Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Lô-en 2011 Tập 1 đó nha!!!




Mùa Lô-en rất nhớ đó !!!










Thông cảm cho bà già nha! Tối hôm đó về tới nhà còn tán đủ chiện, trễ, nên đi ngủ.

Ngày hôm qua đi Biên Hòa làm việc cả ngày, về thì đoàn quay phim của Lâm lấy cảnh nhà quay cho chương trình vẫn chưa xong, thế là cả nhà lại chạy ra Q1 đi ăn và đi qua cầu Thủ Thiêm (không chụp hình) về thì qua hầm Thủ Thiêm (có chụp dzài tấm.. hee). Tối về post được chục tấm... lại đi ngủ.

Khuya thức giấc, vừa làm việc vừa post.. , post tất tần tật, post mà không có sửa ngược xuôi gì hết á!!! hihiiii
Mới xong Tập 1 hình chiều. Tập 2 hình tối chờ xem nha! heee

Rồi Bống, Khúc.. cứ chọn và post lên cho dzui nhé!
Bà già chưa rãnh đâu. Bận tới chiều và lên sân bay bay cái vèo là lại đi xa VN nữa đó.

Chúc cả nhà dzui dzẻ nha!

TTM
Mùa Lô-en rất nhớ đó!
Bà già sẽ viết một entry tình cẻm sau nhé! heeee

30 nhận xét:

  1. Blogger này mê chụp hình đến lạ

    Trả lờiXóa
  2. Giữa phố xá đông người mà tranh nhau chụp hình

    Trả lờiXóa
  3. Còn thiếu nhìu mà pà già ơi..thiếu mấy tấm chụp trước UBND và Sunwah :))

    Trả lờiXóa
  4. Hai chị của mình ấm áp bên nhau mùa LôEn nè

    Trả lờiXóa
  5. hai đứa mơ màng gì đóa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. hehehheee.............xem sướng quá bà già ui. Mun gom hết rồi bà già hén. Qua gom tập 2 nữa. Chờ tối có tập 3 luôn bà già nha.
    Chúc bà già lên đường vui vẻ ạ.

    Trả lờiXóa
  7. cái tật sờ tí của Mun kg bỏ đc

    Trả lờiXóa
  8. haha, nhìn bà già teen ghê chưa

    Trả lờiXóa
  9. eo ôi, bà già làm gì ngay ti em thế?

    Trả lờiXóa
  10. Há há tấm này độc quá đi ..pà già vừa chu mỏ hun hun tay còn chọt chọt nữa kìa :))))))))

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM