Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Hoa.. xứ sương mù Đà Lạt.

Rating:Category:BooksGenre: Biographies & MemoirsAuthor:TTM Thủa còn thơ, ấn tượng về Đà Lạt trong tôi, là những đóa hoa dại đủ màu, và không chỉ là hoa dại, mà ngay cả hoa Lay-ơn ( Glaïeul ) cũng tự mọc ở dưới chân các ngọn đồi, ở ven con đường đèo Đa Nhim, mọc xen trong cỏ, mọc cả dưới những gốc cây trồng ven đường...; và những ngôi...
Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM