Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Vì sao đàn ông "ăn phở"? What every man thinks about apart from sex !


    Vì sao đàn ông "ăn phở"?


    TTO - Xin mượn tiêu đề cuốn sách What every man thinks about apart from sex (Đàn ông nghĩ gì ngoài tình dục) của Sheridan Simove để bắt đầu cho những suy nghĩ của tôi trước những lùm xùm quanh hai người đàn ông nổi tiếng: cựu thống đốc bang California (Mỹ) Arnold Schwarzenegger và cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn.


    Khi chồng ngoại tình, không ít bà vợ cảm thấy khó hiểu
    khi chồng ngoại tình với kẻ kém xa mình

    Ảnh chỉ mang tính minh họa: từ Internet


    Arnold Schwarzenegger thừa nhận có một đứa con riêng với người giúp việc trong nhà từ hơn 10 năm trước.

    Cựu tổng giám đốc IMFDominique Strauss-Kahn thì dính xìcăngđan bị cáo buộc xâm hại tình dục cô hầu phòng khách sạn Sofitel, khu Manhattan, Mỹ.


    Cuốn sách What every man thinks about apart from sex được ra mắt vào tháng 3-2011, gồm 200 trang giấy trắng trơn và bán chạy như tôm tươi! Đó cũng là cách Sheridan trả lời cho câu hỏi: Đàn ông nghĩ gì ngoài tình dục? Hoàn toàn không có gì!


    Và có lẽ những phụ nữ có chồng "ăn vụng" hoặc bối rối trước câu hỏi "Đàn ông nghĩ gì ngoài tình dục?" hoặc đồng thuận với ý kiến của Sheridan: chẳng có gì cả!


    Hình ảnh bà Anne Sinclaire - vợ ông Dominique Strauss-Kahn đặt tay lên vai ông như một sự an ủi trong thông tin mới nhất Dominique Strauss-Kahn chi 1 triệu USD để tại ngoại - hay ánh mắt hiu hắt của cựu nhà báo Maria Shriver trong thông tin Cựu thống đốc Mỹ có con riêng với người giúp việc - có lẽ cũng đủ chất chứa trọn vẹn nỗi đau kìm nén, sự tổn thương khi đức lang quân "ăn vụng".


    Họ là những người phụ nữ xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng. Và những gia đình ấy từng là hình mẫu gia đình hạnh phúc. Nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn không đủ neo giữ người chồng để trong một khoảnh khắc (hay suốt một thời gian dài) vụng trộm với người giúp việc, cô hầu phòng khách sạn...


    Đâu đó trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay phim ảnh, chúng ta vẫn thấy nhiều bà vợ tỏ ta không thể hiểu nổi vì sao chồng ngoại tình với "kẻ thấp kém" hơn mình về mọi mặt. Còn người ngoài cuộc trông vào thì hoặc bảo chồng ham "của lạ", hoặc bảo vợ mải mê công danh sự nghiệp mà lơ đểnh, "để sẩy" mất chồng... Vậy thì rốt cuộc chồng gắn kết với vợ chỉ vì... vợ biết giữ chặt? Thế thì chuyện gì xảy ra khi một ngày vợ muốn tay vì quá mỏi mệt giữ chồng?


    Chợt nhận ra, ngay trong kho tàng văn học dân gian, có vẻ như số câu ca dao nhấn mạnh đến sự thủy chung của người phụ nữ chiếm vị trí áp đảo so với số câu nói về sự chung thủy của đàn ông. Quen nhất là những câu:

      "Đi đâu cho thiếp theo cùng
      Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam",

      "Chồng em áo rách em thương
      Chồng người áo gấm, xông hương mặc người",

      "Có chồng bớt áo hai vai,
      Bớt màu trang điểm kẻo trai nó lầm"...


    Một chuyên viên tư vấn tâm lý từng nói: nếu hôn nhân không có hạnh phúc thì tự khắc người trong cuộc sẽ đi kiếm hạnh phúc ngoài hôn nhân.

    Nhưng còn trường hợp đó là cuộc hôn nhân hạnh phúc và phút đi tìm "của lạ" cho "vui chút chơi" thì biết lý giải thế nào?


    Ừ thì thử mượn hai câu trong bài thơ Những phút xao lòng của Thuận Hữu:

      "Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
      Đừng có trách chi những phút xao lòng!"


    Nhưng nếu để những phút xao lòng ấy hiện hữu thành đứa trẻ ngoài giá thú hay những xìcăngđan dính vào vòng lao lý thì có lẽ kết quả cuối cùng sẽ là nỗi đau, nỗi tổn thương dài theo năm tháng.


    Chợt thấy hạnh phúc gia đình như quả bóng thủy tinh. Chỉ một vài phút xao lòng cũng có thể đánh rơi và làm vỡ vụn quả bóng ấy. Và tất nhiên, gìn giữ quả bóng ấy đâu thể chỉ cần đôi tay và trái tim của người phụ nữ?


    THẢO ANH (TP.HCM)

    http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/Chia-se/438820/Vi-sao-dan-ong%C2%A0an-pho.html



40 nhận xét:

  1. ba gia oi, pho kg duoc ăn hang ngay nen la mieng, vi dam da hon. Pho la mắt, vi dac biet. Hehe.
    Co nhung ông cung chưa an pho vi ho so ghien, chet som.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là hạnh phúc gia đình như quả bóng thủy tinh... và không chỉ một người giữ gìn được mà cần cả trái tim và khối óc của cả hai người mới mong giữ gìn gia đình thoát khỏi sự chán chường và sóng gió...

    Trả lờiXóa
  3. Do đó ở nhà nhớ thường thường nấu PHỞ cho ông xã ăn nhé Mun đen thui ơi ời..

    Trả lờiXóa
  4. Pho nha cung kg bang Pho ngoai phố dau ba gia oi. Haha. Ben nay muon an pho cung kg de dau. Vn, co 50ngan cung an chay duoc. Haha.
    Cac chef chóp bu thi ăn pho da mieng thôi a, ai kg ăn kg phai dan ông roi.

    Trả lờiXóa
  5. Nhỏ rành rọt mấy chiện này dữ à nha..haaaaaaa

    Trả lờiXóa
  6. Nhưng mà đi ăn xong thì nhớ về nhà ăn với nhà chén cơm nguội thì mới hay đó Mun há..hix

    Trả lờiXóa
  7. Ngay xua e co viet dzu nay do. E phan tich ky lam nhen. Tiec la bao hoi do em kg luu, bao kg len NET. Hic

    Trả lờiXóa
  8. Viết lại rồi gửi lần nữa đi..kiếm xiền về ăn PHỞ...hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  9. Da, de tai nay bi viet nhieu ba gia ui, kg hap dan nua roi. Vi hom ông Clinton va sinh vien thuc tap, roi vu OF IMF ra toa la bao chi viet qua troi. Hehe.

    Trả lờiXóa
  10. Phở lạ miệng thôi . Nhưng không ai ăn phở cả đời được

    Trả lờiXóa

  11. Vấn đề này thì em mù tịt nên không dám lạm bàn.

    Trả lờiXóa
  12. Chị ơi! đây cũng là một đề tài muôn thuở, ta không thể nào trả lời được. Lại cứ hỏi tại sao?

    Trả lờiXóa
  13. Tại đàn ông thèm phở hơn đàn bà ( lâu lâu em vô chêm câu lãng nhách nè chị ) hiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  14. Cũng chỉ là chuyện muôn thủa thôi em.!

    Trả lờiXóa
  15. Thì chỉ là vì Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim thôi mà Nilan ơi!
    Nếu là tình yêu phát sinh từ con tim thì ta nên trân trọng, nhưng đừng nên vì cái nhất thời mong manh mà tự phá vỡ những nền tảng cơ bản... Khó nói lắm.
    Những gì tốt đẹp và sâu lắng nhất sẽ mãi tồn tại thôi...!

    Trả lờiXóa
  16. Hihi.. chẳng biết ai thèm phở hơn ai em nhỉ? Những chuyện vụ lợi thì nên bỏ đi mà chẳng lạm bàn.
    Vì tình yêu thì vốn dĩ tốt đẹp nên ta nên trân trọng nó mà đừng bôi bác nó em ạ!

    Trả lờiXóa
  17. Cũng không ai dám nói trước về chuyện hôn nhân của mình, biết ra sao ngày sau, chị há!!!

    Trả lờiXóa
  18. Chỉ bàn cái hạnh phúc gia đình, để giữ gìn nó trong suốt thời gian sống lâu dài với nhau thì khó lắm thay!! Chỉ có tình nghĩa sâu đậm mới giữ gìn nhau mà thôi. Nên ta hãy trân trọng nhau để mái ấm của gia đình luôn đầm ấm..
    "Tương kính như tân" nói thì dễ nhưng thật là khó thực hiện lắm thay..!!

    Trả lờiXóa
  19. Đúng rồi em ơi! chẳng ai nói hay được cả.

    Trả lờiXóa
  20. Ăn phở hoài cũng ngán, lại về với cơm thôi !

    Trả lờiXóa
  21. Đàn ông uống rượu nên khát nước. Mà phở thì nhiều nước...!!! khà khà

    Trả lờiXóa
  22. Sao nhỉ? Phở hay Cơm....Bà con ơi! Đàn ông ăn Phở, vậy phải để dành ....Bún ốc cho đàn Bà ư. Thế cả Ông, cả Bà đều không ăn cơm, bọn trẻ sẽ ăn ...Gì hỡi các đôi Uyên Ương ơi! Phải Hugs nhiều nhiều nhé! Haaaaaaa
    GhiChú: Mệt, hết tiền làm gì dám ăn Phở Kobe....và Bún Ốc bình dân...nữa!

    Trả lờiXóa
  23. Cũng không biết có về kg nữa đó, đôi khi họ ghiền phở hơn cơm khô và khét.. ở nhà.. Yến ơi!

    Trả lờiXóa
  24. Anh Núi nói nghe ra cũng có lý nhỉ ? ? ? Vậy thì khi nào uống rượu thì dặn ở nhà nấu PHỞ cho mà ăn nhé !!! hihi

    Trả lờiXóa
  25. Bicon nói càng có lý hơn...hiiiiiiix
    Hết tiền thì cơm cũng không có mà ăn nữa đó chứ !!

    Trả lờiXóa
  26. Ăn phở là cực chẳng đã mỗi khi cúp điện hết gaz mà tới giờ đi làm. Hì...

    Trả lờiXóa
  27. Lại ngụy biện ... nữa đó nhé chàng Khánh ơi!

    Trả lờiXóa
  28. Nói thiệt là giờ này đang thèm phở gà mà túi rỗng!;-)

    Trả lờiXóa
  29. Muôn thuở vẫn thế mà chị hai.

    Trả lờiXóa
  30. Em mà khẳng định thì chính là thế mà thôi !

    Trả lờiXóa
  31. "Phở và gỏi cuốn Việt Nam được xếp vào danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới.http://moonbel.multiply.com/journal/item/449/449"
    Vì thế: Nếu là Đàn Ông VN đích thực, phải ....Ăn Phở! Chú ý: Đừng để Phở .....Ăn Mình! Heeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  32. Hà Nội có thuật ngữ "Cơi nới tâm hồn", nhắc để chị tham khảo. Hii

    Trả lờiXóa
  33. Anh Bi nói thâm thúy. vô cùng THÂM NHO... nhưng M không hiểu..hihi

    Vì món Phở ngon mà, M cũng hay ăn phở bò ở tiệm phở Hòa ở đường Pasteur đó anh Bu ơi!!!
    Khi nào có dịp vào SG thì ghé đó ăn phở cho biết nhé. Nói phở Hòa Pasteur là ai cũng biết đó.

    Trả lờiXóa
  34. Toro ơi! chị cũng chưa rõ em muốn nói "Cơi nới tâm hồn" ở lãnh vực nào, nên không dám luận bàn ở đây...hii

    Trả lờiXóa
  35. Huit rencontres de la 1e journée de Ligue 1 ont démarré ce samedi à partir de 21h. Découvrez l’ensemble des résultats enregistrés à la pause.
    0 Vos commentaires Ralph Lauren pas cher Panoramic Les résultats à la pause :

    Paris SG – Lorient : 0-2
    Buts : Maxwell (csc), Aliadière

    Sochaux – Bastia sac celine : 1-0
    Buts : Privat

    Evian – Bordeaux : 1-2
    Buts : Wass - Obraniak, Gouffran

    Rennes air max bw pas cher – Lyon : 0-1
    Buts : Gourcuff

    Nice – Ajaccio : 0-1
    Buts : Eduardo

    Saint-Etienne – Lille : 0-0
    Buts :

    Nancy – Brest : 0-0
    Buts :

    Troyes – Valenciennes : 0-1
    Buts : Rincon (csc)

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM