Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Sáng đầu tiên ở Đà Lạt - 8/7




Như album đầu tôi đã giới thiệu mục đích chuyến đi Đà lạt, chặng đầu tiên là ghé Thất của Ni Cô Minh Tâm ở Bảo Lộc, và tối ngày 7/7 thì dùng cơm tối do anh TBN mời. Và sáng hôm sau theo kế hoạch là chúng tôi đi viếng Thiền viện Trúc Lâm và hồ Tuyền Lâm.

Sáng sớm cả nhà vừa ra tới ngoài cửa khách sạn, cảnh vật ở khuôn viên khách sạn thật là trong trẻo mát lạnh, nhìn ra đồi thông và cả vườn hoa tươi thắm.. thế là cả nhà lại xúm lại chụp vài tấm hình.. Mà nhất là hai bà "già điệu" thì không thể chối từ.. hihi.








Cả nhà chụp vài tấm xong là chuẩn bị đi ăn sáng, thế mà hai bà già điệu, qua cái cầu nhỏ để xuống đồi thấp chỗ để xe, còn giả bộ quay lại chụp tấm hình..hii



Vẫn điệu.. chịu hổng nổi luôn á..

Ngồi trên xe rồi mà vẫn điệu giời ạ !



"Đi ăn ở đâu ..."



"Thì cứ theo người ta... ăn ngon lắm nhé.. haha.."

"

Đi qua đường rất ư là hùng hậu... Lâm thì như phóng viên ảnh vậy, cả nhà cứ đi còn Lâm thì cứ chạy đi trước bấm máy hiiiii thế mà lại được những tấm hình rất ư là tự nhiên và có hồn.. cám ơn Lâm nhé! con trai ơi!



Đây là tiệm bún Cá, bún bò giò heo, Mì Quảng... ở số 23 đường Nhà Chung, bên hông nhà thờ Con Gà nổi tiếng của Đà Lạt.. giá cũng tương đối mà ăn rất ngon đó.



Bống ăn bún Cá, đã hết nhăn mặt vì đói, nhưng lại tò mò nhìn qua tô Mì Quảng của Tuấn..hihiiiiii
Người nhìn vậy mà háu ăn nhỉ.!!!! hihi



Và Lâm cũng ráng chụp thêm một tấm hình cho cả nhà..



Thế là sau bữa ăn sáng, cả nhà lại lên xe đi ra chỗ trạm cáp treo để bắt đầu buổi sáng du ngoạn Thiền viện Trúc Lâm và hồ Tuyền Lâm..

Hẹn các bạn album kế tiếp nhé.!

TTM
Đà Lạt ngày 8/7/2011

64 nhận xét:

  1. Trời ơi Bống liếc tô của cháu kìa ! hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Giời ơi thương mến thương cà

    Trả lờiXóa
  3. Cu Lâm tươi vui quá ..bé nhất mà

    Trả lờiXóa

  4. Chuyến đi chắc chắn là rất vui. Bên cạnh chị còn có Út Lâm, Tuấn và con dâu, đúng là cả gia đình cùng đi. Vui vẻ luôn chị nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Thằng này nó ăn tô mỳ gì nhỏ thế- hơi khiêm tốn

    Trả lờiXóa
  6. Đang gọi cho anh Núi tới ăn sáng nhưng lão chưa ngủ dậy

    Trả lờiXóa
  7. chòi, nhóc kia leo cao quá. Nhìn Y đẹp kg nhận ra bà già ui.
    Bống và bà già tươi quá, toe toét nha.

    Trả lờiXóa
  8. thiếu vắng 1 anh chàng. hehee
    Nhìn mặt Bống đói bụng nhăn kìa. heeeee

    Trả lờiXóa
  9. lòi bụng mỡ nhóc ui. hahaaa

    Trả lờiXóa
  10. hahahaa... miệng Bống phát âm gì tròn vo à?
    Bà già tươi roi rói nha.

    Trả lờiXóa
  11. hahaha... Bống kênh Moon hả?

    Trả lờiXóa
  12. bà già thì luôn tươi nè, mái tóc Bống đẹp chai quá. heheheee

    Trả lờiXóa
  13. con dâu nhìn cười cũng giống mẹ chồng đấy nha.

    Trả lờiXóa
  14. chòi oi hai bà già điệu quá.

    Trả lờiXóa
  15. Hai du khách lo điệu, còn bà già làm hướng dẫn kg nhìn màn hình.

    Trả lờiXóa
  16. chòi oi qua đường mà cũng chụp khí thế vậy Út?

    Trả lờiXóa
  17. Bà già điệu kìa, ghét chưa.

    Trả lờiXóa
  18. há há... nhìn miệng Bống kìa.

    Trả lờiXóa
  19. há há... lia mắt dữ vậy Bống?

    Trả lờiXóa
  20. Trời ơi! chị tui cười còn tém tém cái miệng nữa, điệu thấy sợ luôn, nhưng mà chị có nụ cười xinh lắm à nhen

    Trả lờiXóa
  21. Lên Đà Lạt khí hậu mát mẻ, hai chị mình đẹp hẳn ra. Da dẻ mướt rượt như con gái vậy đó.

    Trả lờiXóa
  22. Chị có chuyến đi thật là vui ghê.

    Trả lờiXóa
  23. Thích quá cô ơi, xem hình thấy chàng Lâm trẻ trung vui tính lắm.

    Khi nào con cũng mong được đi ạ.

    Trả lờiXóa
  24. Vâng, cám ơn em! vừa rồi chị có chuyến đi vui và rất bình yên em ạ.

    Trả lờiXóa
  25. Sau đó nhìn lại cái cục đá thì không nghĩ nếu là bà già thì có thể leo lên đó được đó Mun ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Anh chàng già ở nhà coi nhà rồi, cho bà già tự do một bữa đi Mun.. haha

    Trả lờiXóa
  27. Đang ngồi êm ấm chờ món đó Mun..hii
    Bún và rau ghém rất ngon đó nhé Mun ơi!

    Trả lờiXóa
  28. Hông hiểu sao, cứ thấy ai chụp hình cho là là điệu tí .. nhìn sợ thiệt luôn á... hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  29. Hihi.. buổi sáng đó em ơi! chiều thì "heo héo " ngay đó Yến ơi!

    Trả lờiXóa
  30. Hình ngồi trong xe hơi là Tuấn. Còn út Lâm thì lo chụp hình.. anh chàng làm như phóng viên vậy, cứ để mọi người đi còn anh chàng ta thì cứ chụp hình.. vui lắm đó Lam à.

    Trả lờiXóa
  31. Cám ơn các bạn ghé xem, vì tối hôm qua khi post xong thì bên đây bị rớt network, thế là kg vào Mul lại được nữa.. hix.
    THế là kg cùng các bạn cùng xem hình được. !

    Trả lờiXóa
  32. Sáng nay Bi chưa được ăn sáng đây nè! Thế mà CG có Tô ...to vậy! Huuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  33. Hết đĩa rau sống của cháu Tuấn rồi Bống ơi! ...Срамувей се.....Хаааааааааааа

    Trả lờiXóa
  34. Không phải kiểu...................Đàn Ông! Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  35. Điệu.....nhưng......rất ....Thật! Heeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  36. Sau cú gọi ....Điện thoại!
    Có ai nghe ...lén được nội dung không? Bống ...đang khoái đấy, mặc dù chưa được ăn mà....

    Trả lờiXóa
  37. Hết đĩa rau của mình, Bống tăm tia đĩa rau của ...Bác Tài mà!

    Trả lờiXóa
  38. CG ơi phải cho Út ....lấy Vợ đi! Hiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  39. Dáng đứng......Nguyên Giám đốc đi kí hợp đồng in bao bì đựng chất ....Độc hại đấy! Heeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  40. Thương cây ...Cầu nhỏ tí ti! .............

    Trả lờiXóa
  41. Bi chỉ thương....Cái dưới đôi chân Hai Bà! Heeeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  42. Как къв срам Висон ?Hết đâu mà hết

    Trả lờiXóa
  43. Chi M. oi Hom nay co ban hoc TU ghe tham toi mo may cho TU xem anh Chi .TU vui lam do.TU nhac cau chuyen vui.luc hoc tieng anh ,voi thay ANH.Thay hoi M. :spell your name .roi MUI spell EM YEU AI . Roi LE MINH choc MUI .Em yeu THUONG . ..hi...hi......

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM