Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Hình Ngọc Hà và hình đi Nga..




4 nhận xét:

  1. [下午 01:37:35] TTM: Hồi sáng nay điện cho anh Hoàn, thì thấy anh ấy mở máy, anh ấy nhắc tới mấy đứa con là khóc và trách chị là kg biết dạy con, thấy con hỗn với anh ấy mà kg nói gì...
    [下午 01:39:09] TTM: Cuối cùng anh ấy vẫn thề độc như vậy. Thực tình anh ấy kg biết mình có lỗi gì và ai có lỗi gì. Đồng thời cũng kg tự nhận ra sự việc sai trái đến mức độ nào.. Nói chung chỉ trách người khác. Anh ấy kg có lỗi gì cả. Anh ấy cứ tức tưởi như thế.
    [下午 01:39:29] TTM: Anh ấy nói giờ chỉ có con Hà thôi.
    [下午 01:40:28] TTM: Chỉ thấy anh ấy quay ngược lại trách mình thì chị thật là bất bình. Mà chẳng biết phải nói như thế nào.
    [下午 01:40:40] TranThoKim: vậy ảnh còn đi làm không Chị
    [下午 01:40:51] TTM: Anh ấy nói cuối tháng thì đi.
    [下午 01:41:00] TTM: Chị nói về SG đến chỗ anh Chương làm.
    [下午 01:41:36] TTM: Anh ấy nói chung là đang hận. Chị nghĩ em và Quế và Lỳ Bồ có khi tối nào đó, anh em ăn cơm mà nói chuyện xem anh ấy nói gì.
    [下午 01:42:01] TTM: Nên gặp nhau trước khi anh ấy đi xuống Bà Rịa.
    [下午 01:42:11] TTM: Đừng để anh ấy thất thế nữa. Vì anh ấy thất thế rồi.
    [下午 01:42:16] TranThoKim: thôi Chị. để ảnh đi làm đâu thì đi, Chị cứ dính hoài thì sao thoát được.
    [下午 01:43:02] TTM: Chị thì kg nghĩ tới chị đâu, vì dù sao cũng là cha con và là gia đình. Bỏ người dại, cũng như cậu Sinh vậy. Là mình cũng kg tốt gì.
    [下午 01:43:24] TTM: Nghĩ tới Chị thì chị được anh ấy bỏ là có phước,
    [下午 01:43:42] TTM: Nhưng như vậy thì tội cho cái gia đình mà mình gầy công giữ gìn.
    [下午 01:43:57] TTM: Anh ấy thề là chết là hiến xác.
    [下午 01:44:04] TranThoKim: nếu vậy thì chỉ cần mấy cháu gọi điện cho ảnh nói xin lỗi ảnh thì ảnh chắc là về thôi.
    [下午 01:44:07] TTM: Chứ kg cho ai chôn cca61t.
    [下午 01:44:21] TTM: Thứ 7 này mấy đứa về BH đó.
    [下午 01:44:27] TTM: Có điện cho em chưa
    [下午 01:45:00] TranThoKim: có rồi chị, Tuấn nói sẽ chạy xe với em

    Trả lờiXóa
  2. [下午 01:45:00] TranThoKim: có rồi chị, Tuấn nói sẽ chạy xe với em
    [下午 02:49:11] TranThoKim: LBồ nói chắc phải bán nhà, vì tiền nợ quá chừng rồi Chị, theo lời của mợ út là nợ ngoài hơn 400, còn ngân hàng thì hơn 200.
    [下午 02:49:40] TTM: Trời
    [下午 02:49:49] TTM: Mợ làm cái gì vậy
    [下午 02:51:13] TranThoKim: bây giờ mới khai cho LB biết, LB nói vậy là phải bán nhà, thế là đi nói cho vài chủ nợ biết là chồng chịu bán nhà để trả nợ rồi, Chị thấy họ sống vô tư không?
    [下午 02:51:58] TranThoKim: mà số nói cho LB biết vẫn chưa chính xác, vì có 1 người nói nợ họ trên 100 mà khai với LB có 20 à.
    [下午 02:52:59] TTM: Nhưng mượn để làm gì?
    [下午 02:53:04] TranThoKim: hôm qua em phải tới NH để đóng tiền lãi và ít vốn là 23 tr
    [下午 02:53:33] TranThoKim: LB không biết, mà cũng chẳng truy hỏi.
    [下午 02:55:28] TranThoKim: em đi làm về ghé vào nhà để nói chuyện với LB thì mợ không có nhà, lúc về rồi LB kêu ra mà chẳng chịu ra, em nói chuyện với LB xong em kêu LB kêu mợ cung cấp số đt mấy chủ nợ mà cũng không cho luôn. Chị thấy là bệnh không.
    [下午 02:56:09] TranThoKim: vì hăm mấy chủ nợ là hó hé ra thì không trả nữa, do đó không ai dám nói hết.
    [下午 02:56:28] TranThoKim: LB cũng ngu ngu rồi hay sao đó.
    [下午 02:57:16] TTM: Chị cũng kg biết là nó dùng vào việc gì nữa.
    [下午 02:57:21] TTM: Ăn thì kg hết rồi.
    [下午 02:57:28] TTM: Mua nhà cho con hay sao.?
    [下午 02:58:06] TranThoKim: không có ai biết hết, LB còn không biết nữa mà.
    [下午 02:58:24] TTM: Nhưng tụi nó sống ở đâu rồi.
    [下午 02:58:38] TranThoKim: nếu mua được TS là đã mừng rồi Chị
    [下午 02:59:18] TranThoKim: thì em cũng hỏi vậy, còn mấy cháu thì sao, vậy mà cũng trả lởi được là ở nhà trọ

    [下午 03:00:37] TranThoKim: thôi em chỉ nói cho Chị biết tình hình vậy thôi, Chị cũng đừng lo lắng, nếu Chị về thì la cho 1 trận là tốt nhất. không giang tay ra nữa

    [下午 03:01:02] TTM: Chị cũng hết sức rồi. còn đâu mà giang tay ra, Nếu bán nhà thì sống ở đâu?

    [下午 03:01:26] TranThoKim: cứ dối chồng hết lần này đến lần khác mà LB vẫn u mê, lạ thât

    [下午 03:02:06] TTM: Chứ bây giờ 5 đứa con đó biết làm gì đc. đàn ông nhà mình đâu bỏ vợ con đâu.
    [下午 03:02:30] TranThoKim: thật tình thì em không muốn cho bán, em kêu là xin số đt để mời người ta đến nói chuyện để biết số nợ thực, mà cũng chẳng cho.
    [下午 03:02:58] TTM: Bán rồi thì làm sao?
    [下午 03:03:51] TranThoKim: bán cụng không thể trả nợ được, vì đợt trước bán căn nhà đó nói trả nợ, mà nợ thì không trả còn phát sinh thêm nợ nữa.
    [下午 03:04:57] TranThoKim: Vì mỗi lần có cớ kêu bán nhà hay bán đất gì đó thì đã đi và mượn được của người ta 1 số tiền rồi.
    [下午 03:05:32] TranThoKim: vay nợ bị tính lãi
    [下午 03:06:00] TTM: Có những người bị bịnh tâm thần nặng.
    TranThoKim

    Trả lờiXóa
  3. [下午 03:30:33] TTM: Mẹ nãy giờ bận, nên chỉ nói tới đó.
    [下午 03:35:00] Huynh Anh Tuan: hm wa con co noi chuyen voi Di Ut va cung da biet roi
    [下午 03:35:18] Huynh Anh Tuan: chang hieu cau va mo nhu the nao
    [下午 03:36:30] TTM: Mẹ thấy thật là khổ quá chừng luôn con à. Mẹ cũng kg biết rồi cậu phải đối đầu với việc này thế nào nữa. Tưởng có cái nhà là yên rồi ai ngờ mợ gậy ra chuyện. Ngày xưa ở Tân Phú gây ra nợ lớn lắm, Cậu QB phải gánh trả cho một phần đó. Rồi mới về BH ở với mình.
    [下午 03:37:31] Huynh Anh Tuan: Hix..
    [下午 03:37:51] Huynh Anh Tuan: khong hieu mo dung tien de lam gi ma no nhu vay, cau cung phai hoi cho ra nhe
    [下午 03:39:02] Huynh Anh Tuan: ma tien no qua lon, khong ai ganh duoc
    [下午 03:41:46] TTM: Cái tội lớn là nếu bán nhà kg biết các cháu sẽ ra sao nữa?
    [下午 03:42:05] Huynh Anh Tuan: hic
    [下午 03:42:25] TTM: Thôi đành để họ tự xử lý thôi con ạ.
    [下午 03:42:38] TTM: Việc ngoài sức tưởng tượng luôn rồi.
    [下午 03:42:39] Huynh Anh Tuan: da, de cho cau va mo tu giai quyet di


    [下午 04:49:22] Huynh Anh Tuan: me oi
    [下午 04:49:32] Huynh Anh Tuan: sang me goi cho ba so dien thoai nao vay
    [下午 04:50:43] TTM: Số cũ
    [下午 04:50:57] TTM: ba tắt máy nữa rồi con ạ. Tắt sau khi nói với mẹ.
    [下午 04:51:10] TTM: Có gì tối nhờ Dì qua gọi ba mở máy.
    [下午 04:51:54] Huynh Anh Tuan: da

    Trả lờiXóa
  4. TTM: Tuấn ơi Ba con có online và có mở điện thoại đó con.
    Tuan Huynh: ba dang online ha me
    TTM: Ba ra ngoài đi ăn sáng rồi. Sáng nay ba trả lời tin nhắn cho mẹ. Rồi Mẹ điện nói chuyện với Ba. Ba vẫn vậy, vẫn quy trách nhiệm về mẹ.
    TTM: Nói chung, chắc ba chẳng thay đổi gì,
    Tuan Huynh: con thay keu ba ve thi minh kho
    Tuan Huynh: con chan' ba qua'
    TTM: các con chỉ cần cho ba nguôi giận về các con mà thôi.
    TTM: Chứ chắc ba kg về đâu. Ba nói ba chỉ có chị Hà mà thôi. hix
    Tuan Huynh: hix
    TTM: May là chị Hà chưa nói nặng về Ba. Ba nhắc chuyện là mẹ ép ba ký chia tài sản.. chuyện ruồi bu..
    TTM: Ba kg hiểu gì cả.
    TTM: Ba Mẹ cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng nghe ba nói thì mẹ thấy buồn.
    Tuan Huynh: da
    Tuan Huynh: thoi, de ti nua con goi cho ba
    TTM: Ừ
    TTM: nhớ là đừng nóng. Nghe kg đc thì im con nhé. Vì ba con kg hiểu mình sai. Sẽ quy cho mình sai đó.
    Tuan Huynh: con goi cho ba khong duoc
    TTM: Ba vừa offline ơ YM rồi. Nãy thì mẹ gọi đc cho ba.
    TTM: Tối xem sao con ạ.
    TTM: Ngày mai các con đi công việc thì cũng nên ghé nhà.
    TTM: Tập cho Dì út lái xe cũng đừng nói là sau này lái cho mẹ. Vì như vậy ba sẽ lại càng tự ái.


    Hide Recent Messages (F3)

    Tuan Huynh: Con nhan tin cho ba roi
    Tuan Huynh: thoi con khong ghe dau
    Tuan Huynh: con chua co san sang de gap ba
    Last message received on 22/07 at 上午 11:08
    TTM: Ừ thôi cũng đc con ạ. Mẹ thấy ba là ghim trong lòng dữ lắm. Ba làm sai thì kg sao, nhưng ng khác trả lời với ba thì ba ghim trong lòng, mà kg xem đó là sự cư xử công bằng.

    Tuan Huynh: da
    Tuan Huynh: de cho ba tiep xuc voi cuoc song ben ngoai di me, cho ba tham thia
    Tuan Huynh: con cung da nhan tin roi, cho tron trach nhiem
    Tuan Huynh is typing...
    Tuan Huynh: da
    Tuan Huynh: de cho ba tiep xuc voi cuoc song ben ngoai di me, cho ba tham thia
    Tuan Huynh: con cung da nhan tin roi, cho tron trach nhiem
    Tuan Huynh: nhung con cung khong hy vong gi o ba het
    Last message received on 22/07 at 上午 11:13

    TTM: Thì mẹ thấy mẹ cũng hết lòng với ba nhưng mẹ thấy hết hy vọng thấy ở ba một sự sửa sai, ba nói ba về nhà rồi ăn cơm mấy con nuôi hả..!! Ba thiếu trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Thôi vậy con ạ. Tin nhắn của Ba gửi cho mẹ, để mẹ về cho con xem.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM