Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Hôm nay nhà mình có đến 132 lượt bạn bè ghé thăm, và vào lúc 7:48PM mình thấy có đến 37 bạn đang ghé nhà mình.. Thật là cảm động khi hàng ngày có rất nhiều bạn bè ghé thăm đó... Cám ơn các bạn nhé ! Cám ơn các bạn đã đi ngang qua.. để chút dấu vết này.

35 nhận xét:

  1. Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em






    Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em
    Vũ Thành An

    Một lần nào cho tôi gặp lại Em
    Đôi môi đó đêm nào còn nồng
    Một lần nào cho tôi gặp lại Em
    Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ

    Giòng đời nào đưa Em đi về đâu
    Sao không thấy qua đây một lần
    Giòng đời nào đưa Em đi về đâu
    Những bến bờ xưa cũ đã mờ

    Ôi mái tóc mây bay
    Giờ còn không tiếng nói thơ ngây
    Giờ còn không, Em có vui không?
    Hai má còn hồng?

    Tuổi thơ qua mau quá Em ngỡ như ngày nào
    Đôi mắt Em như sao soi thấu tâm hồn nhau
    Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùng người
    Tim cũ vui không Em?
    Đôi mắt quầng thâm rồi

    Một lần nào cho tôi gặp lại Em
    Nghe Em nói Em vui một lần
    Một lần nào cho tôi gặp lại Em
    Còn chút tình đốt hết một lần...

    Trả lờiXóa
  2. Chị thật là tỉ mỉ, em chẳng mấy khi để ý đến chuyện này.
    Luôn vui chị nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Tại chị cũng mong mong bạn bè thăm viếng mình mà..!
    Đêm vui nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Bống chả bao giờ để ý . Heeee

    Trả lờiXóa
  5. Huhu hổng có lá cờ của Đức hehehehe bây giờ chắc có rồi đó chị há hehehehehehe

    Trả lờiXóa
  6. Hihiiiiiiiii để chị vào home xem nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Có lúc bận thì em ko đi thăm được hết nhà các anh chị và các bạn trên Mul, nhưng nhìn thấy chị vẫn phong độ post bài đều đều là thấy ổn, :)

    Trả lờiXóa
  8. Thấy em dùng từ "phong độ" chị thấy mình trẻ khỏe ra......hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  9. niềm vui & hạnh phúc không phải ai cũng có đó chị.:)

    Trả lờiXóa
  10. Đúng đó em, nên chị em mình luôn trân trọng điều này em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  11. Hee. Hee. Qua ngó chị rồi em về làm việc tiếp...

    Trả lờiXóa
  12. Tối thì em tắt loa nên không nghe nhạc được. Đọc note của chị em thấy cũng vui với chị. Vậy là cũng đông người quan tâm lắm chị ạ.

    Trả lờiXóa
  13. Ai mang cờ Deutschland qua nhà chị vậy há hehehe

    Trả lờiXóa
  14. Chuc chi vui nhu ngay nao, thuo ngay cap sach den truong nhe !....

    Trả lờiXóa
  15. Chị cũng không biết nữa em ơi! nhiều người ghé mà kg để dấu vết mà chị cũng kg tìm nên chịu thua.

    Trả lờiXóa
  16. Ngày ấy qua lâu rồi mà Minh ơi! tụi mình bây giờ được an trú trong hiện tại đã là tốt rồi đó.

    Trả lờiXóa
  17. PW nhà con mí nay tăng vùn vùn lên cả ngàn mà con thấy ng vào thì củng ko có nhiều ng lạ,

    Hok bik Mul nó bị khìn chăng hic hic

    Trả lờiXóa
  18. Hihi.. kệ nó đi Diệu ơi! cô rêu rao cho vui í mà...!

    Trả lờiXóa
  19. Hihi pà già đã thành hot girl rồi :))))))))))))

    Trả lờiXóa
  20. HHot girl là bà già nóng nóng... ý hả.. hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  21. Ba gia SET UP FOR EVERYONE O GB phai kg? Do la con so ảo thôi a. Hehe. Em da thu o nha e roi do. That su ai toi tham moi co dấu chân de lai. :))

    Trả lờiXóa
  22. Ghê nha! Nhà chị thành hot blog rồi đó!!! :)))

    Trả lờiXóa
  23. Hôm nay đến lúc này thì nhà mình có tới 164 lượt bạn bè ghé và đi ngang qua nhà đó.
    Cám ơn đã ghé thăm nhé! Rất muốn được ""Một lần nào cho tôi gặp lại.." các bạn ..hii

    Trả lờiXóa
  24. Minh xin duoc nhan la nguoi thu 133 nhe !chuc GIA_DINH chi vui ve........

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM