Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Bà già đi học làm Baner cho Facebook nè..






Hôm qua thấy chị Haphan treo note phe phang là đã làm baner mới bên FB, nhưng vì bận việc nên tôi cũng chưa vào FB tìm hiểu nữa. Sáng nay online chào nhà mới của Bống ở GB, thì Bống nói "M đổi baner ở FB của M đi..."

Thật ra thì ở Facebook tôi chỉ tạo ra để có nơi ghé thăm và xem con, các cháu ở bên FB xem chúng ra sao thôi, chứ cũng không có post gì ở bên ấy. Nhưng hôm nay thấy nhà của Bống, chị Haphan và Khúc xinh xinh.. thì Bà già lại tham sân si.. nổi óc tò mò tham học, mà ở FB thì không có sẵn các chức năng dễ thấy mà tạo baner... Huhu.. vì thế Bà già bất đắc dĩ ôm sách vở làm học trò online của hai Cô Giáo Bống & Khúc....

Sau khi mò mẫm xong, bà già tranh thủ tí giờ trưa, mới vào Mul gõ vài giòng. Bà già thì chẳng bận công việc gì lớn lao cả, nhưng từ sáng đến giờ cái điện thoại và cái bàn phím cứ đuổi bà già chạy té khói luôn á hai Cô Giáo à!


Nhưng hổng sao, việc buổi sáng cũng làm xong gồi và quan trọng nhất là chỉ mấy cái click : vừa làm vừa chụp hình là làm xong cái baner cho cái Facebook của bà già gồi nhé...

Hứa với 2 cô giáo là làm xong baner mới là post bài lên đây; trước hết là để cám ơn 2 Cô gáo.. à quên hai Cô Giáo chứ, viết hoa rồi đấy nhé; thứ nữa là hướng dẫn cho các bạn có FB cũ mà chưa "Get timeline" GB cho mới nhé!

Cái GB mới cũng hay lắm, nhưng vì cũng chưa rãnh xem ở GB có chức năng move các vị trí như ở Multiply không nữa.. hihi.. tạm thời thay baner cái đã nha!

Tèng teng.. đây rồi, đây là những hình ảnh vừa học vừa làm của Bà già học trò với Cô giáo Khúc và Cô giáo Bống nè...

Tóm lại:
Trước hết tìm sẵn 1 tấm hình xinh để làm baner nhé!
Có 2 cách để lấy Timeline, từ Get Timeline sẽ tạo được baner mới như những hình dưới đây.

Cách thứ 1:
Theo hướng dẫn của 2 Cô Giáo:


Các bước để làm sao cho chúng ta tìm thấy "Get timeline" để tạo baner như sau:

a) Rà vào baner của bạn để tìm chữ "Learn More" như hình <1>.
1


b) Click vào "Learn more" sẽ hiện ra 1 bảng rất dài, các bạn cứ đi xuống tới phía cuối sẽ thấy 1 dòng chữ, các bạn bỏ qua chữ "Cover".. mà chỉ tìm chữ "Get Timeline" màu xanh lá cây đậm, và cứ click vào đó giống như bảng <2> dưới đây nhé!

2


c) Sau khi click vào Get Timeline, sẽ trở lại trang FB của bạn và bạn đã thấy chữ "Add a Cover", đây chính là nơi để bạn upload cái hình mà bạn muốn làm baner đó ! Bạn cứ click vào chữ
"Add a Cover" và sẽ hiện ra 1 hộp thoại và bạn cứ theo hướng dẫn mà đưa tấm hình lưu ở vi tính mà bạn đã chuẩn bị để làm baner nhé!
3.


d) Và bước cuối cùng là click vào "Publish now", thế là đã có 1 baner xinh xinh theo ý bạn rồi đó : hình <4>.
4



  Cách thứ 2:

Cách thứ 1 rất khó, vì phải rà tìm ra Learn more rồi mới click vào đó, thì mới ra "Get timline" để từ đó tạo ra cái Add a cover. Rất khó tìm đó.

Do đó từ trưa, sau khi tạo xong baner rồi, nhưng khi tôi rà lại để thuyết minh cách tìm và rà baner cho hiện ra chữ "Learn more", để từ chỗ "Learn more" này mới hiện ra đường link có cái bảng hướng dẫn dài thòng, ở cuối cùng có chữ "Get Timeline" để làm "Add a Cover", nhưng khi trở lại rà thì tôi mò mẫm mãi thấy không dễ gì mà cho hiện ra chữ "Learn more" đó.. Và như vậy thì các bạn sẽ rất khó khăn để tạo cái baner mới cho mình.

Nên tối nay tôi vào lại FB để mày mò và cuối cùng đã tìm ra đường link mà khỏi cần vào trang GB của bạn và rà vào baner để tìm đường link nữa.

Vậy các bạn sau khi login FB xong, cứ click vào đường link này và theo các bước như trên, cuối cùng cũng ra đáp án như trên đó nhé.


http://www.facebook.com/about/timeline

Tạo cái baner cho cái FB thứ 2, sau khi click theo link này nè..
Cười với Bống và các bạn nè heeee:



Các bạn thử xem!

Cám ơn Cô giáo Bống và Cô giáo Khúc lần nữa nhé!

Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh đầm ấm.




TTM
PP. Mùa Giáng Sinh 22/12/2011

44 nhận xét:

  1. Chị giỏi quá đi ! Em phục chị :-)

    Trả lờiXóa
  2. Trời ạ, mấy bà già này trên trang XH nào cũng có mặt là sao, phục quá đi mất. Thấy Bống có cả wordpress, multi giờ lại cả facebook nữa. Superwomen.

    Trả lờiXóa
  3. Thanks for your help!

    Merry Christmas and Happy New Year!

    Trả lờiXóa
  4. Heeee. Phổng mũi luôn . Đim nay chắc không ngủ được mất . Học trò thông minh quá - học một mà biết mười

    Trả lờiXóa
  5. Bống có 8 nhà cơ . Nhưng nhà to nhất là MUl

    Trả lờiXóa
  6. bà già xinh giỏi quá, banner đẹp ác luôn,.. đêm nay thao thức ngắm hen..hehhee.. chị mới đi ốp zìa..

    Trả lờiXóa
  7. Bà trẻ giỏi quá hén.... Onjarbancachure trót lỡ ghi trên bảng hiệu ..." Vui tính, trung thực, giản dị..." Bi giờ ổng muốn bắt chước cho vui ... hem bít có ai cừ chê xí xọn hong hè.... hiiiiiii...
    Chúc bà trẻ vui khỏe đẹp đẻ tối ngủ ngon nghen! Thân.

    Trả lờiXóa
  8. Vậy thì chờ chị post hình off lên xem nha.. hihi

    Trả lờiXóa
  9. Cứ việc xí xọn cho vui cho yêu đời nha anh PT ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Em cũng sang lóm tí hôm nào rảnh mới làm . Cám ơn bà già đẹp

    Trả lờiXóa
  11. Giỏi thiệt nha, em phục sát đất :-)

    Trả lờiXóa
  12. Ủa, nãy giờ cứ chạy qua chạy lại khen chị hoài vậy hả NPR ơi!
    Đã làm được baner ở FB của em chưa?

    Trả lờiXóa
  13. Chà chà...
    Mình cũng thấy nhà mới FB của Hà rùi, nghe Hà biểu đi hỏi Bống ớ, nhưng mấy hôm nay lu bu nên cũng chưa làm.
    Giờ có thêm bài của Cô Giáo thứ ba rồi, chắc là làm theo dễ thôi há!
    Sẽ làm, nhưng chưa phải bây giờ!
    Cám ơn cả 3 Cô Giáo nhiều nha nha!

    Trả lờiXóa
  14. Mình còn phải hỏi M nhiều thứ lắm đó. Ví dụ như thêm mục mới cho nhà Mul mình như nhà Mul của M nè, bao nhiêu là đề mục.
    Hôm nào M bày cho mình với nha!

    Trả lờiXóa
  15. Hihii pà già học 1 biết 10 luôn nha ...giỏi ơi là giỏi :D

    Trả lờiXóa
  16. cảm ơN chị nhiu thietj nhieu, em lam duoc roi theo cách 2 của chị, dễ lắm luôn. Chị ơi, có gì chị post lên cho em học với n

    Trả lờiXóa
  17. còn muốn làm một banner cho nhà bên Mul thì sao hả chị

    Trả lờiXóa
  18. Có bài viết hướng dẫn rồi đó Thunhan ơi!
    Xem ở chỗ Tags có hình mấy con mèo đó.

    Trả lờiXóa
  19. Phải cám ơn CG Khúc và CG Bống trước chứ, kg nhờ 2 nàng thì bà già chẳng chịu tìm tòi đâu heeee

    Trả lờiXóa
  20. Để chị viết hướng dẫn sau nhé, vì cái này phải đưa code vào chỗ mục CSS chứ kg có sẵn em ạ.
    Chị chuẩn bị rồi, mà chưa rãnh viết đó.

    Trả lờiXóa
  21. Em cũng thấy mấy chị giỏi quá, ngày đẹp trời bà chị iu quý nha ! :)

    Trả lờiXóa
  22. Bicon chưa thế này được vì chưa treo cái Baner lên FB được

    Trả lờiXóa
  23. Thì thử đi, khi nào được thì báo nhé!

    Trả lờiXóa
  24. Em thua!!!! Em rà lui rà tới miết mà hổng thấy "Learn more" chị ơi!!!! :(

    Trả lờiXóa
  25. Em theo cách 2 đi, click vào link rồi click vào Get timeline là hiện ra hộp Add a cover.. là làm đc baner đó.

    Trả lờiXóa
  26. Em làm theo link chị cho thì hổng thấy banner mà chỉ thấy nó đổi giao diện thôi à???

    Trả lờiXóa
  27. Đúng rồi, nó tự động đổi giao diện và ở phía trên bên phải tay mình có chữ Add a cover, em click vào đó thì nó hiện ra hộp để em upload hình vào làm baner đó.

    Trả lờiXóa
  28. À, phải biết cắt hình ra cho vừa nữa. Em làm thử mấy tấm mà hổng tấm nào vừa với khung banner, toàn mất đầu mất đuôi thôi!!!!

    Trả lờiXóa
  29. Em làm được rồi, hihi. Cám ơn chị yêu!!!! Hugsssss!

    Trả lờiXóa
  30. Em di chuyển tấm hình vào cái khung có sẵn là được đó Trúc à. Em đưa nick đây, chị add vào cho.

    Trả lờiXóa
  31. em khỏi làm ..có thư ký riêng của em làm rùi ....đố chị đoán ra ai đó ...hihi..Chúc chị Giáng sinh thật an lành và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  32. Bít gồi ! khỏi đoán nha! hahaaa mùa Giáng sinh vui em nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Mình làm xong rồi.
    Nhưng còn chưa biết lầm sao để thay avatar!
    M ơi, bày cho mình với!

    Trả lờiXóa
  34. Đưa link FB của thunhan cho M - để M vào xem thiếu ở chỗ nào nhé!

    Trả lờiXóa
  35. Em thử rồi mà không làm được gì hết. Khó quá CG ơi.
    http://www.facebook.com/

    Trả lờiXóa
  36. Lần trước em làm rồi sao lần này mò lại không ra, chán em thiệt! Vào cái link đó mà tìm hoài không thấy chữ timeline ở mô????

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM