há hihiii :))

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM