Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

"Yêu em"

Rating:
Category:Music
Genre: Country
Artist:Lê Hựu Hà





    Yêu Em
    Sáng tác: Lê Hựu Hà

    Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn.
    Yêu em vì ta khinh khi dối gian.
    Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời.
    Yêu em vì ta không tin ở trời.


    Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp.
    Ta không màng lời khen chê thế gian.
    Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình.
    Khi ta dìu em đi trong ý thơ.


    Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp.
    Ta không màng lời khen chê thế gian.

    Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình.
    Khi ta dìu em đi trong ý thơ.


    Em ơi, anh muốn nói rằng, sao em còn mãi hững hờ.
    Khi anh trọn lòng yêu em thiết tha.
    Xin em đừng luôn dối lòng, khi tim làm đôi má hồng.
    Cho ta được gần nhau trong giấc mộng.



16 nhận xét:

  1. Vậy có nghĩa là yêu mù quáng luôn phải hông Cô??? :)))))

    Trả lờiXóa
  2. Khi yêu thì trái tim ta cứ thổn thức lâng lâng trong vui - sướng - khổ đau - buồn man mác và mong hạnh phúc..!
    Nếu dùng lý trí để soi xét thì đúng là mù quáng.

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ thấy lời và nhạc nhẹ nhàng gửi vào đây cho bạn bè cùng nghe.!

    Trả lờiXóa
  4. Dzạ, cháu cũng thích bài này lắm!!! Chỉ là tính cháu hay bông đùa chút thôi... ( no offense )

    :)))))))

    Trả lờiXóa
  5. Không sao đâu em ạ, Cô cũng thích thế.
    Vui đùa cũng là một trong những cách để ta vui sống mà!

    Trả lờiXóa
  6. Lê Hựu Hà viết bài nào cũng đầy ắp yêu thương.

    Trả lờiXóa
  7. Vâng, âm điệu cũng nhẹ nhàng du dương nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Le huu Ha va Nha Phuong cap doi hanh phuc !

    Trả lờiXóa
  9. Mừng cho những cặp đôi hạnh phúc anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  10. Em thích nhiều bài của Nhạc sỹ Lê Hựu Hà... bài này cũng vậy Chị ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Vậy là cùng thích giống nhau em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  12. Mấy bài Elvis P hát trong băng Phượng Hoàng hồi xưa , thí dụ như bài này ... em thích lắm

    Trả lờiXóa
  13. à quên , phải cho 5 sao dzàng nữa chớ !!!

    Trả lờiXóa
  14. Vào nghe và thích là được rồi, còn có quên sao dzàng khè nữa cũng hổng có sao mà .. hihi
    Giáng sinh vui nhé!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM