Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Gặp anh Tungbachnúi ở Đà Lạt !




    Lần này về phép trong mùa An Cư Kiết Hạ, lâu rồi tôi không đi Chùa, nhân năm nay Ni Cô Diệu Mỹ về Đà Lạt nhập hạ, nên tôi cố gắng hết hai ngày đầu bận rộn cho xong vài công việc nhiều ...trăn trở, người ấy bận rộn, nên các con tôi cũng sắp xếp nghỉ phép cả tuần để đưa mẹ về Đà Lạt đi chùa và nghỉ ngơi... thế là vì xe nhỏ nên tôi chỉ rủ Bống trốn các bạn Mul. cùng đi chơi và viếng cảnh chùa cùng tôi. (Nên bà già này bị Mun đen thui oa oa xịt và giận bà già gồi..)

    Chúng tôi trong ba ngày đó cũng đi thăm được 7 cảnh chùa, chưa kể những ngôi chùa mà chúng tôi đi ngang qua. Trong 2 đêm và ba ngày ấy 2 bà già chỉ có hết chụp hình lại kể chuyện và cười ngả nghiêng với nhau, cũng xả được tí stress của cuộc đời hihiii này.

    Và điều cảm động là lên Đà Lạt, buổi trưa đầu tiên gặp Ni Cô Minh Tâm với nicknam là hiiiiiiiiiiiiiiiii, được ăn bữa cơm chay thịnh soạn tại am của Ni cô, và bữa trưa cuối cùng thì ăn cơm chay tại chùa Cô Diệu Mỹ sau khi đi viếng bảy cảnh chùa từ Bảo Lộc lên tới Đà Lạt.

    Và điều cảm động nữa là lại gặp được anh Tungbachnui, người bí hiểm, với cái avatar bé con nhưng không bé con, được gặp thêm chị Loan là bạn học thời Đại học ở Bul với Bống. Nhờ hồng phúc của Bống đi Đà Lạt có hai đêm mà được hai đoàn của hai bạn Núi và Loan tiếp đãi nồng hậu. Xin cám ơn anh Núi, cám ơn chị Loan và cám ơn Bống nhà mình nhé.

    Rất ấm lòng với những chân tình nhỉ ! đáng lẽ ở entry này, phải đưa nhạc nền ấm áp khác, nhưng vì cả đoạn đường đáng lẽ là 4 ngày và ba đêm, cuối cùng vì tôi với gương mặt không giác ngộ, qua sông mà không chịu bỏ con đò.. cứ mang canh cánh trong lòng những khắc khoải của công việc chung riêng nên heo héo.. nên các con ư ử hát...."...Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
    Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi ..." , nên cuối cùng hành trình lại phải rút lại chỉ còn lại là ba ngày hai đêm, nhưng suốt cả chuyến đi thật là ấm lòng..

    Cám ơn các bạn một lần nữa, biết sống chân tình và hết lòng với nhau thật là hạnh phúc nhỉ! Và tôi đã cảm nhận được hạnh phúc đó.

    Đi qua các ngôi chùa, với tấm lòng hồi hướng công đức về khắp tất cả, nhìn cảnh vật Đà Lạt, nhìn nắng nhẹ lên cao trong khí trời lành lạnh giữa mùa hạ, hoa cỏ tươi tốt, dù môi trường xung quanh cũng có tí rối rắm, nhưng khung cảnh của khắp các nơi mà chúng tôi đến đã làm cho lòng người chợt nhẹ và thật là bình an...



    Hoa Đỗ Quyên ở Đà Lạt có nhiều màu sắc lắm, tôi chỉ tạm đưa vào đây vài tấm hình thôi. Hẹn album hoa ở entry khác nhé.



    Anh Tungbachnui ngày đầu gặp mặt.. nhìn người rất ư phong trần đúng không nhỉ? Tiết lộ với các bạn là anh rất có khiếu hài hước nhé !
    Cám ơn anh Núi nhiều nha ! gặp được anh làm hành trình rất là vui..





    Anh Tungbachnui đến tiễn đoàn ở ngày cuối cùng rời Đà lạt.







    Rời Đà Lạt..


      Hẹn các bạn ở album sau nhé!.

      TTM
      SG 11/7/11

64 nhận xét:

  1. "vì tôi với gương mặt không giác ngộ, qua sông mà không chịu bỏ con đò.. cứ mang canh cánh trong lòng những khắc khoải của công việc chung riêng nên heo héo.. nên các con ư ử hát...."...Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo"

    Trả lờiXóa
  2. Hoa đẹp quá cô nhỉ, 1 cuộc gặp thú vị với nhiều kỹ niệm cô heng :)

    Trả lờiXóa
  3. Hihi hình đẹp lắm..mắc cười câu Lan Huệ sầu ai quá nha pà già ơi...sau chuyến đi chơi về pà già phải ngoài tươi mà trong cũng tươi roi rói luôn mới được nha..HUGGGGGG

    Trả lờiXóa
  4. Pé Mun sầu ai mà pé Mun hóc...thì ra pé Mun giận pà già trong ngoài gì cũng héo queo hahaha

    Trả lờiXóa
  5. Hihiiiiiiiiiii Bống ý nha.. chụp lén chụp lén, hổng chịu đâu đó...!

    Trả lờiXóa
  6. Pà già tươi roi rói với Bống hồi tuổi teen luôn gồi đó hiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  7. Đó đó, bé Mun đen thui ghi là gận bà già gồi hix... làm bà già héo theo nuôn đó..haha.

    Trả lờiXóa
  8. Mun ơi Mun đáng tội quánh đòn lắm nha Mun...đâu gòi ra bỉu coi Mun :))))))

    Trả lờiXóa
  9. Mun đen thui gận bà già rồi đó Khúc à.. bây giờ bà già chuẩn bị ra sân bay, Khúc quản lý Mun và entry này dùm pà già nha.. tới chiều pà già mới về tới nơi làm việc đó nha... sương sương pà già nhé..hihixhiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  10. Cười vậy tươi nè. Xinh lắm chị.

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn các bạn ghé thăm nhé, chủ nhà lại sẽ phải đi vắng tới chiều mới vào được Mul, các bạn cứ viêc thoải mái vui đùa trong nhà Mul của mình nha.!

    Trả lờiXóa
  12. bà già xinh thượng lộ bình an nhá. tối gặp lại nhà. Đi chơi thì bao giờ cũng vui... biết rồi mà, khoe mãi.. hi hihi...

    Trả lờiXóa
  13. Chuyến đi vui quá hả chị ? Mặt ai cũng tươi roi rói ...như hoa

    Trả lờiXóa
  14. Hoa nầy đẹp, lá thì có màu hơi hơi đặc biệt

    Trả lờiXóa
  15. Ặc, đụng đầu bạn mình cái kịt nè!

    Trả lờiXóa
  16. cái miệng chị cười chúm chím dễ ghét quá đi, muốn hun một cái hahaha

    Trả lờiXóa
  17. Sướng muốn chết luôn mà Lan Huệ sầu đời gì chứ, em ghen tị với chị rồi nè

    Trả lờiXóa

  18. Một chuyến đi vui và tươi, khỏe chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  19. Đưa cái đầu đây tui xức dầu cho! Hehe

    Trả lờiXóa
  20. Chuyến đi thật thú vị chị nhĩ ...về nhà vui rồi chứ ...

    Trả lờiXóa
  21. Haha.. miệng chị cười, nhưng hun thì múốn hun ai đó...hihiii

    Trả lờiXóa
  22. Chị Hà ơi! không phải là khoe mà là chia sẻ mà.. đợt khác nếu có dịp mình đi cả đoàn chắc vui đó chị ơi!

    Trả lờiXóa
  23. Vui lắm Gió ạ.! Cuối tháng này Gió đi thì cũng vui nhé.

    Trả lờiXóa
  24. Í ẹ, cô đi chơi mà không chịu quên trời trăng mây đất lun nha ;))

    Trả lờiXóa
  25. Làm sao mà cô quên được nên .. hihi.. dzìa sớm đó nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Chị lại đi làm việc ở xa rồi đó TM ơi!

    Trả lờiXóa
  27. Chuyến đi thật là vui, người và hoa em thấy đều tươi, không thấy héo gì đâu mà, :)
    Ngày đẹp trời chị nhé !

    Trả lờiXóa
  28. off với bạn già ấm cúng quá chị nhỉ.
    Hôm nay tiếp tục đi cày tháng sau về off tiếp với bọn trẻ nha bà già :))

    Trả lờiXóa
  29. Chỉ là em thấy hình thôi mà em.. Hoa đẹp em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  30. Mong mọi người đều vui và bình an Octo nhỉ.

    Trả lờiXóa
  31. TBN cũng rất cảm ơn Bongnho và TTM cùng gia đình đã dành thời gian quý báu tới thăm Dalat và bạn bè của TBN !

    Trả lờiXóa
  32. Vâng cám ơn anh rất nhiều đó anh Núi ạ.

    Trả lờiXóa
  33. thich ghe vay chi oi, em ma o nha la don chi ghe choi roi, hu hu hu

    Trả lờiXóa
  34. Vậy là nhà em ở DL hả Diễm ơi! hihi đừng hóc.. chị em mình sẽ có dịp thôi mà..

    Trả lờiXóa
  35. Tấm này cả ba người đều đẹp.

    Trả lờiXóa
  36. Rất là tự nhiên và đẹp Bống há!

    Trả lờiXóa
  37. Trời ơi Anh Núi cũng hoa râm rồi, nhưng có lẽ vẫn ....dát, ngồi cách Bống một ...mét kìa! Hay Bống dữ vậy sao?

    Trả lờiXóa
  38. Đoàn của CG được tiếp đãi như đoàn ...Chính phủ! Lại có cả mấy chị xinh ghê, Bicon ghen quá trời!

    Trả lờiXóa
  39. Thì cũng dát... giống Bicon thôi mà! (hihiiiii chữ dát này có bạn sẽ hổng có hiểu đó nha Bicon)

    Trả lờiXóa
  40. Được tiếp đón nồng hậu quá, nên nóng phải bỏ bớt áo ra kìa ! Heeeeeeee
    GhiChú: Chẳng hiểu CG có để dành quà cho tụi mình không nhỉ NY ơi!

    Trả lờiXóa
  41. Đừng ghen với anh TBN nha, vì mấy cô đó ở trong đoàn của anh TBN mà.. chứ đoàn cô toàn 2 bà già và 1 con dâu thôi Bicon à.
    hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  42. Có quà đó, khi nào ra HN thì cô đem ra tặng nhé Bicon.

    Trả lờiXóa
  43. KTT và PGĐ XN bản đồ ĐL đấy Bi ơi

    Trả lờiXóa
  44. Người ít tóc óc nhiều nữa Bong !!!

    Trả lờiXóa
  45. Ông đó là đương kim GĐ . heeeee

    Trả lờiXóa
  46. ĐàLạt hoa nở 4 mùa , tháng giêng năm nào NC cũng đi hành hương ở DL đó người đẹp bà già ui .

    Trả lờiXóa
  47. Đúng rồi, ĐL lúc nào hoa cũng nở cả, đầy hoa đẹp. Nhớ ngày còn bé, thấy cả hoa mọc ở ven đường, ở dưới chân đồi.
    Còn sương thì lúc nào cũng mù mịt. Bây giờ thì hết sương rồi. Chỉ lãng đãng tí sương mù buổi sớm mà thôi. Tiếc nhỉ.

    Trả lờiXóa
  48. Ai lại bàn giao cho Ông ít tóc bao giờ? ...Thế thì nắm tóc ai bây giờ...Anh Núi ơi?Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  49. Nghiêng về phía vợ rất tình cảm.

    Trả lờiXóa
  50. Đêm ĐL ấm ấm áp tình bạn!

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM