Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Nón xinh con tặng..





Mấy hôm nay trời lành lạnh, sáng hôm qua vào văn phòng làm việc thì thấy con dâu gửi YM báo tin là đã mua cho mẹ 2 cái nón xinh..

Chả là hôm trước về nhà, khi cả nhà đi qua hiệu nón Sơn, thấy mấy cái mũ rộng vành xinh xinh, có bảng treo đang hạ giá nữa, thế là nói với mấy con rằng lúc nào rãnh chở mẹ đi mua 1 cái đội, cái mũ vải đỏ của mẹ cũng cũ rồi. Nhưng rồi bận quá chẳng đi ra mua được..

Nên khi thấy con báo tin là đã mua nón cho mẹ điệu, thì mẹ cũng thấy vui vui trong lòng.. Sáng nay nhận được hình con gửi, những tấm hình rất đẹp, được con chụp rất ư là nghệ thuật..

Dù mẹ mấy hôm nay không khỏe lắm, nhưng sáng nay trong lòng rất ấm áp các con ạ. Và ngoài trời hình như cũng rất mát và ấm đó!

Mẹ cám ơn con dâu và các con của mẹ nhé!






60 nhận xét:

  1. yen tran(12/12/2011 9:45:07 AM) : Me oi
    muitran1954(12/12/2011 9:45:15 AM) : ơi!
    muitran1954(12/12/2011 9:45:29 AM) : Mẹ bị cảm gồi..
    yen tran(12/12/2011 9:45:35 AM) : hom qua tui con ghe non Son co mua cho Me 2 cai non xinh oi la xinh..
    yen tran(12/12/2011 9:45:50 AM) : hix, troi tro lanh , Me nho mac ao am vao nhe!
    yen tran(12/12/2011 9:45:57 AM) : Me uong thuoc chua?
    muitran1954(12/12/2011 9:46:14 AM) : Vậy hả, thế là mẹ phái đó. Chụp hình đi, để mẹ khoe khoang với bạn bè cho vui. Chứ chờ về thì lâu lắm mới đc đội nón con mua.
    yen tran(12/12/2011 9:46:27 AM) : Me bi cam may hom roi Me?
    muitran1954(12/12/2011 9:46:55 AM) : Mẹ mới bị tối hôm qua thôi! Làm việc căng quá cái đầu nên dễ bị cảm.
    yen tran(12/12/2011 9:46:57 AM) : da, de toi nay ve Con lam dang nho anh Tuan chup hinh..:)

    yen tran(12/12/2011 9:47:43 AM) : nhung luc lam viec cang qua Me nho de mat roi man hinh thu gian 1 ti
    yen tran(12/12/2011 9:48:06 AM) : cuoi tuan truoc con cung bi cang cai dau, met oi la met

    muitran1954(12/12/2011 9:48:20 AM) : Mẹ nhõng nhẽo với mấy con tí thôi, mũi chỉ bị hắt hơi tí, đầu hơi tí đau thôi, xong việc là lại khỏe ngay. Sáng nay còn chụp hình với con bé Baden nữa đó.

    muitran1954(12/12/2011 9:48:28 AM) : Ừ, con ráng giữ sức khỏe nhé.
    muitran1954(12/12/2011 9:48:41 AM) : Nói cô Hai hầm canh cho ăn.
    yen tran(12/12/2011 9:48:53 AM) : co Hai khoe roi Me
    yen tran(12/12/2011 9:49:14 AM) : hom nay di lam Me co mac ao am kg? ben day sang nay troi lanh lam !
    muitran1954(12/12/2011 9:49:35 AM) : Con có mặc áo có mũ kg?
    yen tran(12/12/2011 9:49:46 AM) : hehe, bay gio ngay nao con cung mac ao do, cai ao do hoi xin day, vua dep vua tien :)

    muitran1954(12/12/2011 9:49:57 AM) : Mẹ lúc nào cũng có khoác cái áo, vì phòng làm việc lúc nào cũng lạnh lạnh.

    Trả lờiXóa
  2. Hihi ai mà xinh gái quá dzị nè :))))

    Trả lờiXóa
  3. Cái này cũngđẹp, tết này về pà già tha hồ mà điệu với nón mới chụp hình rồi nha hihi

    Trả lờiXóa
  4. Vì bà già viết câu : "Mẹ tôi bước thấp bước cao..."

    Thế là Út Lâm họa thêm câu nữa là : "Mẹ tôi bước thấp bước cao..Còn tôi bước ngắn thở dài chờ mong Mum về."

    Thấy vui vui nên chụp lưu lại.

    Trả lờiXóa
  5. Quý cả quà, mà cũng quý cả tấm lòng nưã nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Vâng chỉ quí và mong ở tấm lòng anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  7. Chị đội nón hồng vào sẽ y như gái 18 hahahaahhahaha

    Trả lờiXóa
  8. Đã save vào bộ nhớ gồi đó nha hí hí

    Trả lờiXóa
  9. Ui giời ạ! xinh là được rồi. Không thích trở lại cái tuổi ấy nữa đâu.. phải sống lại lần nữa thì lâu quá đó nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Có con dâu hiếu thảo vậy sống lại mấy lần tuổi như vậy cũng đáng muh chị

    Trả lờiXóa
  11. Chao ơi ...sướng nhá , nón xinh thiệt chị ơi

    Trả lờiXóa
  12. Nếu vậy thì cũng có lý chứ nhỉ! nhưng già mà xinh là phái rồi CK ơi!

    Trả lờiXóa
  13. Ừ chị thấy xinh thiệt nên phe phang ngay kẻo nguội em ạ!

    Trả lờiXóa
  14. úi chời, bà già xinh cũng thích quà quá đó nghen.. con dâu phải lấy lòng mẹ chồng chứ...hi hihi.. nón xinh quá, làm bà già cũng xinh theo..:D

    Trả lờiXóa
  15. cậu út quyến luyến mẹ ghê... lẽ ra bà già phải post đoạn chat tình tứ với ông già chứ..hehhee

    Trả lờiXóa
  16. Chuyện bình thương của 2 người mà dấu đi thôi chị ơi! kẻo nổi da gà.... hihiiiiiii

    Trả lờiXóa
  17. Làm cha mẹ ai cũng mong con ngoan anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  18. Nón đẹp,người xinh mà lại vô vàn Hạnh Phúc nữa.Xin chia vui cùng chị.

    Trả lờiXóa
  19. bà già vui gì Mun biết nè, già trẻ gì có quà cũng phái hết. ak ak

    Trả lờiXóa
  20. hehehee... bà già kg khéo thành bà già điệu nha.

    Trả lờiXóa
  21. Bà già lúc nào cũng cười toe thì biết vui gì nào..heee

    Trả lờiXóa
  22. Cái này gọi là hạnh phúc. Em cũng luôn đối xử với mẹ chồng như vậy và thấy thật không uổng phí chút nào. Đáp lại, mẹ chồng luôn thương, quý em. Em cũng mong tất cả các con dâu chỉ cần để ý, chăm chút đến mẹ chồng chút thôi sẽ nhận được cả biển trời yêu thương.

    Trả lờiXóa
  23. Xinh thế này đội nón xinh càng xinh hơn nữa đó.

    Trả lờiXóa
  24. Xinh hết biết luôn. Con dâu khéo chọn ghê.

    Trả lờiXóa
  25. Thành bà già điệu từ khuya rồi mà.

    Trả lờiXóa
  26. Còn chị thì cứ thương các con hết lòng chẳng phân biệt dâu hay rể, vì đều là con của mình mà em nhỉ !

    Trả lờiXóa
  27. Nghe khen xinh lại phải click lớn lên xem lại.. nếu không ngật ngừ vì cảm chắc cười nữa quá hihii

    Trả lờiXóa
  28. Mẹ em vẫn hay nói: Có dâu thảo vui hơn có con gái ngoan. Có rể hiền quý hơn có con trai hiếu... ngẫm ra đúng vậy... từ giờ em hông ganh tị với má thằng Bờm em dâu em nữa... nó bỉu bạn thân em nghỉ chơi em ga thì chít. Ví lợi công bằng mà nói em hông là con gái ngoan... hông có vé để ganh tị...
    Mừng Chị có con dâu như con gái... coi như hông có công sanh mà có công hưởng hehe!

    Trả lờiXóa
  29. À, em thấy các Bạn còm khen Chị xinh... em cũng nói y như các Bạn , hehe!

    Trả lờiXóa
  30. Hehee biết mình hổng có ngoan tức là ngoan đó Mập à..

    Trả lờiXóa
  31. Nghe câu này vẫn thấy phái... thiệt tình là...heeee

    Trả lờiXóa
  32. hehe, để em kiu Mẹ em ra coai câu còm này của Chị... hihi!

    Trả lờiXóa
  33. Sáng hôm qua thấy cháu báo, mẹ cũng kg ngờ con nó chọn khéo thế...hii

    Trả lờiXóa
  34. Chắc bà cũng đồng ý thôi em à..! Có mấy ai nhìn thấy mình đâu em!

    Trả lờiXóa
  35. Dạ chắc hông đâu Chị, em là đứa con mà Mẹ em lo lắng nhứt khi em ra đời mần việc... hihi!

    Trả lờiXóa
  36. nón mới dễ thương quá, nhất chị đấy, :)

    Trả lờiXóa
  37. chị ơi,, em thích nón màu hông quá à, khi nào có dịp em cũng nhờ mua cái y chang vậy

    Trả lờiXóa
  38. Thích thiệt nhen ...chúc chị luôn hạnh phúc với gia đình ...

    Trả lờiXóa
  39. Mũ xinh em hén.. đi về Cam Ranh Nha trang đội để đùa với nắng gió và biển thì thích nhỉ!

    Trả lờiXóa
  40. Sau 15 bạn của CG Còm, nay đến lượt HT, mặc dù HT Xếp ...Gạch bóc tem từ đầu...Huuuuuuuu
    Chúc mừng CG có con dâu thảo hiền, HT tặng nón Giáng xinh luôn nhé!

    Trả lờiXóa
  41. Cám ơn Bicon nhé! Cho Bicon xếp cuối hàng là đúng rồi mà..heeeee

    Trả lờiXóa
  42. Khoe con dâu, khoe mũ xinh và khoe luôn cả ảnh đẹp của mình nữa ha chị! Cái mũ màu hồng sẽ làm chị trẻ ra đấy nhé! Vui với chị!

    Trả lờiXóa
  43. MTV ơi! cám ơn em.

    Cả hơn 2 tuần qua chị cứ bận bịu với công việc làm và việc nhà quá nên ít thăm hỏi bạn bè.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM